Cuộc sống bế tắc của vợ chồng già nuôi con gái thiểu năng và cháu ngoại

Bảo Yến Thứ năm, ngày 18/07/2024 06:20 AM (GMT+7)
Ông bà ở cái tuổi 70 vẫn phải làm việc không có ngày nghỉ để có tiền nuôi con gái thiểu năng và đứa cháu ngoại. Bữa ăn của cả nhà chỉ có quả cà muối mặn qua ngày.
Bình luận 0

Tột cùng của khó khăn

Đó là hoàn cảnh của gia đình ông Nguyễn Hữu Huế (SN 1953) ở thôn Phúc Lập, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Những tưởng cuộc đời về già sẽ được an nhàn hưởng phúc bên con cháu, nhưng hiện thực lại quá đỗi trớ trêu. Ở tuổi ngoài 70, ông vẫn đang phải chăm sóc, nuôi dưỡng người con gái thiểu năng và đứa cháu ngoại đang tuổi ăn học.

Con gái ông là chị Nguyễn Thị Vân (SN 1982) sinh ra không được bình thường như những bạn bè khác, gia đình ông bà đông con, nhà nghèo nên chị Vân cũng không thể đi học, không biết chữ. Năm 2009, chị Vân hạ sinh con gái là Nguyễn Thị Bảo Sinh. Từ khi còn "đỏ hỏn", Bảo Sinh lớn lên trong vòng tay chăm sóc của ông bà.

Cuộc sống bế tắc của vợ chồng già nuôi con gái thiểu năng và cháu ngoại- Ảnh 1.
Cuộc sống bế tắc của vợ chồng già nuôi con gái thiểu năng và cháu ngoại- Ảnh 2.

Trong ngôi nhà đơn sơ của 2 mẹ con chị Vân không có gì đồ vật gì giá trị vài trăm ngàn đồng.

Dù thương con gái, nhưng vì kinh tế khó khăn, ông bà làm cho 2 mẹ con một ngôi nhà lợp bằng fibro xi măng và bức tường xi măng trát qua loa bên cạnh để dễ bề chăm sóc. Trong ngôi nhà không cửa ấy, mùa đông gió thổi lạnh thấu xương, mùa hè lại nóng nực, bí bức. Để giảm bớt sức nóng từ mái lợp fibro xi măng mọi người đã giúp mẹ con chị Vân phủ thêm lá cọ lên mái nhà nhưng không thấm thía vào đâu.

Ngồi dưới hiên nhà thấp dột, ông Huế buồn bã chia sẻ về cuộc đời thiệt thòi của 2 mẹ con Sinh: "Bảo Sinh sinh ra đã không biết mặt bố, mẹ thì dại, ông bà già cả nên cuộc sống khó khăn. Ngày nhỏ, con bé vẫn hỏi về bố nhưng giờ lớn lên chắc con đã hiểu nên không còn hỏi nữa".

Cuộc sống bế tắc của vợ chồng già nuôi con gái thiểu năng và cháu ngoại- Ảnh 3.
Cuộc sống bế tắc của vợ chồng già nuôi con gái thiểu năng và cháu ngoại- Ảnh 4.

Những bữa cơm của cả gia đình đều nhờ vào các dì, các cậu của Bảo Sinh góp lại.

Giờ đây, ông bà đã ngoài 70 tuổi, không có lương hưu, trợ cấp và cũng không còn đủ sức khỏe để làm ruộng nương nuôi cháu. Những bát cơm, bát canh hàng ngày của cả gia đình đều nhờ vào các dì, các cậu của Bảo Sinh góp lại cho cả nhà. Thế nhưng, những người con của ông Huế cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

"Bảo Sinh ham học lắm nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn quá, tôi đã nghĩ cho cháu học xong lớp 9 rồi nghỉ học, cháu tìm một công việc nào đó kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống" – ông Huế nghẹn giọng khi nói về dự tính của mình.

"Con sẽ cố gắng học để nuôi mẹ và ông bà"

Dù gia cảnh khó khăn nhưng Bảo Sinh chưa một lần than vãn về cuộc sống của mình. Thấu hiểu được hoàn cảnh của mình, cô bé luôn cố gắng rèn luyện, chăm ngoan, vươn lên trong học tập. Nhiều năm liền, Bảo Sinh đạt học sinh tiên tiến của Trường THCS Kỳ Thượng (xã Kỳ Thượng).

Bên cạnh việc vượt khó học tập, Bảo Sinh sớm nuôi trong mình niềm đam mê thể dục, thể thao và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Năm 2023, Bảo Sinh đoạt giải Nhất nội dung chạy 800m của huyện Kỳ Anh và của tỉnh Hà Tĩnh. Mới đây, tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2024, Bảo Sinh tiếp tục ghi tên mình vào bảng huy chương danh giá với giải Nhì ở nội dung chạy 800m.

Cuộc sống bế tắc của vợ chồng già nuôi con gái thiểu năng và cháu ngoại- Ảnh 5.
Cuộc sống bế tắc của vợ chồng già nuôi con gái thiểu năng và cháu ngoại- Ảnh 6.
Cuộc sống bế tắc của vợ chồng già nuôi con gái thiểu năng và cháu ngoại- Ảnh 7.

Vượt qua khó khăn, mặc cảm, Bảo Sinh luôn cố gắng học tập rèn luyện.

Nhắc đến cô học trò bé nhỏ, đầy nghị lực, cô Phạm Thị Ngọc Nhàn – Giáo viên chủ nhiệm lớp 9 của Bảo Sinh tự hào chia sẻ: "Thay vì rụt rè tự ti vì hoàn cảnh khó khăn, Bảo Sinh lại lấy đó làm động lực để cố gắng đạt được thành tích cao trong các cuộc thi thể dục thể thao và học tập. Trên lớp em rất ngoan và hòa đồng với bạn bè nên được thầy cô, bạn bè yêu quý".

Thương mẹ, thương ông bà, sau mỗi buổi lên lớp, em đều phụ ông bà việc nhà. Từ việc nấu ăn, giặt giũ đến trồng thêm rau trong vườn để cải thiện bữa ăn , Bảo Sinh đều rất chăm chỉ làm việc để đỡ đần ông bà.

Đôi mắt ánh lên niềm vui, Bảo Sinh nói về những lần đạt thành tích trong học tập và rèn luyện: "Những lúc em được giấy khen hay huy chương em đều về khoe mẹ và mẹ chỉ cười thôi. Dù mẹ không nói lời khen nhưng được thấy nụ cười của mẹ là niềm động viên rất lớn với em rồi".

Năm học 2024- 2025, Bảo Sinh trúng tuyển vào Trường THPT Thành Sen (TP Hà Tĩnh). Ngôi trường cách xa nhà gần 100km, buộc em phải xuống thành phố ở nội trú để tiện học tập và rèn luyện thể thao. Những ngày hè, thay vì được vui chơi, Bảo Sinh đã tập trung rèn luyện bộ môn thể thao sở trường của mình ở môi trường mới và tham gia các giải đấu.

Cuộc sống bế tắc của vợ chồng già nuôi con gái thiểu năng và cháu ngoại- Ảnh 8.
Cuộc sống bế tắc của vợ chồng già nuôi con gái thiểu năng và cháu ngoại- Ảnh 9.

Người mẹ tâm trí không bình thường, ông bà già cả, ốm yếu là nỗi lo lắng của Bảo Sinh trong những ngày xa nhà đi học.

Lần đầu tiên xa nhà, nỗi nhớ ông bà, nhớ mẹ khiến em nhiều đêm không ngủ được, vùi đầu vào gối để giấu đi nước mắt và tiếng nấc nghẹn ngào. Hơn cả nỗi nhớ, đó còn là sự lo lắng cho người thân yêu nhất ở quê khi những ngày trái gió trở trời. "Ông bà em đã hơn 70 tuổi rồi, ông bị tai biến nên sức khỏe càng yếu hơn. Mẹ không khỏe mạnh, em đi rồi những lúc ông bà đêm hôm đau ốm, lúc trời trở gió sẽ vất vả lắm" – gạt đi những giọt nước mắt, Bảo Sinh chia sẻ.

Nói về hoàn cảnh gia đình Bảo Sinh, ông Bùi Xuân Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng bày tỏ: "Gia đình cháu Sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cháu sinh ra không có bố, mẹ tâm trí không bình thường nên cuộc sống dựa vào ông bà già yếu. Tôi mong rằng, qua Báo Nông Thôn Ngày Nay/ Dân Việt hoàn cảnh cháu Sinh sẽ nhận được nhiều sự quan tâm để cháu có thể yên tâm học tập".

MỌI SỰ GIÚP ĐỠ XIN GỬI VỀ

Ông Nguyễn Hữu Huế (SN 1953) ở thôn Phúc Lập, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại: 037.659.7960

Số tài khoản: 1017339118- Ngân hàng Vietcombank – Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Huệ (dì ruột Bảo Sinh)

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 180724

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem