Thứ sáu, ngày 10/10/2025 13:41 GMT+7

Học sinh lội bùn, nghẹn ngào lau từng tấm giấy khen, trang sách cho bạn: "Không để lũ cuốn trôi ước mơ"

Phúc Tài Thứ sáu, ngày 10/10/2025 13:41 GMT+7
Sáng 10/10, lũ vừa rút khỏi Trường Phổ thông dân tộc nội trú Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn), để lại một khung cảnh tan hoang. Giữa lớp bùn non đặc quánh, hình ảnh gây xúc động mạnh là cảnh các em học sinh nức nở, bì bõm vớt từng trang sách, tỉ mỉ lau từng tấm giấy khen lấm lem cho bạn bè.

Học sinh lội bùn, nức nở lau từng tấm giấy khen, trang sách cho bạn: "Không để lũ cuốn trôi ước mơ"

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Hữu Lũng là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất sau trận lũ lịch sử. Nước ngập sâu, có lúc dâng hết cả tầng 1, biến ngôi trường thành một ốc đảo bị cô lập. Hàng trăm học sinh và thầy cô giáo đã phải sơ tán lên các tầng cao, sống trong điều kiện thiếu thốn, được tiếp tế hoàn toàn bởi các chiến sĩ Trung đoàn 12 bơi xuồng vào.
Cảnh tượng tan hoang ở khắp nơi. Sách vở, giáo án, bàn ghế, thiết bị dạy học... tất cả đều chìm trong bùn đất.
Các em học sinh truyền tay nhau những tập sách vở để chuyển lên chỗ cao phơi khô.
Nhiều sách vở bị nước làm hỏng, số còn lại được các em học sinh đưa lên chỗ cao để phơi khô.
Giữa không khí khẩn trương đó, hình ảnh em Phạm Thị Mai Anh (lớp 10) đứng một góc, cẩn thận dùng chiếc khăn ướt lau đi lớp bùn đất khỏi những tấm giấy khen đã khiến nhiều người sững lại. Đó là những thành tích, là niềm tự hào của một người bạn cùng lớp đang phải dọn dẹp ở khu ký túc xá.
Những tấm giấy khen "Học sinh Giỏi", "Học sinh Tiên tiến" lấm lem, quăn queo được Mai Anh nhẹ nhàng lau sạch, xếp ngay ngắn lên một chỗ cao ráo. Với em, đó không chỉ là tờ giấy, đó là ký ức, là sự cố gắng và là động lực để bạn mình tiếp tục vươn lên.
"Em thấy giấy khen của bạn bị bùn phủ hết, em thương bạn lắm. Đây là công sức học tập cả năm của bạn ấy. Bùn có thể lau sạch được, chứ để nó hỏng đi thì tiếc lắm. Em muốn giữ lại cho bạn," Mai Anh chia sẻ trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Trong các lớp học cũng được thầy cô và các bạn học sinh lau dọn tỉ mỉ, sạch sẽ.
Cũng trong sáng ngày 10/10, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 đã điều động lực lượng, phương tiện đến điểm ngập lụt tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú, THCS và THPT Hữu Lũng trên địa bàn xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
Thầy Hoàng Văn Lục - Trường Phổ thông dân tộc nội trú, THCS và THPT Hữu Lũng trên địa bàn xã Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn cho biết, nước đã rút khoảng 3m, tuy vậy nước vẫn còn ngập rất sâu. Hiện nay lực lượng quân đội, các thầy cô giáo và phụ huynh đang khắc phục hậu quả sau bão.
Cũng theo thầy Lục, đến chiều nay (10/10), nước sẽ rút và còn rất nhiều công việc phải làm. Trong những ngày qua khi nước ngập, nhà trường đã được sự quan tâm của Đảng bộ, Chính quyền địa phương xã Hữu Lung, Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Lạng Sơn và đặc biệt lực lượng quân đội đã giúp đỡ nhà trường.
Các chiến sĩ Trung đoàn 12, các thầy cô giáo, các bác phụ huynh và chính các em học sinh, không ai bảo ai, đều nỗ lực cứu vớt từng cuốn sách, từng bộ bàn ghế. Bàn tay họ lấm lem bùn đất, nhưng ánh mắt lại sáng lên niềm hy vọng.
Đại tá Đàm Xuân Bách - Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn cho biết, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 13 xã bị ngập úng, đặc biệt xã Thất Khê nơi xảy ra vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1, ngay sau khi xảy ra bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã cử lực lượng tới ứng cứu ứng trực, đưa người dân đến nơi an toàn. Trên địa bàn các xã còn lại 5 xã ngập nặng, 4 xã cô lập. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh huy động lực lượng của tỉnh và các lực lượng đóng quân trên địa cử hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ tập trung hỗ trợ người dân. Trong đó tập trung, bệnh viện, trường học, trung tâm y tế sớm dọn sạch bùn đất, vệ sinh khử trùng để sớm đi vào hoạt động.
Giữa sự tàn phá của thiên tai, tình người, tình thầy trò, tình bạn và tinh thần quân dân cao đẹp đã tỏa sáng. Khoảnh khắc ấy không chỉ là nỗ lực cứu lấy một tờ giấy, mà là nỗ lực giành giật lại niềm tự hào, là lời khẳng định rằng dù lũ có thể cuốn trôi đi tất cả, nhưng không thể nào dập tắt được những ước mơ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.