Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trên thực tế, đây là một “nghĩa địa xe hơi” vốn được xếp vào loại lớn nhất thế giới.
Theo những câu chuyện truyền miệng, những chiếc xe ô tô bị khu rừng “ăn thịt” từng thuộc về lính Mỹ trong Chiến tranh thế giới thứ 2.
Những người lính không thể mang xe trở về Mỹ nên đã quyết định giấu xe trong một khu vực, đợi cơ hội quay lại đây, mang xe về.
Tuy nhiên, nhiều người dân địa phương không tin vào câu chuyện trên, cho rằng, “nghĩa địa xe hơi” này chỉ là nơi những chiếc xe cũ, hư hỏng bị thải hồi sau chiến tranh thế giới thứ 2.
“Nghĩa địa xe hơi” ở Chatillon tập trung khoảng 500 chiếc xe.
Tuy nhiên, nghĩa địa đã bị xóa bỏ năm 2010 bởi các vấn đề liên quan đến môi trường.
Những chiếc xe cũ kỹ, mục nát bị cây cối "ăn thịt" dễ khiến nhiều người rùng mình ơn lạnh.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.