Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Từ sáng sớm, căn bếp của "Bữa cơm yêu thương" đã rộn ràng tiếng nói cười của những tình nguyện viên, đối với họ, mỗi cuối tuần khi được tham gia chương trình đều trở nên rất ý nghĩa. Ảnh: Nguyệt Minh
Tại chương trình, sự đóng góp của các cô, các bác lớn tuổi không quản ngại mệt nhọc chính là một trong những gia vị khiến cho những phần cơm trở nên đong đầy yêu thương. Ảnh: Nguyệt Minh
Các thành viên của chương trình luôn tay luôn chân, phân chia từng đầu việc để những phần cơm miễn phí thơm ngon kịp nấu xong trước khi bệnh nhận và người nhà của họ đến. Ảnh: Nguyệt Minh
Đến với bếp cơm từ rất sớm, chị Thuỳ Dương đã thuần thục với các công đoạn nấu cơm với thiết bị chuyên dụng, chuẩn bị cho 700 suất cơm. Ảnh: Thế Hiển
Chị Trần Mai Linh - Chuyên viên từ thiện xã hôi, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đang chiên những phần đậu phụ vàng giòn. Ảnh: Nguyệt Minh
Thầy Phạm Việt Dũng (Giáo viên trường THCS Trương Công Giai) cùng các em học sinh của mình đang sắp xếp suất ăn tráng miệng, thầy Dũng là người tích cực ủng hộ các em học sinh của mình đến tham gia Chương trình "Bữa cơm yêu thương". Ảnh: Nguyệt Minh
Bé Hoàng Minh (áo xanh) nhanh chóng xếp thu dọn rác sau khi hoàn thành công việc của mình. Ảnh: Nguyệt Minh
Để chuẩn bị cho chương trình, các bạn nhỏ đã chủ động làm những việc nhỏ như sắp xếp dụng cụ ăn uống, bàn ghế, ai nấy đều rất vui với nhiệm vụ được giao. Ảnh: Nguyệt Minh
Giữa cái nắng oi bức ở Hà Nội, các thành viên của căn bếp vẫn miệt mài nấu những món ăn với phương châm "ngon từ tâm". Ảnh: Nguyệt Minh
Thời tiết nóng bức khiến ai nấy đều đổ mồ hôi, tuy nhiều điều đọng lại trong căn bếp không phải sự mệt mỏi, mà là niềm hạnh phúc và sự cố gắng để mang đến những món ăn ngon cho bệnh nhân và người nhà của họ. Ảnh: Nguyệt Minh
Cùng với đó, để có thể mang đến một không gian mát mẻ hơn giúp mọi người có thể thưởng thức bữa ăn trọn vẹn, hệ thống phun sương đã được các thành viên tính toán lắp đặt. Ảnh: Nguyệt Minh
Hệ thống phun sương đã được điều chỉnh để mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Ảnh: Nguyệt Minh
Những nụ cười hạnh phúc luôn thường trực trên môi của những người làm chương trình, nhiều thành viên chia sẻ đến với Bữa cơm yêu thương là cách khiến họ cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa và hạnh phúc. Ảnh: Nguyệt Minh
Thực đơn hôm nay gồm có: Thịt kho, đậu phụ tẩm hành, lạc xóc muối, củ quả luộc, canh bí đỏ thịt băm, đồ ăn tráng miệng. Những món ăn từ đơn giản đến cầu kì đều được chuẩn bị một cách kĩ lưỡng. Ảnh: Nguyệt Minh
Từ 10 giờ 30 phút trưa, bệnh nhân và người nhà đã bắt đầu xếp hàng nhận cơm, gương mặt ai nấy đều thể hiện sự mong chờ. Ảnh: Nguyệt Minh
Dù nhỏ tuổi, nhưng bé Phạm Gia Nhi đã là thành viên "kì cựu" của chương trình "Bữa cơm yêu thương", chính vì thế em luôn chủ động trong mọi công việc tại bếp khi được phân công. Ảnh: Nguyệt Minh
Từng phần cơm đặt trong những cặp lồng, được các thành viên trao tận tay từng bệnh nhân và người nhà của họ. Ảnh: Nguyệt Minh
Giữa thời tiết oi bức, những đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt vẫn đang đơm từng phần cơm, phần thức ăn cho mỗi người đến lấy cơm miễn phí. Ảnh: Nguyệt Minh
Chị Lâm Thị Cúc (Hà Nội) đang trao tặng những phần quà tráng miệng cho các bệnh nhân. Ảnh: Nguyệt Minh
Các bạn nhỏ hăng hái phục vụ suất ăn tại chỗ cho mọi người khi đến với "Bữa cơm yêu thương". Ảnh: Nguyệt Minh
Với nhiều bệnh nhân khi đến với "Bữa cơm yêu thương", điều khiến họ cảm động không chỉ là những suất ăn mà còn là tình yêu thương được lan tỏa từ hoạt động của chương trình. Ảnh: Nguyệt Minh
Bà Nguyễn Thị Dinh (68 tuổi, Thái Bình) rất hạnh phúc khi nhận những lời chúc sức khỏe từ bé Phạm Gia Minh, đối với bà các bạn nhỏ đều là những siêu nhân nhí, khi không chỉ biết việc học tập mà còn có tinh thần thiện nguyện. Ảnh: Nguyệt Minh
Với những người làm chương trình "Bữa cơm yêu thương", thành công của chương trình chính là giây phút những suất cơm của mình được trao đi và nhận được sự đón nhận từ những người đang thật sự cần sự sẻ chia. Ảnh: Nguyệt Minh
Trước đó, đại diện "Phiên chợ trái tim" - Bà Phí Thu Hà đã nhận sự ủng hộ từ cô giáo Phạm Thị Thùy Dương (Trường TH LÊ Quý Đôn) và các em học sinh cho chương trình "Bữa cơm yêu thương".
LỜI CẢM ƠN
Để chương trình "Bữa cơm yêu thương" được diễn ra thành công, xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các thành viên, tình nguyện viên đã đồng hành cùng chương trình. Cùng với đó, là sự góp sức nhiệt thành từ các nhà hảo tâm:
- Chị Hương (Đền Ngọc Sơn) tặng gia vị, dầu ăn.
- Anh Dương tài trợ gas và các thiết bị gas trị giá 2.500.000 đồng.
- Thầy cô Trường Tiểu học Lê Quý Đôn tặng 120kg gạo trong tháng 5.
- Tập thể giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) tặng 50 lít dầu ăn, 2 thùng bột canh, 1 thùng hạt nêm.
- Chị Lâm Thị Cúc đại diện công ty thực phẩm DFood tặng đồ ăn tráng miệng và 1.000.000 đồng.
- Anh Công (Quảng Ninh) 500.000 đồng.