HLV Keisuke Honda lắc đầu khi U23 Campuchia thắng đậm U23 Lào

Lê Minh - Cao Oanh Thứ hai, ngày 09/05/2022 18:02 PM (GMT+7)
HLV Keisuke Honda đứng suốt 90 phút chỉ đạo U23 Campuchia trong trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 gặp U23 Lào trên sân Thiên Trường chiều nay. Kết quả, U23 Campuchia thắng đậm nhưng cựu ngôi sao bóng đá Nhật Bản vẫn tỏ ra bình thản.
Bình luận 0

HLV Keisuke Honda thản nhiên khi U23 Campuchia ghi bàn

Kể từ khi nhận lời dẫn dắt U23, ĐTQG Campuchia kể từ năm 2018, HLV Keisuke Honda (người từng cùng ĐT Nhật Bản dự 3 kỳ World Cup liên tiếp 2010, 2014, 2018) không giấu giếm ý đồ tạo dựng một "Brazil Đông Nam Á".

HLV Keisuke Honda lắc đầu khi U23 Campuchia thắng đậm U23 Lào - Ảnh 1.

HLV Keisuke Honda chăm chú dõi theo trận đấu. Ảnh: Cao Oanh

HLV Keisuke Honda khẳng định dù đối thủ là ai, Campuchia vẫn sẽ cố gắng kiểm soát bóng, chơi tấn công chứ nhất định không chịu phòng ngự. Lứa cầu thủ trẻ Campuchia phải thấm nhuần triết lý đó trên hành trình chuẩn bị cho SEA Games 31 cuối năm sau khi Campuchia là chủ nhà.

Thực tế, tại AFF Cup 2020, ĐT Campuchia dù không thể lọt qua vòng bảng nhưng họ chỉ chịu thua trắng 1 trận với tỷ số 0-4 trước ĐT Việt Nam. Các trận còn lại, dù thua nhưng họ vẫn ghi bàn (thua Malaysia 1-3, thua Indonesia 2-4). Trước ĐT Lào, họ thắng thuyết phục 3-0.

Tới giải U23 Đông Nam Á 2022 hồi tháng 2 vừa qua (giải đấu U23 Việt Nam vô địch), U23 Campuchia với tư cách chủ nhà đã bất ngờ thua U23 Đông Timor 0-1 ở lượt trận cuối vòng bảng, mất vé vào bán kết. Trước đó, họ đã thắng đậm U23 Brunei 6-0, thắng U23 Philippines 1-0.

Trong đội hình U23 Campuchia tới Việt Nam dự SEA Games 31, HLV Keisuke Honda quyết định không gọi thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi như điều lệ mà dùng hết "đất" cho lứa U23 Campuchia, nhưng thực chất gồm nhiều cầu thủ mới 19-20 tuổi, mới trải qua thất bại tại giải U23 Đông Nam Á 2022 trên sân nhà.

Những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của U 23 Campuchia gồm thủ môn Hul Kimhuy, trung vệ Choun Chanchav và tiền vệ Mao Piseth cùng 22 tuổi.

Với đầy sức trẻ và nhiệt huyết, U23 Campuchia với đội trưởng Chanthea (số 9), tiền vệ Sosidan (11), tiền đạo Saty (7)... đã tự tin bước vào trận đấu với U23 Lào chiều nay.

HLV Keisuke Honda lắc đầu khi U23 Campuchia thắng đậm U23 Lào - Ảnh 3.

U23 Campuchia dẫn trước U23 Lào 2-0 trong hiệp 1. Ảnh: Cao Oanh

Thực tế, họ đã ghi được 2 bàn thắng trong hiệp 1 nhưng HLV Keisuke Honda không hề nở nụ cười. Theo ghi nhận của Dân Việt, trong 45 phút đầu tiên, HLV Keisuke Honda chủ yếu lắc đầu không hài lòng, chỉ tay, trao đổi với các trợ lý về những tình huống phòng ngự khá... nghiệp dư của các học trò.

Trong một vài tình huống có cơ hội phản công nhanh, tuyến tiền vệ U23 Campuchia lại quá ham giữ bóng, xử lý chậm và để mất bóng.

Thậm chí, trước khi tiền đạo mũi nhọn Saty dứt điểm gián tiếp tạo ra pha đá phản lưới nhà của Anantaza (số 3-U23 Lào) nâng tỷ số lên 2-0 phút 15, HLV Keisuke Honda còn vùng vằng tỏ ra không hài lòng khi thủ môn U23 Campuchia Hul Kimhuy và hậu vệ trái Sokmeng (số 2) chuyền qua lại với nhau trong vòng cấm, trước khi Hul Kimhuy đá "giải tỏa" bóng dài lên trên. 

Nhưng đúng là bóng đá, ai ngờ đường chuyền... "trái bài" ấy của thủ môn U23 Campuchia cộng với sai lầm nơi hàng thủ của U23 Lào lại giúp U23 Campuchia có bàn nhân đôi cách biệt (?!).

U23 Lào phung phí cơ hội

Cũng như trong trận hòa U23 Singapore 2-2  ở trận ra quân (U23 Lào dẫn 2-0 cho tới phút 89 nhưng đã bị gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ cuối cùng), U23 Lào vẫn nhận được sự cổ vũ của đông đảo CĐV Việt Nam và sinh viên Lào trên sân Thiên Trường.

HLV Keisuke Honda lắc đầu khi U23 Campuchia thắng đậm U23 Lào - Ảnh 4.

HLV Keisuke Honda đăm chiêu sau những tình huống xử lý non nớt của U23 Campuchia. Ảnh: Cao Oanh

Thay vì chỉ hô "Lào", các CĐV đã học thêm tiếng hô "su su" (cố lên) để động viên các học trò HLV Hans Michael Weiss. Nhưng dường như mật độ thi đấu 2 ngày/trận đã khiến U23 Lào không còn là chính mình. Họ không kịp hồi phục và chơi khá yếu ớt trước U23 Campuchia mới đá trận đầu tại SEA Games 31 và tràn đầy khát khao thể hiện mình,

Trong hiệp 1 và cả hiệp 2, U23 Lào có không ít cơ hội trước hàng thủ non nớt của U23 Campuchia nhưng họ chỉ 1 lần tận dụng thành công phút 67. Trước đó 4 phút, U23 Campuchia đã có bàn nâng tỷ số lên 3-0 của Ky Rina (số 16) sau sai lầm mất bóng bên phần sân nhà của U23 Lào.

Cú sút xa ngoài vòng cấm thành bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 của Phouvieng (số 8) bên phía U23 Lào đã nhận được những cái vỗ tay của HLV Keisuke Honda. Những cái vỗ tay vừa tán thưởng đối phương, vừa động viên các học trò của mình. Một lần rất hiếm hoi HLV Keisuke Honda làm điều đó trong suốt 90 phút đứng chỉ đạo.

Sau tất cả, sự bình thản tới lạnh lùng của HLV Keisuke Honda sau trận ra quân cùng U23 Campuchia thắng đậm U23 Lào tới 4-1 (Im Somoun ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1 phút 71) đã truyền tải thông điệp cứng rắn tới các học trò: SEA Games 31 mới chỉ bắt đầu với U23 Campuchia và hành trình trở thành "Brazil Đông Nam Á" còn rất xa. Họ còn phải nỗ lực, đổ mồ hôi rất nhiều trên sân tập và trong từng trận đấu!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem