HLV Lê Huỳnh Đức: "B.Bình Dương không còn gì để mất, chỉ có tiến lên"

Lê Minh Chủ nhật, ngày 23/07/2023 21:30 PM (GMT+7)
HLV Lê Huỳnh Đức khẳng định các cầu thủ B.Bình Dương đã cố gắng hết sức trong trận tiếp HAGL chiều nay. Tiếc là sự nôn nóng, thiếu bình tĩnh đã khiến các chân sút bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và chấp nhận trắng tay!
Bình luận 0

HLV Lê Huỳnh Đức: "B.Bình Dương chỉ có một con đường"

Sau trận thua đội khách HAGL 1-2 chiều nay (23/7) ở vòng 2 giai đoạn 2 V.League 2023, B.Bình Dương (8 điểm) đã chìm ở đáy bảng tổng sắp, kém đội xếp ngay phía trên là TP.HCM (đã thắng đội khách SHB.Đà Nẵng 1-0 trong trận đấu muộn tối nay) 3 điểm.

Nói cách khác, tấm vé rớt hạng Nhất QG 2024 đã ở rất gần thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức và họ chỉ còn cách phải chơi với hơn 100% sức lực ở 3 trận đấu cuối mùa với hy vọng tìm thấy ánh sáng phía cuối đường.

HLV Lê Huỳnh Đức: "B.Bình Dương không còn gì để mất, chỉ có tiến lên" - Ảnh 1.

HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng sự nôn nóng, mất bình tĩnh đã khiến các chân sút B.Bình Dương bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận đấu với HAGL chiều nay. Ảnh: Phương Trinh

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận thua HAGL, HLV Lê Huỳnh Đức nhìn nhận: "Hôm nay đội thua và tôi không hài lòng về điều đó. Còn nhìn nhận chung, các cầu thủ đã cố gắng hết mình, làm việc cật lực trên sân. Bàn thua đến từ sai sót cá nhân của hàng hậu vệ. 

Các cầu thủ không tự tin, họ cảm thấy lo lắng khi thời gian qua đã thua quá nhiều nên không thể hiện được những phẩm chất tốt nhất".

HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng B.Bình Dương đã nhập cuộc tốt nhưng bàn thua lại bất ngờ đến đúng thời điểm tưởng như mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát của đội bóng đất Thủ Dầu Một:

"Sau khi bị thua, các cầu thủ nôn nóng gỡ và cũng may là đã gỡ được 1-1 ngay sau đó ít phút. Nhưng gỡ xong lại mắc sai lầm để thua bàn thứ 2.

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, các tiền đạo luôn vội vàng, không bình tĩnh và bỏ lỡ nhiều cơ hội. Rimario đá hỏng ở những tình huống sở trường của cậu ta, không chỉ ở trận này mà còn ở những trận đấu trước đó, cả ở Cúp QG. Tiến Linh hôm nay cũng bỏ lỡ cơ hội...".

HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng điều ông cần ở các học trò trong 3 trận đấu cuối là cố gắng bình tĩnh hơn để có thể cụ thể hóa cơ hội thành bàn thắng. Trận đấu tới, B.Bình Dương sẽ làm khách của SLNA ở vòng 3 giai đoạn 2 và HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng ông không có sự tính toán nào lúc này nữa:

"B.Bình Dương không còn gì để mất. Tôi nhắc cầu thủ khi vào trận là chúng ta không còn đường lùi, chỉ có một con đường duy nhất là bình tĩnh tiến lên phía trước, tràn sang sân đối phương mà đá thôi. 

Điều quan trọng là các cầu thủ phải tỉnh táo để có thể giải quyết, tận dụng tốt cơ hội được tạo ra".

HLV Lê Huỳnh Đức: "B.Bình Dương không còn gì để mất, chỉ có tiến lên" - Ảnh 3.

Tiến Linh không thể ghi bàn vào lưới HAGL trong trận đấu chiều nay. Ảnh: Phương Trinh

Chốt lại, HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận HAGL hôm nay đã chơi phòng ngự chặt chẽ, phản công sắc sảo để giành chiến thắng xứng đáng:

"B.Bình Dương lúc này lực lượng chỉ có vậy thôi. Những cầu thủ tốt nhất tôi đều xếp đá chính. Với trường hợp của cầu thủ trẻ Bùi Vĩ Hào (sinh năm 2003 - PV), tôi đặt nhiều niềm tin ở cậu ta. Hào có kỹ thuật, thể lực tốt. 

Nhưng hôm nay, Hào bị tâm lý căng cứng, không làm gì được. Tâm lý là vấn đề của tuổi trẻ và cậu ta chưa vượt qua được nên rất khó!".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem