Hạnh phúc vỡ òa của các phạm nhân được đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2/9

Hoàng Lộc Thứ năm, ngày 01/09/2022 18:43 PM (GMT+7)
Nhân dịp Quốc khánh (2/9) năm nay, Trại giam Gia Trung - Bộ Công an có 67 phạm nhân được đặc xá. Mỗi người trong họ không kìm nén nổi cảm xúc khi được trở về làm lại cuộc đời sau những tháng ngày phải trả giá cho lỗi lầm trong quá khứ.
Bình luận 0

Hạnh phúc vỡ òa của các phạm nhân được đặc xá

Ngày 1/9, Trại giam Gia Trung - Bộ Công an (đóng tại xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước cho 67 phạm nhân nhân dịp Quốc khánh (2/9). 

Hạnh phúc vỡ òa của các phạm nhân trong giây phút đoàn tụ với gia đình - Ảnh 1.

Cán bộ Trại giam Gia Trung trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân. Ảnh: CTV

Là 1 trong số 67 phạm nhân được đặc xá đợt này, bà Lê Thị Hằng (58 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) không giấu nổi sự vui mừng. Bà tâm sự, bản thân bị tuyên án 6 năm tù về tội tổ chức cho người khác vượt biên trái phép và đã chấp hành án được 5 năm 9 tháng trước khi được đặc xá. 

"Được đặc xá dịp này, tôi rất biết ơn Đảng và Nhà nước đã mở rộng, khoan hồng cho những người lầm lỗi như tôi. Tôi cũng xin cảm ơn Ban Giám thị trại đã không ngại khó khăn, vất vả hướng dẫn chúng tôi lao động, cải tạo để chúng tôi hoàn lương, sớm trở về cuộc sống.

Tôi có 2 người con, người chồng thì bỏ đi. Do cuộc sống khó khăn và thiếu hiểu biết nên tôi mới sa vào con đường tội lỗi này. Khi trở về, tôi sẽ cố gắng kiếm một công việc nào đó làm", bà Hằng nói.

Hạnh phúc vỡ òa của các phạm nhân trong giây phút đoàn tụ với gia đình - Ảnh 2.

Người nhà các phạm nhân vỡ òa hạnh phúc. Ảnh: CTV

Cùng được đặc xá đợt này còn có ông Nguyễn Thế Bách (65 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk). Ông Bách xúc động nói: “Tôi thụ án chung thân và đã chấp hành án được 30 năm 1 tháng và 10 ngày. Nay được đặc xá, cảm xúc của tôi như vỡ òa. Quãng thời gian ở trong trại, tôi đã được cán bộ trại giam quan tâm, giúp đỡ nên tôi dần thay đổi, cải tạo tốt hơn. Khi trở về với xã hội, tôi hứa sẽ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật”.

Đại tá Đào Ngọc Sỹ - Giám thị Trại giam Gia Trung cho biết, đơn vị hiện đang quản lý, giáo dục cho hơn 3.000 phạm nhân. Theo thống kê, hơn 80% phạm nhân thụ án nơi đây chấp hành nghiêm bản án và cải tạo, rèn luyện đạt khá tốt.

Hạnh phúc vỡ òa của các phạm nhân trong giây phút đoàn tụ với gia đình - Ảnh 3.

Anh A Khuyết sau khi ra trại được mẹ và người em ôm lấy, khóc nức nở. Ảnh: CTV

“Thay mặt Giám thị, Hội đồng cán bộ Trại giam Gia Trung, xin chúc mừng các phạm nhân đã có nhiều cố gắng trong học tập, cải tạo và được hưởng đặc xá lần này. Mong rằng những người được đặc xá, trở về với gia đình, hòa nhập cộng đồng, hãy tiếp tục cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm pháp luật, các quy định của địa phương, làm ăn lương thiện, phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội”, đại tá Sỹ nói. 

Hạnh phúc vỡ òa của các phạm nhân trong giây phút đoàn tụ với gia đình - Ảnh 4.

Các phạm nhân lên xe để trở về với gia đình. Ảnh: CTV

Cũng theo đại tá Sỹ, sau khi các phạm nhân được trao giấy chứng nhận đặc xá, Ban Giám thị trại sẽ cấp tiền tàu xe để họ về với gia đình. Đối với những phạm nhân đã học nghề ở trong trại thì được cấp chứng chỉ nghề của các cơ sở giáo dục để về địa phương xin việc làm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem