H’Hen Niê: “Đóng phim rất vất vả nhưng vừa đóng máy là tôi quên hết đau đớn”

Hà Tùng Long Thứ tư, ngày 18/05/2022 10:51 AM (GMT+7)
Sau hơn 4 năm thực hiện, tối 17/5, bộ phim hành động “578: Phát đạn của kẻ điên” đã có buổi ra mắt tại TP. HCM. Tại sự kiện, H’Hen Niê tiết lộ nhiều điều thú vị về lần đầu đóng phim.
Bình luận 0

Xuất hiện tại sự kiện, Hoa hậu Hoàn vũ H'Hen Niê đón nhận được rất nhiều tình cảm nồng nhiệt từ đồng nghiệp, khán giả. Cô xúc động cho biết, dù đạo diễn Lương Đình Dũng luôn "đóng vai ác", bắt cô cố gắng tới 200% sức lực khi đóng phim nhưng trong mắt cô, anh rất hiền.

"Mấy năm trước khi gặp anh Dũng ở Đài Truyền hình, tôi không biết anh có nhận ra tôi không nhưng tôi đã hét gọi anh rất to: "Anh ơi em là Hen, cast phim của anh đấy! Kết quả của em thế nào". Lúc đó quả thật tôi rất nóng lòng được tham gia bộ phim. Quá trình thực hiện phim rất vất vả nhưng khi đóng máy, tôi quên hết những đau đớn, chỉ nhớ tới các kỷ niệm với đoàn và mong muốn phim sớm ra mắt".

H’Hen Niê: “Đóng phim rất vất vả nhưng vừa đóng máy là tôi quên hết đau đớn” - Ảnh 1.

H'Hen Niê diện trang phục gợi cảm trong buổi ra mắt phim. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Trong phim, H'Hen Niê có những màn đánh đấm đỉnh cao với võ sư Tuấn Hạc. Khi MC Nguyên Khang tỏ ý nghi ngờ về độ chân thật của những pha hành động, võ sư Tuấn Hạc thẳng thắn: "Cũng có những pha đánh giả nhưng đạo diễn Lương Đình Dũng hô cắt ngay. Tôi khẳng định, tất cả những pha đánh trong phim đều là đánh thật".

Thảo Tâm bày tỏ sự thích thú khi vào vai cô gái có sự biến đổi khó đoán, khác hẳn trong phim "Mắt biếc". Diễn viên Hoàng Phúc rất ưng ý với những gì anh đã thể hiện trong vai ông trùm. Ngọc Tình cho biết anh đã nỗ lực rất nhiều khi lần đầu chạm ngõ điện ảnh lại vào một vai khó, có tính cách hoàn toàn trái ngược so với ngoài đời.

H’Hen Niê: “Đóng phim rất vất vả nhưng vừa đóng máy là tôi quên hết đau đớn” - Ảnh 2.

Ngọc Tình và H'Hen Niê giao lưu trong buổi ra mắt phim tại TP.HCM. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Ngọc Tình tiết lộ, khi vào vai Thái, sự cố đáng sợ nhất từng xảy ra với anh là lúc quay trận đại chiến dưới nước đầy khốc liệt dưới nhiệt độ 10 độ C, bị chuột rút và bất tỉnh: "Tôi chìm xuống và ngất xỉu ngay dưới lòng sông. Chẳng khác gì một xác chết". Anh được ê-kíp đưa lên bờ trong tình trạng người lạnh và trắng ngắt, mất ý thức và phải đưa đi cấp cứu khẩn cấp. Trong khi đó bé An "con gái bố Hùng" cho biết, cô bé đã sốt sau cảnh dầm mưa nhưng vô cùng thích thú và hy vọng tiếp tục được tham gia phần hai.

H'Hen Niê đầy hứng khởi, muốn có cơ hội đóng phim tiếp 

Nhiều người thắc mắc khi nam chính Alexandre Nguyễn không xuất hiện trên thảm đỏ. Nam diễn viên Pháp gốc Việt từ đầu đã là một ẩn số của bộ phim. Vẻ đẹp trai, mạnh mẽ cùng cách diễn xuất điêu luyện của anh gây chú ý qua những clip được tung lên mạng. Chính vì thế sự vắng mặt của Alex khiến nhiều dấu hỏi được đặt ra.

Giải thích về vấn đề này, đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết: "Sau khi phim đóng máy, Alex tâm sự với tôi, nhờ đóng bộ phim này, cậu ấy nhận ra, không có gì quý hơn gia đình, phải bảo vệ người thân yêu bằng mọi giá, dù phải đổi cả mạnh sống.

H’Hen Niê: “Đóng phim rất vất vả nhưng vừa đóng máy là tôi quên hết đau đớn” - Ảnh 3.

Diễn viên Hoàng Phúc cùng dàn diễn viên phụ chia sẻ về vai diễn. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Khi phim kết thúc, Alex quay lại Pháp, trong hợp đồng của chúng tôi có điều khoản rất chặt chẽ về việc tham gia quảng bá bộ phim. Tuy nhiên, khi đoàn phim gửi thông báo về việc phim ra mắt cũng là lúc Alex chào đón con đầu lòng. Alex đã nói với tôi, đây là giờ phút thiêng liêng nhất cuộc đời cậu ấy, cậu ấy mong muốn được ở bên con mình. Với tư cách một người cha, tôi hiểu và trân trọng điều đó".

Đạo diễn Lương Đình Dũng cho rằng, H'Hen là một ngôi sao hành động và có khả năng bước ra thế giới. Đáp lại, người đẹp thật thà: "Anh Dũng luôn dành cho tôi những lời đặc biệt. Những lời khen của anh Dũng luôn là những lời động viên để tôi biết tôi cần cố gắng và nắm những cơ hội đến với mình. Đó cũng là lời cam kết với bản thân tôi, sau bộ phim tôi mê quá nên đã dành rất nhiều thời gian tập luyện võ thuật. Tôi sẵn sàng chờ cho những bộ phim hành động tương tự và hy vọng có những cú bứt phá hơn".

img
img

H'Hen Niê hào hứng cầm món quà được tặng khoe trước ống kính. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Nói về bản thân, H'Hen Niê khiêm tốn cho biết: "Thật khó để đánh giá mình. Ở vai diễn của mình, tôi muốn khán giả nhận xét cho công tâm. Bản thân tôi thấy rất hạnh phúc với những gì mình đã làm được ở bộ phim này, đạo diễn đã giữ lại những biểu cảm, thậm chí trọn vẹn giọng nói của tôi. Với cá nhân tôi, đó là điều rất tự hào. Những lúc mọi người vỗ tay, tôi cảm giác rất ngọt ngào".

Người đẹp cũng đưa ra nhìn nhận của mình về bộ phim: "Tôi thấy được sự đầu tư của nhà sản xuất. Tâm huyết của đạo diễn đã nằm trọn trong bộ phim. Có thể mọi người khi vào xem phim sẽ khó hiểu nhiều phân đoạn khác nhau nhưng khi xem xong phim sẽ thông suốt toàn bộ. Tôi đánh giá đây là một thành công của đạo diễn khi tạo sự tò mò, bức bối của khán giả bằng cách kể chuyện mới mẻ, khác lạ".

"578: Phát đạn của kẻ điên" là bộ phim đánh dấu sự lại đầy mạnh mẽ của dòng phim hành động Việt sau hơn một thời gian dài vắng bóng trong nền điện ảnh nước nhà. Đây được nhận định là dự án phim hành động đáng mong chờ nhất trong năm 2022 và là ứng cử viên sáng giá để "khỏa lấp" cơn khát phim hành động của khán giả.

H’Hen Niê: “Đóng phim rất vất vả nhưng vừa đóng máy là tôi quên hết đau đớn” - Ảnh 5.

H’Hen Niê: “Đóng phim rất vất vả nhưng vừa đóng máy là tôi quên hết đau đớn” - Ảnh 6.

Kim Tuyến và Trần Bảo Sơn đến chúc mừng đoàn phim. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Trước ngày ra mắt, "578" liên tục gây choáng váng với mọi người khi tung ra các cảnh quay, hậu trường "triệu đô", dàn cảnh khủng nhất của hành động, truy đuổi khốc liệt của những quái xế container 30 tấn, những trận đánh mang tính thực chiến đỉnh cao, vô cùng mãn nhãn và là phim điện ảnh Việt đầu tiên khắc họa thành công hình ảnh của một ông trùm khét tiếng một cách chân thực

Ngoài cái tên H'Hen Nie gây chú ý với lần đầu đảm nhiệm một vai diễn ở mảng điện ảnh, lại là thể loại hành động khó nhằn khiến rất nhiều người tò mò; võ sư Tuấn Hạc với gương mặt đậm chất điện ảnh, thân hình cuốn hút đầy sức mạnh, lối diễn xuất đúng chất của một tay sát thủ thuê lạnh lùng nhất thì "578" còn đánh dấu lần trở lại màn ảnh rộng của diễn viên Hoàng Phúc - ông trùm "Tài Nhớt" của "Bụi đời chợ lớn" - điểm nhấn đáng chờ mong với khán giả vì phong thái của "ông trùm xã hội" có lẽ không ai có thể vượt qua được Hoàng Phúc.

img
img

Nhiều diễn viên thích thú khi xem "578: Phát đạn của kẻ điên". Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Câu chuyện phim là hành trình truy đuổi, trả thù và giành lại công lý cho cô con gái tên An bé bỏng của người cha Hùng. Trong cuộc hành trình săn đuổi và bị săn đuổi khốc liệt, nghẹt thở, đơn thương độc mã, người cha bàng hoàng nhận ra anh không chỉ đang đối đầu với một kẻ ác mà là cả một thế lực đen tối đứng phía sau.

Đây là dự án tâm huyết nhiều năm của đạo diễn Lương Đình Dũng và ê-kíp, theo chia sẻ của anh, việc lựa chọn thể hiện một chủ đề nhân văn, giàu ý nghĩa về tình cha-con giàu dưới thể loại hành động là điểm kết hợp rất thú vị. Anh cũng nhấn thêm rằng "phim của tôi chắc chắn luôn xảy ra tranh cãi, nó là điều bình thường nhưng tôi biết mình đang lựa chọn đúng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem