Hotgirl Phạm Thị Hồng Thanh đêm mơ thấy lên sàn đấu và thực tế phá 3 kỷ lục SEA Games 31

Lê Minh Thứ bảy, ngày 21/05/2022 18:10 PM (GMT+7)
Đầu giờ chiều nay (21/5), nữ lực sĩ được mệnh danh hotgirl của làng Thể thao Việt Nam Phạm Thị Hồng Thanh đã phá 3 kỷ lục cử giật, cử đẩy, tổng cử hạng 64kg, bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games của mình.
Bình luận 0

Phạm Thị Hồng Thanh: "4 giờ sáng tôi đã thức dậy, nôn nao muốn lên sàn đấu"

Trước khi hạng cân 64kg nữ cử tạ SEA Games 31 diễn ra, kỷ lục SEA Games được ghi nhận là 98kg cử giật (của lực sĩ Philippines Ando Elreen Ann), 124kg cử đẩy (thành tích của chính Thanh lập tại SEA Games 30), 214kg tổng cử (thành tích của chính Thanh tại SEA Games 30).

Hotgirl Phạm Thị Hồng Thanh đêm mơ thấy lên sàn đấu và thực tế phá 3 kỷ lục SEA Games 31 - Ảnh 1.

Phạm Thị Hồng Thanh tự tin bước lên sàn đấu cử tạ hạng 64kg SEA Games 31. Ảnh: Lê Hiếu

Nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện VĐV cấp cao Hà Nội (Mỹ Đình) trưa nay liên tiếp chứng kiến các lực sĩ phá kỷ lục.

Trong bài thi cử giật, Phạm Thị Hồng Thanh là người xuất sắc nhất khi thể hiện phong độ ổn định, chinh phục thành công lần lượt 3 mức tạ 98kg, 101kg và 104kg, phá kỷ lục SEA Games. Ando Elreen Ann (103kg) chỉ chịu thua Hồng Thanh 1kg sau phần thi cử giật.

Nhưng tới bài thi cử đẩy, Hồng Thanh đã khiến mọi nỗ lực bám đuổi của Ando Elreen Ann trở nên vô nghĩa. Cô chinh phục thành công 2 mức tạ 120kg và 126kg sau 2 lần đẩy, xác lập thêm một kỷ lục SEA Games cử đẩy.

Trong lần đẩy thứ 3, Thanh đã nâng mức tạ nên 130kg với mục đích vượt qua chính mình, phá sâu kỷ lục nhưng không thành công.

Chung cuộc, với tổng trọng tạ 230kg (kỷ lục SEA Games). Hồng Thanh giành HCV đầy thuyết phục, phá 3 kỷ lục SEA Games.

Ando Elreen Ann (tổng cử 223kg, trong đó cử giật 103kg + 120kg cử đẩy) nhận HCB. HCĐ thuộc về VĐV Indonesia Ramadani (tổng cử 216kg, trong đó cử giật 100kg + cử đẩy 116kg).

Trả lời báo chí sau khi tỏa sáng tại SEA Games 31, Phạm Thị Hồng Thanh nói: "Được thi đấu trên sân nhà, trong sự cổ vũ của các CĐV, người thân thật vô cùng hạnh phúc.

Hai tuần trước khi SEA Games 31 khởi tranh, tôi có bị căng cơ lưng nên đã điều chỉnh tập nhẹ hơn. Vậy nên dù đã phá 3 kỷ lục SEA Games nhưng thành tích của tôi chưa phải là tốt nhất so với lúc tập luyện".

Hotgirl Phạm Thị Hồng Thanh đêm mơ thấy lên sàn đấu và thực tế phá 3 kỷ lục SEA Games 31 - Ảnh 3.

Phạm Thị Hồng Thanh giành HCV, phá 3 kỷ lục SEA Games. Ảnh: Trọng Hải

Phạm Thị Hồng Thanh chia sẻ thêm, đêm trước ngày thi đấu, cô cảm thấy nôn nao khó tả, chỉ mong trời sáng thật nhanh để được bước lên sàn đấu: "Tôi mơ thấy mình lên sàn đấu. Khoảng 4 giờ sáng đã tỉnh giấc rồi nhưng tôi đã phải cố tiết chế, cố ngủ thêm để nạp năng lượng.

Tôi có một chút áp lực nhưng quyết tâm mang vinh quang về cho Tổ quốc còn lớn hơn. Lúc này, tôi muốn nói lời cảm ơn các thầy cô, các đồng đội đã luôn chỉ bảo và cổ vũ tôi. Con muốn cảm ơn gia đình đã luôn đồng hành cùng con trong chặng đường đã qua. Đó là động lực giúp con vượt qua mọi khó khăn trên hành trình theo đuổi niềm đam mê", Phạm Thị Hồng Thanh bộc bạch.

"Tôi vui khi được mọi người khen xinh"

Mạnh mẽ, gân guốc, quyết liệt trên sàn đấu bao nhiêu, Phạm Thị Hồng Thanh lại nhẹ nhàng bấy nhiêu khi trả lời phỏng vấn.

Hotgirl Phạm Thị Hồng Thanh đêm mơ thấy lên sàn đấu và thực tế phá 3 kỷ lục SEA Games 31 - Ảnh 4.

Nụ cười của hotgirl Hồng Thanh sau khi giành HCV SEA Games 31. Ảnh: Lê Hiếu

Thậm chí, cô gái sinh năm 1999 quê Chí Linh (Hải Dương) còn có phần thẹn thùng khi Dân Việt đặt câu hỏi: "Em nghĩ sao khi được mọi người gọi mình là hotgirl?":

"Được mọi người yêu quý, khen như vậy tôi cảm thấy vui và đón nhận. Nhưng điều quan trọng nhất là biến những lời khen tặng đó thành động lực, thành nguồn năng lượng tích cực để có thể giành thành tích cao hơn nữa trên đấu trường quốc tế. Như vậy thì mới được nhận thêm những lời khen tặng", Hồng Thanh trả lời chân thành.

Hotgirl Phạm Thị Hồng Thanh đêm mơ thấy lên sàn đấu và thực tế phá 3 kỷ lục SEA Games 31 - Ảnh 5.

Phạm Thị Hồng Thanh ký tặng người hâm mộ. Ảnh: Tuệ Minh

Sau khi giành 2 HCV ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp, phá 3 kỷ lục SEA Games, Hồng Thanh bày tỏ ước mơ đạt tới tầm châu Á và hy vọng có thể giành quyền dự Olympic:

"Thành tích tại SEA Games 31 giúp tôi có thêm niềm tin bởi mọi cố gắng của mình cũng đã đạt được thành quả xứng đáng. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực tập luyện chăm chỉ từng ngày và mong rằng có ngày sẽ được so tài tại Olympic".

Có mặt tại nhà thi đấu cổ vũ "đàn em" của mình, Hoàng Thị Duyên (HCV cử tạ hạng 59kg, phá kỷ lục cử giật SEA Games) nhìn nhận: "Hồng Thanh là một VĐV đầy tiềm năng. Cả một quá trình tập luyện, thành tích của Hồng Thanh tiến bộ thấy rõ. Em thực sự là một niềm hy vọng của cả đội cử tạ Việt Nam".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem