Đau lòng gia cảnh 3 anh em ruột tử vong do đuối nước ở Quảng Nam

Trương Hồng Thứ năm, ngày 06/07/2023 16:24 PM (GMT+7)
“Tôi quá ân hận về sự ra đi 3 của con tôi, giờ vợ chồng tôi không còn gì nữa. Nỗi đau này quá lớn, tại sao ông trời lại bắt tôi phải gánh chịu nỗi đau này...”, đó là những tiếng khóc xé lòng của anh Tuấn - người bố khi mất cả 3 đứa con cùng một lúc.
Bình luận 0

Ngày 6/7, chúng tôi trở lại vùng An Phú, xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam, nơi đây đã bao trùm cảnh tang thương. Xóm nhỏ ngày nào luôn nghe những tiếng cười đùa, chạy nhảy của các cháu nhỏ, nhưng giờ đây thay bằng khung cảnh u buồn, ảm đạm, đau thương. 

Trong ngôi nhà của vợ chồng anh Võ Hồng Tuấn và chị Nguyễn Thị Lộc đông đúc người dân kéo đến để sẻ chia với cảnh đau thương cho số phận của 3 cháu nhỏ mãi mãi rời xa gia đình, ba mẹ cùng bà con lối xóm. 

Quảng Nam: Quặn lòng với gia cảnh 3 anh em ruột tử vong do đuối nước   - Ảnh 1.

Đông đảo người dân khi hay tin về 3 cháu nhỏ tử vong đã đến nhà vợ chồng anh Tuấn với những tiếng khóc nấc nghẹn về sự đau lòng. Ảnh: T.H

Ngày hôm qua (ngày 5/7), bi kịch đã ập đến với gia đình anh Tuấn và chị Lộc khi cả 3 người con là: Võ Hồng Lĩnh (9 tuổi), Võ Thị Hồng Linh (8 tuổi) và Võ Hồng Lâm (6 tuổi) mãi mãi ra đi do đuối nước. 

Khi chúng tôi đặt chân tới nhà của các cháu, từ ngoài cửa đã nghe tiếng khóc than, nỗi đau như xé lòng của người thân gia đình trước sự ra đi của các cháu. Bên cạnh đó, một số người dân đã chở quan tài về, người dựng rạp để lo hậu sự cho các cháu. 

Không kìm được nỗi đau, ngồi thẫn thờ bên góc nhà, ông Võ Văn Đức - ông nội của 3 cháu nhỏ gạt nước mắt than: "Hai vợ chồng con tôi lo làm ăn quanh năm, ai kêu đi làm thuê việc gì thì vợ chồng nó đều đi làm để kiếm tiền lo trang trải cuộc sống gia đình, nuôi 3 con nhỏ ăn học và chăm mẹ già đau ốm nằm tại chỗ hơn 10 năm qua...".

Quảng Nam: Quặn lòng với gia cảnh 3 anh em ruột tử vong do đuối nước   - Ảnh 2.

Ba chiếc quan tài được đưa đến nhà để lo hậu sự cho 3 cháu nhỏ trong niềm đau buồn của cả xóm làng An Phú. Ảnh: T.H

Gạt dòng nước mắt, ông Đức ngậm ngùi nói tiếp: "Lúc 10 giờ ngày 5/7, tôi thấy vợ chồng con trai Tuấn cùng 3 cháu nội ngồi ăn mỳ tôm và nói chuyện với nhau rất vui vẻ”. 

Sau khi húp vội tô mỳ tôm, vợ chồng Tuấn dẫn 3 người con ra bờ sông Khang để đãi hến bán kiếm tiền mua thức ăn cho gia đình. 

“Tuy nhiên, chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ sau, tôi nhận hung tin của bà con xóm làng báo là 3 cháu nội tôi bị đuối nước tử vong. Tôi không tin đó là sự thật, khi tôi chạy ra bờ sông thấy các cháu nội nằm bất động, tôi chết lặng…" - giọng nói ông Đức bị lạc đi khi nói về nỗi đau mất cháu.

Quảng Nam: Quặn lòng với gia cảnh 3 anh em ruột tử vong do đuối nước   - Ảnh 3.

Ông Võ Văn Đức, ông nội của 3 cháu nhỏ khóc nghẹn khi nói về 3 cháu nhỏ. Ảnh: T.H

Theo ông Đức, từ khi xảy ra chuyện đau lòng, ba mẹ các cháu ngất lên, xỉu xuống do chưa thể chấp nhận được sự thật đau lòng xảy ra bất ngờ với gia đình.

"Hai vợ chồng của Tuấn chịu khó làm ăn tích góp vay mượn cũng vừa xây được ngôi nhà cấp 4 nhỏ có chỗ che mưa, che nắng. Nào ngờ, cảnh chia tay lại ập đến với gia đình con tôi như vậy. Còn nỗi đau nào bằng nỗi đau bố mẹ mất con, mà mất đến cả 3 đứa con cùng một lúc như thế này…", ông Đức ngậm ngùi.

Quảng Nam: Quặn lòng với gia cảnh 3 anh em ruột tử vong do đuối nước   - Ảnh 4.

Anh Võ Hồng Tuấn bố của 3 cháu nhỏ không nói thành lời khi nhìn thi thể của 3 con đắp chiếu nằm trên giường. Ảnh: T.H

Nắm từng bàn tay nhỏ của 3 người con, anh Tuấn nấc nghẹn rồi gào khóc thành tiếng: "Lỗi do ba mẹ không chú ý đến các con, ba mẹ có lỗi với các con...". 

Anh Tuấn kể, sáng 5/7, vợ chồng anh đã đưa 3 cháu nhỏ ra bờ sông Khang đãi hến. Trong lúc vợ chồng anh Tuấn đãi hến thì các cháu vui đùa, chơi ở các ghềnh đá thì không may trượt chân ngã xuống vùng nước sâu của sông mất tích. 

 Khi vợ chồng anh không thấy các con ở đâu, vội hoảng hốt tìm kiếm thì vớt được 3 con đưa lên bờ tới trạm y tế xã cấp cứu, nhưng 3 con anh đã tử vong.

 "Tôi quá ân hận về sự ra đi 3 của con tôi, giờ vợ chồng tôi không còn gì nữa. Nỗi đau này quá lớn, tại sao ông trời lại bắt tôi phải gánh chịu nỗi đau này. Cũng vì do hoàn cảnh của gia đình tôi quá nghèo khổ, không đủ để chăm sóc cho các con. Vợ chồng tôi ra bờ sông đãi hến để kiềm tiền lo học phí cho các con chuẩn bị vào năm học mới và trang trải cuộc sống của gia đình. Nào ngờ…", anh Tuấn đau buồn nói.

Quảng Nam: Quặn lòng với gia cảnh 3 anh em ruột tử vong do đuối nước   - Ảnh 5.

Cả thôn An Phú bao trùm nỗi đau khi 3 đứa con của vợ chồng anh Tuấn bị đuối nước. Ảnh: T.H

Ông Trần Thanh Phong - Hàng xóm anh Tuấn chia sẻ: "Vợ chồng Tuấn là trụ cột gia đình, lo mọi chuyện từ cơm áo, gạo tiền các con ăn học và mẹ già đang đau nằm một chỗ. Khi tôi và hàng xóm nghe tin 3 con anh Tuấn bị đuối nước tử vong, cả xóm làng ai cũng rất đau xót. Gia đình anh Tuấn sống rất hiền hòa, thân tình nên được bà con xóm yêu quý". 

Ông Hoàng Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức, Quảng Nam cho biết: "Khi nghe thông tin về sự việc 3 cháu nhỏ của gia đình anh Tuấn bị đuối nước tử vong, chính quyền huyện Hiệp Đức đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên cùng gia đình tổ chức lo hậu sự cho các cháu. Gia đình anh Tuấn rất khó khăn, hai vợ chồng không có công ăn việc làm ổn định và phải chăm sóc cha mẹ lớn tuổi, trong đó mẹ Tuấn bị tai nạn giao thông nằm một chỗ...". 

Qua bài viết này, báo Dân Việt mong những tấm lòng hảo tâm gần xa chung tay giúp đỡ gia đình anh Tuấn.

Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn xin gửi về

Anh Võ Hồng Tuấn và chị Nguyễn Thị Lộc (thôn An Phú, xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam).

Hoặc gửi về: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 6723

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem