Hàng xóm vụ bé trai 7 tuổi bị bắt cóc: "Tôi thức suốt đêm để nghe tin cháu"

Xuân Huy Thứ ba, ngày 15/08/2023 12:54 PM (GMT+7)
Hàng xóm cho biết, khi cháu bé bị bắt cóc, gia đình cháu bé còn không tin vì không nghĩ con mình bị người lạ bắt đi.
Bình luận 0

Ngày 15/8, Công an TP. Hà Nội đang tạm giữ hình sự với Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra hành vi bắt cóc bé trai 7 tuổi (ở phường Việt Hưng, quận Long Biên) để tống tiền.

Ghi nhận của PV Dân Việt vào sáng cùng ngày, nơi xảy ra vụ việc là khu vực biệt thự BT7 thuộc khu đô thị Việt Hưng. Nơi đây chủ yếu là những căn hộ, nhà ở cao cấp, được chủ đầu tư lắp đặt nhiều bốt bảo vệ, có người trực 24/24h.

Hàng xóm vụ bé trai 7 tuổi bị bắt cóc: "Tôi không ngủ được để nghe tin cháu" - Ảnh 1.

Nơi cháu bé bị bắt cóc. Ảnh: Xuân Huy.

Theo một người hàng xóm của cháu bé, trưa 14/8, bà đi ăn cỗ thì thấy chiếc ô tô Kia Morning đã đỗ ở đường. Đến chiều cùng ngày, bé trai đạp xe ở gần cửa nhà thì bị người đàn ông ngồi trong xe này bắt giữ và đưa đi.

"Lúc đó bé gào to nên bố cháu từ trong nhà chạy ra. Khi gọi điện cho mẹ cháu thông báo, mẹ cháu còn không tin đó là sự thật", hàng xóm nói về thời điểm bé trai bị bắt cóc.

Anh Lưu Đức Thành (hàng xóm) cho biết, con trai anh 8 tuổi. Buổi chiều hàng ngày, con anh và trẻ con trong xóm vẫn đạp xe đi chơi quanh xóm. Anh cho biết trước đây chưa từng xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trong khu đô thị này. Sự việc xảy ra vừa qua là hy hữu.

"Tôi lo lắm chứ, bình thường con tôi vẫn chơi với cháu trong xóm. Sau sự việc này, tôi đang kiến nghị với ban quản lý và ủy ban phường cho hạ barie để kiểm soát an ninh người ra vào khu này", anh Thành nói và cho rằng sự việc xảy ra hôm qua khiến cho người dân nơi đây rất lo lắng.

Hàng xóm vụ bé trai 7 tuổi bị bắt cóc: "Tôi không ngủ được để nghe tin cháu" - Ảnh 2.

Anh Thành cho biết mình rất lo lắng sau sự việc vừa qua. Ảnh: Xuân Huy

Một hàng xóm khác cho biết, chị đã thức đến tận 4h sáng để nghe tin tức về bé trai. Chị cho hay hàng ngày trẻ em trong xóm vẫn đạp xe quanh khu này. Lúc xảy ra sự việc, mọi người không nghĩ cháu bị bắt cóc vì hàng ngày các cháu vẫn thường bỏ xe giữa đường đi chơi. Tuy nhiên, khi kiểm tra camera an ninh, người dân tại đây mới phát hiện cháu bé bị một người lạ mặt đưa đi.

"Đêm qua tôi thức đến 4h sáng để nghe tin cháu. May mắn sáng nay đọc được tin bé đã an toàn tôi mới yên tâm", người phụ nữ này nói.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một bé trai ở phường Việt Hưng bị bắt cóc. Nghi phạm sau khi bắt cóc bé trai đã gọi điện cho gia đình nạn nhân, yêu cầu giao nộp 15 tỷ đồng tiền chuộc. Sau hơn 10 giờ truy bắt, nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ tại địa bàn tỉnh Hà Nam.

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Đức Trung (SN 1992, quê huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc). Tại cơ quan công an, bước đầu, đối tượng khai nhận do nợ nần nên nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc. Khoảng 19 giờ ngày 14/8, Trung điều khiển ô tô đi nhiều vòng quanh khu đô thị Việt Hưng thì phát hiện con trai chị H. đang đạp xe nên đã khống chế, bắt cóc cháu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem