Hà Nội T&T thua sát nút trước đội bóng Iraq

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 19/08/2014 22:23 PM (GMT+7)
Nối gót V.Ninh Bình, tối 19.8, Hà Nội T&T cũng phải nhận thất bại 0-1 trước đội khách Arbil (Iraq) ở trận lượt đi tứ kết AFC Cup 2014 trên sân Hàng Đẫy.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát của Hà Nội T&T:

Thủ môn Hồng Sơn, hậu vệ Quốc Long, Cyrus, Văn Biển, Hồng Tiến; tiền vệ Thành Lương, Văn Hiếu, Văn Quyết, Ngọc Duy; tiền đạo Hoàng Vũ Samson, Gonzalo.

Trước đội khách đến từ Tây Á có thể hình, thể lực nhỉnh hơn hẳn, Hà Nội T&T lựa chọn lối chơi phòng ngự, phản công. Trong 45 phút đầu tiên, Arbil là những người kiểm soát bóng tốt hơn. Trong phần lớn những pha tranh chấp tay đôi, phần thua đều thuộc về các học trò HLV Phan Thanh Hùng. Thực tế, nếu chính xác hơn trong các pha dứt điểm thì Arbil đã sớm có bàn mở tỷ số.

Chấp nhận chơi lép vế, Hà Nội T&T cũng có 1 cơ hội thực sự nguy hiểm trong hiệp 1. Phút 33, Thành Lương đá phạt từ giữa sân chếch bên cánh trái, thủ môn Hassan ra bắt bóng lỗi để Gonzalo (số 20, Hà Nội T&T) bật cao đánh đầu vào khung thành bỏ ngỏ. Tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc đáng tiếc.

Đến phút 44, những nỗ lực tấn công của Arbil cũng được đền đáp. Từ pha đá phạt góc bên cánh phải, Amjed (số 10, Arbil) có cơ hội bật cao đánh đầu vào lưới trống mở tỷ số cho đội khách khi thủ môn Hồng Sơn đã “xuất tướng” bắt bóng trượt. Đến phút bù giờ của hiệp 1, Salah (số 11, Arbil) còn có cú dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc hỏng ăn.

Sau giờ nghỉ, Arbil vẫn chủ động chơi tấn công. Phút 50, nhận đường chuyền của đồng đội, Salah phá bẫy việt vị thoát xuống nhưng anh lại đệm bóng hụt ở tư thế thoải mái, để thủ môn Hồng Sơn bắt được bóng. Ngay sau đó, Hà Nội T&T có câu trả lời nhưng cú dứt điểm ở góc hẹp của Thành Lương không thắng được thủ môn Hassan.

Khoảng thời gian sau đó, hai đội tiếp tục chơi “ăn miếng trả miếng”. Phút 60, Arbil có pha phản công nhanh. Nhận đường chuyền từ bên cánh phải, Khalid (số 20, Arbil) bật cao đánh đầu ở góc hẹp nhưng thủ môn Hồng Sơn đã kịp phản xạ để cứu thua cho đội nhà. Phút 65, Quốc Long tạt bóng từ bên cánh phải vào cho Gonzalo đánh đầu nhưng bóng lại tìm trúng vị trí thủ môn Hassan đã đón sẵn.

Phút 70, HLV Phan Thanh Hùng đưa ra sự thay đổi người nhằm tăng cường sức mạnh tấn công: tiền vệ Ngọc Duy rời sân nhường chỗ cho tiền đạo Văn Thành. Trong hơn 20 phút cuối trận, Hà Nội T&T cố gắng đẩy cao đội hình nhưng lực bất tòng tâm trước đội khách quá khỏe lại chơi phòng ngự kín kẽ.

Phút 85, nếu thủ môn Hồng Sơn không chơi tập trung để bay người cản phá thì có lẽ đội bóng Thủ đô đã phải nhận bàn thua thứ 2 sau cú dứt điểm căng từ cự ly khoảng 30m của Saad (số 25, Arbil). Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu.

Thua trận 0-1, Hà Nội T&T sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn "lội ngươc dòng" ở trận lượt về ngày 26.8.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem