Góa phụ đẹp nhất thời cổ đại, 4 đời chồng không làm hoàng đế cũng là hoàng tử

Tùy Ý/Theo SH Thứ tư, ngày 26/05/2021 06:31 AM (GMT+7)
Sẵn sàng từ vị trí vương phi xuống làm tiểu thiếp, góa phụ xinh đẹp đánh đổi mọi thứ để có cuộc sống xa hoa, quyền lực, thỏa mãn tính trăng hoa, phóng đãng của mình.
Bình luận 0

Vương triều Bắc Tề nổi danh là vương triều hoan lạc, không chỉ bởi vì 6 vị quân chủ họ Cao của Bắc Tề đều là những vị hoàng đế bạo ngược mà còn bởi Cao gia, bắt đầu từ Cao Hoan đều là những kẻ háo sắc vang danh lịch sử.

Hôm nay nói về một vị tiểu thiếp của Cao Hoan hoàng đế, người đặt nền móng cho Bắc Tề. Vị tiểu thiếp này dung mạo xinh đẹp xuất sắc hơn người, suốt đời dây dưa với 4 người đàn ông, 2 người làm hoàng đế, hai người là vương gia. 

Chính vì vậy, vị tiểu thiếp này còn được mệnh danh là "Góa phụ đẹp nhất cũng tai tiếng nhất thời cổ đại", nàng là Trịnh Đại Xa.

Góa phụ đẹp nhất thời cổ đại, 4 đời chồng không làm hoàng đế cũng là hoàng tử - Ảnh 1.

Trịnh Đại Xa nổi tiếng với nhan sắc diễm lệ từ nhỏ. - Ảnh minh họa.

Trịnh Đại Xa cũng coi như xuất thân danh môn, nhà cao cửa rộng, ông là Tương Châu Thứ sử Trịnh Đạo Chiêu, cha là Hồng lư khanh Trịnh Nghiêm Tổ. Cha của Trịnh Đại Xa là một nhà thư pháp trứ danh của Bắc Ngụy, còn được người đời phong là "Thư Thánh Phương Bắc" cùng với "Thư Thánh Phương Nam" Vương Chi Hy, hai người cùng vang danh "Nam Vương Bắc Trịnh".

Theo lý mà nói, Trịnh Đại Xa là dòng dõi nhà thư hương, ắt phải hiểu cao biết rộng, tri thư đạt lễ, thế nhưng, Trịnh Đại Xa và anh trai của mình lại không kế thừa được tài năng và khí chất nho nhã, thanh tao của cha mình, ngược lại cả hai anh em đều vô cùng phóng đãng, buông thả.

Góa phụ xinh đẹp khiến các hoàng đế mê mệt

Trịnh Đại Xa nổi tiếng là xinh đẹp yêu kiều, trong số danh môn quý nữ nàng cực kỳ nổi bật, sau tuổi cập kê được gả làm phi cho Quảng Bình vương, vương gia nhà Bắc Ngụy. Thế nhưng không lâu sau đó vì Nhĩ Chu Vinh phản loạn, Quảng Bình vương bị giết chết, Trịnh Đại Xa may mắn thoát nạn nhưng cũng trở thành góa phụ.

Góa phụ đẹp nhất thời cổ đại, 4 đời chồng không làm hoàng đế cũng là hoàng tử - Ảnh 2.

Tuy xuất thân danh môn nhưng Trịnh Đại Xa lại chẳng có chút nào phong phạm gia giáo, qua lại với hết người này đến người khác. - Ảnh minh họa.

May mắn nhờ vào nhan sắc nổi bật hơn người cộng thêm tính lẳng lơ, Trịnh Đại Xa lọt vào mắt xanh của Cao Hoan, lúc đó vẫn đang là quyền thần của Đông Ngụy.

Trịnh Đại Xa nắm chắc cơ hội, lắc mình trở thành tiểu thiếp của Cao Hoan, nàng sẵn sàng đánh đổi, từ vị trí vương phi cao cao tại thượng trở thành một tiểu thiếp phải đấu đá để tranh giành sủng ái.

Góa phụ với nhiều truyền kỳ kinh hãi thế tục

Tuy vậy, Trịnh Đại Xa cậy mình là mỹ nhân, sau khi làm tiểu thiếp cho Cao Hoa cũng không hề an phận. Có lẽ trời sinh tính tình phóng đãng, thừa dịp Cao Hoan mang binh đánh trận, Trịnh Đại Xa ở nhà quyến rũ Cao Trừng, con trai cả của Cao Hoan lúc đó vừa tròn 15 tuổi.

Cậu thiếu niên Cao Trừng lúc đó trẻ người non dạ, không thoát khỏi dự mê hoặc của mỹ nhân phong tình như Trịnh Đại Xa. Hai người thường xuyên cấu kết, khiến người hầu kẻ hạ nhìn vào cũng phát ngượng.

Một thị nữ vì quá chướng tai gai mắt đã mật báo chuyện gian díu của Trịnh Đại Xa và Cao Trừng cho Cao Hoan, khiến Cao Hoan vô cùng tức giận, cho bắt giam, đánh Cao Trừng 100 gậy còn có ý phế bỏ vị trí thế tử của cậu con cả. May nhờ có tâm phúc Tư Mã Tử can ngăn, Cao Trừng mới giữ được vị trí.

Theo Tư Mã Tử, lời nói của thị nữ kia không thể tin được, biết đâu là âm mưu của kẻ xấu. Hơn nữa chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến thể diện, sau này khó mà làm đại sự.

Góa phụ đẹp nhất thời cổ đại, 4 đời chồng không làm hoàng đế cũng là hoàng tử - Ảnh 3.

Nhờ nhan sắc lộng lẫy, Trịnh Đại Xa quyến rũ đàn ông dễ dàng. - Ảnh minh họa.

Cao Hoan tin lời Tư Mã Tử, cho rằng con trai mình và tiểu thiếp xinh đẹp như hoa không có chuyện gian díu vì vậy cho thả Cao Trừng.

Càng khó tin hơn, sau chuyện này, Cao Hoan không những vẫn sủng ái Trịnh Đại Xa mà còn càng yêu chiều vị mỹ nhân này hơn. Thậm chí, nhờ được sủng ái liên tục, Trịnh Đại Xa còn sinh được cho Cao Hoan một người con trai.

Những tưởng chuyện đã rất hoang đường rồi thế nhưng kịch tính không tưởng tượng nổi vẫn còn ở phía sau. Từ thời điểm bị thị nữ tố giác, Trịnh Đại Xa và Cao Trừng cắt đứt quan hệ.

Tiếp đó, khi Cao Hoan qua đời, Cao Dương soán vị, cũng lại dây dưa với Trịnh Đại Xa. Nhờ vậy, con trai của Trịnh Đại Xa và Cao Hoan cũng được phong vương. 

Trịnh Đại Xa nước lên thuyền lên, cũng nhờ đó bước lên vị trí Thái phi một cách đường đường chính chính.

Góa phụ đẹp nhất thời cổ đại, 4 đời chồng không làm hoàng đế cũng là hoàng tử - Ảnh 4.

Sau này, khi đã lên đến chức Thái phi, Trịnh Đại Xa vẫn không bỏ được tính lẳng lơ của mình, làm chuyện kinh hãi thế tục, lưu lại ô danh trong sử sách.

Có thể nói rằng, trong xã hội cổ đại, đa số phụ nữ đều hiền lương thục đức, ôn nhu dịu dàng, hiểu biết phép tắc, Trịnh Đại Xa tuy là mỹ nhân có nhan sắc diễm lệ nhưng lại hành động phóng túng, kinh hãi thế tục.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem