Hội Nhà văn Việt Nam thu hồi giải thưởng của Lâu Văn Mua
Hội Nhà văn Việt Nam đã quyết định thu hồi Giải thưởng Tác giả trẻ cho tập thơ "Nhặt xác em chất chồng bảo tàng" của tác giả Lâu Văn Mua.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Lập tức, một đoàn kiểm tra được "ra quân" trong nhiều đêm liên tục, Trưởng đoàn là ông Lã Tuấn Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình (huyện có diện tích hồ Thác Bà trên địa bàn nhiều nhất), cùng đi có Thượng tá Đỗ Tùng Bảo - Phó Trưởng Công an huyện, và nhiều chiến sỹ công an huyện, xã, đơn vị quản lý thủy hải sản, liên ngành nói chung. Phía huyện Lục Yên, nơi quản lý diện tích mặt nước Hồ Thác Bà, cũng "xuống hồ" ra quân tương tự.
Trời đêm bịt bùng, 1.300 hòn đảo, cùng "mò kim đáy bể"
Có đi trắng đêm mới biết các đối tượng bắt cá kiểu hủy diệt cực kỳ ma lanh và lì lợm. Chúng tôi đi từ trước 19 giờ, đi cả tiếng đồng hồ mới tới khu vực mà "chưa bị chiến dịch" đánh động tới. Vì các đêm kiểm tra trước đã khiến người đi kích cá ở các xã gần trung tâm huyện "im hơi lặng tiếng chờ thời tái xuất" rồi.
Phụ trách một con tàu tương đối lớn, với ghế ngồi rộng rãi, kín gió và di chuyển khá êm cho gần hai chục người là ông Hùng. Một người "nổi tiếng" trong vùng, với các hoạt động làm du lịch trên hồ Thác Bà trong nhiều năm, ông Hùng treo ảnh mình vinh dự được gặp và chụp chung với nhiều vị lãnh đạo Chính phủ ở nơi trang trọng giữa nhà mình. Ông bảo, đi đưa đoàn thế này, vừa là kinh doanh dịch vụ vận chuyển sông nước; nhưng cũng là nhiệm vụ chính trị. Theo ông Hùng, họ đi đánh cá bằng điện, bằng vó bè tràn lan. Không dễ gì kiểm soát được, trừ khi xử phạt thật nghiêm, tuyên truyền trên diện rộng và duy trì việc ra quân thường xuyên.
Ông Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch UBND huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái khi mời chúng tôi lên tham gia đoàn liên ngành, đã hạ quyết tâm, nói: "Địa phương sẽ dựng những pa-nô lớn ở các xã, đặc biệt là các bến nước ven hồ, nơi các đối tượng kích cá, đánh vó bè mắt lưới nhỏ hay "xuống hồ" kiếm cá. Công an huyện rà soát các thôn xóm, các xã, lập danh sách từng đối tượng có "tiền sử" đánh cá bằng phương pháp hủy diệt như kích điện, lưới - vó mắt nhỏ. Một tổ dân cư ở thị trấn đã có 13 người vào "sổ đen kích cá".
Họ yêu cầu ký cam kết, nếu tái phạm sẽ tiêu hủy phương tiện, tịch thu ắc quy, củ kích, thậm chí cả tàu thuyền. Vi phạm nhiều lần và có tình tiết tăng nặng, có thể phải gánh chịu mức phạt cao nhất là khởi tố hình sự, mức án tù có thể lên tới 10 năm vì tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản.


Mặt nước hồ thủy điện Thác Bà với nhiều hòn đảo lớn, nhỏ, là nơi sinh sống của nhiều loài thủy sản đang bị tận diệt cần được bảo vệ. Nơi đây có tiềm năng phát triển du lịch, nuôi cá lồng bè để phát triển kinh tế cho người dân. Ảnh: Thanh Miền.
Đêm, trên hồ mênh mông nước thật sự quá bịt bùng, vô cùng cam khó. Thậm chí, đi tàu lớn tuần tra, một đêm mất tới mấy trăm lít dầu máy, tính ra hàng chục triệu đồng. Quá đắt đỏ so với đi xe máy hay ô tô đi cùng một quãng đường. "Huyện, mỗi năm được cấp vài chục triệu đồng phục vụ tuần tra, kiểm sát, với nhiều nội dung, chứ không chỉ chống lại nạn kích cá hay vó lưới mắt nhỏ. Giờ đi tuần tra vài đêm là… hết veo", lãnh đạo huyện Yên Bình nói.
Quả thật, mỗi năm, ngân sách nhà nước bỏ ra nhiều tỷ đồng để thả các loài cá nhỏ xuống hồ, cho chúng lớn lên, để bà con đánh bắt. Không ai cấm bà con khai thác thủy sản, phục vụ mưu sinh. Chỉ là cấm đánh bắt tàn nhẫn, tận diệt, ích kỷ và vi phạm pháp luật kiểu dùng dòng điện công suất lớn giết cả hệ sinh thái, cả ấu trùng và trứng cá, nhất là vào mùa cá vật đẻ. Cấm dùng lưới mắt siêu nhỏ, giết cả cá sơ sinh; cấm dùng thuốc nổ hay chất độc giết cá…
Chúng tôi đi qua nhiều hòn đảo nổi đen đúa trong trời đêm, giữa hồ Thác Bà. "Mênh mông bể Sở" thế này, thì chúng tôi có đi trắng nhiều đêm, trắng nhiều đêm, cũng chỉ "thầy bói xem voi" mà thôi. Qua nhiều khu vực đèn sáng, Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Lã Tuấn Hưng - vốn là lãnh đạo phòng Nông nghiệp huyện trong nhiều năm, từng nhiều năm quyết liệt ra quân, cùng lực lượng chức năng có trang bị súng AK đi xử lý các "đầu bò đầu bướu" đi hủy diệt cá trên hồ Thác Bà - cùng với "thuyền trưởng Hùng", liên tục phát hiện ra các ánh đèn công suất lớn để dụ cá vào vó để "trục vớt", với cả thiên la địa võng lưới mắt nhỏ. Cá lớn bé, đặc biệt là cả các loài cá siêu bé cũng không thể nào thoát khỏi lớp lưới mà mỗi mắt lưới chỉ nhét vừa hạt đậu xanh kia. Biết vậy, Phó Chủ tịch Hưng vẫn ra hiệu: "Đi, kệ họ".



Lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái ra quân tuần tra, kiểm tra xử lý các hành vi đánh bắt, tận diệt nguồn lợi thủy sản ở vùng lòng hồ Thác Bà sau phản ánh của Báo điện tử Dân Việt. Ảnh: Lam Anh - Hoàng Chiên.
"Đấu trí" với những đối tượng vi phạm tinh quái nhất
Rồi anh rỉ tai tôi: "Giờ mình phá tời, cắt lưới, thu bóng đèn của họ, họ không dám chống lại mình đâu, có lực lượng Công an ở đây. Nhưng rút dây động rừng. Họ gọi điện báo cho các nơi là lộ hết, là họ bỏ trốn, phi tang hết; "tay trắng" không xử lý được ai đâu".
Tôi bảo, thế giờ đi đâu? "Đi bắt bọn kích cá đã. Bọn này linh động, gặp tàu lạ là nó nghi ngờ, tắt kích cá, tăng tốc tàu xé gió biến mất trong đêm đen của hồ rộng 19.000 ha! Thậm chí, họ vứt bỏ vợt kích, củ kích điện xuống hồ để phi tang. Còn ắc quy, họ bảo em dùng thắp sáng, quạt mát. Em có kích cá đâu mà bác dám thu của em. Thế nên phải bí mật bắt quả tang. Bắt bọn đó mới khó, chứ bọn vó bè thì… cho 3 ngày họ cũng chẳng di chuyển được hệ thống lưới mắt nhỏ rộng vài trăm mét vuông kia đi đâu được!".
Chúng tôi đi hai tàu, đều có công an và lực lượng liên ngành yểm trợ. Tàu đi trong đêm, nhìn bóng núi lờ mờ bốn phía mà định hướng, chứ không được bật đèn sáng. Họ nghe tiếng tàu chạy, không biết tàu nào đang tới. Chứ bật đèn là họ biết ngay tàu nào làm nhiệm vụ gì và sẽ chạy trốn hoặc xoá dấu vết vi phạm. "Bọn tôi gặp cảnh họ vứt cả kích, vứt cả ắc quy xuống hồ để phi tang rồi. Có lần, "cay" quá, chúng tôi yêu cầu giữ nguyên hiện trường, cho người lặn xuống, đem tang vật lên. Lập biên bản, yêu cầu người vi phạm ký. Rồi bàn giao vụ việc, yêu cầu UBND xã, công an xã sở tại phải xử lý nghiêm, rồi báo cáo lại huyện", một cán bộ nói.
Liên ngành, mỗi người một kinh nghiệm cùng chụm đầu bàn tính: Cái đèn nào nó nhấp nháy hơi đỏ vàng, thì là đèn tín hiệu giao thông thủy, họ dựng cột thông báo ở ven các đảo xanh. Đèn sáng, mà lúc hắt ánh sáng xuống mặt hồ, rồi ngước lên, lúc lại soi vào bờ, thì là đèn đội trên đầu của những người kích cá điện (hoặc dân bẫy chim đêm). Đèn sáng quắc ở giữa hồ, ven hồ nhưng có cọc treo đèn, mà soi vào đảo, nhìn thấy các trụ gỗ lớn thấp khoảng 1m; ở đó có tời quay và dây chão thì đích thị là… vó bè "khủng".



Phóng viên Báo điện tử Dân Việt tham gia cùng đoàn liên ngành kiểm tra các dấu hiệu vi phạm, xử lý những người đánh bắt thủy sản theo kiểu tận diệt ở vùng lòng hồ Thác Bà. Ảnh: Hoàng Chiên.
"Có đèn giống như bọn kích cá!"
Nghe tiếng hô của chiến sỹ trẻ, SN 1995, người Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, công tác tại Công an huyện Yên Bình. Tàu ngừng ga, thả trôi, các đèn sáng nhất bắt đầu soi. "Có thuyền máy nhỏ, có đèn đội đầu". Chúng tôi áp sát. Bị đèn soi từ tàu lớn, người lềnh bềnh giữa hồ lớn với con tàu nhỏ xíu tỏ ra ái ngại.
Anh lính trẻ tỏ ra thân thiện: "Anh ơi, em hỏi đường đi về thị trấn Yên Bình phía nào nhỉ? Bọn em lạc đường rồi". Trong lúc ông kia chỉ đường, các đèn pin quét dọc con thuyền máy, từng hốc, từng góc. Họ tìm dấu hiệu của một chiếc ắc quy có củ kích điện, vợt dài có dòng dây điện loằng ngoằng, có nút ấn "phóng điện". Họ tìm các dấu hiệu đánh bắt thủy sản hủy diệt khác.
Có lúc gặp vài người đi đánh cá nhưng là đánh bằng lưới với mắt lưới đủ to để không vi phạm Luật Thủy sản. Thế là chúng tôi giả đò cảm ơn, chúc lênh đênh trên hồ đêm an toàn.
"Phải giả đò lạc đường, chứ giờ kiểm tra họ nghiêm túc quá, là họ sẽ gọi điện báo cho các người vi phạm khác. Thì mình không sao bắt được họ đâu. Vì trong phạm vi này, người ta quen nhau cả, biết nhau kiếm ăn bằng nghề gì cả. Thậm chí họ có nhóm kín trên mạng xã hội, thấy "động" là báo tin cho nhau chạy trốn và phi tang ngay".
Tiếng máy tàu êm ru, xé nước mà lướt đi. "Đây rồi, kích cá rõ ràng!", một đồng chí ở mũi tàu cầm đèn pin hô khe khẽ.



Những chiếc bình ắc quy, kích điện được người dân sử dụng để tận diệt nguồn lợi thủy sản ở hồ Thác Bà bị đoàn liên ngành phát hiện, lập biên bản, thu giữ. Ảnh: Lam Anh - Hoàng Chiên .
Tàu tấp vào, yêu cầu người lái thuyền máy cho kiểm tra, lên tàu lớn trao đổi công việc với đoàn liên ngành. Kích điện bị tịch thu. Dùng hay không dùng, đủ dụng cụ kích điện, ắc quy, vợt có dây dẫn, không thể nào chối cãi được nữa. Dẫu không bị bắt quả tang đang kích cá và có cá trong lòng thuyền, trong thùng xốp, thì vẫn bị xử lý như thường. Trên tàu của đoàn, tối hôm trước, đã bắt được một bộ ắc quy công suất lớn kèm theo thiết bị đánh bắt cá hủy diệt. Hôm nay, chúng tôi lại xử lý vài trường hợp nữa. Cơ quan công an triệu tập hai đối tượng vi phạm cùng bộ kích cá nặng vài chục cân, trị giá hàng chục triệu đồng lên bến sông.
Các đối tượng bước đầu thừa nhận sai phạm, họ lấy lý do đời sống khó khăn, sau bão lũ quá lớn Yagi, cá nuôi lồng bè bị sổng hoặc chết nhiều, không có tiền mua thức ăn công nghiệp cho cá nuôi lồng bè của mình, họ bèn lập vó lưới mắt nhỏ, kèm theo kích điện hạ sát hàng loạt các loài thủy sản để "bắt cá lớn về bán, bắt cá con về làm thức ăn cho cá nuôi".
Có đối tượng, hai anh em sống trên một khu lồng bè, làm tới 3 hệ thống vó bè. Có trường hợp, hai anh em Mai Văn Toản, Mai Văn Đông (xã Phúc An, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) cùng đi kích cá và cùng bị đoàn chúng tôi bắt quả tang dùng kích điện rất to, dây cáp lớn - dài, vùng "giết chóc" bằng điện công suất lớn phủ rộng. Một "thiết bị" đánh bắt tận diệt cực kỳ đáng sợ. Kế bên, hai đối tượng Hứa Văn Quang, Hứa Kim Trọng ở thôn Làng Nồi, xã Phúc Ninh, huyện Yên Bình bị bắt quả tang sử dụng vợt kích điện, thêm mấy cái vó bè mắt lưới nhỏ kết hợp ánh sáng đèn công suất lớn để dụ cá.
Có lăn lộn, có khi phải trắng đêm mới biết, sự cam khó của việc đi bắt các đối tượng tàn sát "thủy giới" của "Vua Thủy Tề" ra sao. Trọng và Quang (hai đối tượng bị xử lý đã kể ở trên, người thôn làng Nồi, xã Phúc Ninh, huyện Yên Bình) đều cãi bay cối đá. Bình ắc quy cháu dùng để thắp bóng đèn, lấy ánh sáng, sinh hoạt trên bè cá, đồng thời chạy camera giám sát. Vợt kích cá thì người ta gửi ở nhà cháu. Vậy các bác thu vợt, chứ không thu ắc quy của cháu được.
Cãi xong vụ kích cá. Hai anh em Trọng và Quang cãi tiếp vụ 3 bóng đèn dụ cá rồi lập vó lưới mắt nhỏ. Chúng tôi vừa nhìn thấy điện sáng, nhìn thấy cả tời kéo vó. Sao đến đây thì các ngọn điện đồng loạt tắt? "Điện nhà cháu bị hỏng ạ. Giờ không bật được nữa. Đây, cháu đóng điện nhé, dây dợ lằng nhằng các bác xem". Cu cậu đóng các kiểu, quả nhiên không ngọn điện nào ngoài hồ Thác Bà gần lồng bè của cậu nó sáng lên. Hệ thống điện đấu kỳ bí của hai ông chủ lồng bè thì có giời mà lần ra được.


Hai anh em Mai Văn Toản và Mai Văn Đông bị phát hiện khi sử dụng hai bình ắc quy, một kích cá, hai cần kích và vợt để đánh bắt thủy sát trái phép trên hồ Thác Bà, thuộc địa phận xã Phúc An, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Trả lời Báo điện tử Dân Việt và Đài Phát thanh - Truyền hình Yên Bái, Toản và Đông hứa với đoàn liên ngành sẽ không tái phạm. Ảnh: Lam Anh - Hoàng Chiên.
Trước thủ đoạn của các đối tượng (tất cả các đối tượng bị xử lý trong đêm ấy đều nói một giọng điệu như thế), ông Lã Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh: "Mai chúng tôi sẽ xử lý. Tôi sẽ yêu cầu Chủ tịch UBND xã nghiêm túc chỉ đạo và báo cáo tình hình. Tôi cho anh một đêm để suy nghĩ và thành khẩn". Tang vật bị tịch thu, cho lên tàu. Thấy các đối tượng còn quanh co, một cán bộ liên ngành, ngồi trước mặt hai anh em Trọng và Quang, gọi điện cho Chủ tịch UBND xã mà hai "ngư dân" đang sinh sống, yêu cầu xác minh thông tin.
Không thể chối cãi, cả hai đã phải ký vào biên bản vi phạm và hứa tháo dỡ vó bè ngay hôm sau, chấm dứt đánh cá bằng kích điện. Việc xử phạt được giao lại cho UBND xã sở tại. Đoàn liên ngành cũng dùng dao dựa phá hủy toàn bộ hệ thống các vó bè "vô chủ", với tời, dây chão trên bờ và vó lưới rộng vài trăm mét dưới hồ.
Kết thúc một đêm tuần tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm đánh bắt thủy sản tận diệt trên hồ Thác Bà, ông Lã Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình - trưởng đoàn liên ngành sau khi trực tiếp gọi điện chỉ đạo lãnh đạo UBND các xã vùng lòng hồ, ông khẳng định: "Đến 15/12/2024 trên vùng hồ thủy điện Thác Bà sẽ không còn tình trạng dùng kích điện, vó đèn để đánh cá".
Ninh Bình: Nhức nhối nạn sử dụng "kích điện" hủy diệt
Theo thông tin từ Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Ninh Bình), 10 tháng đầu năm 2024 toàn tỉnh đã phát hiện 200 vụ với 200 đối tượng sử dụng xung kích điện để khai thác thủy sản. Đã ban hành 32 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 32 vụ, 32 đối tượng, thu và nộp Kho bạc Nhà nước tổng số tiền là gần 115 triệu đồng. Cùng với đó, cơ quan chức năng đã củng cố hồ sơ 164 vụ để tiếp tục xử phạt vi phạm; tịch thu 5 kích điện, 3 càng điện cầm tay, 3 giã điện, 50 m dây điện, 1 bình ắc quy 12V…
Hội Nhà văn Việt Nam đã quyết định thu hồi Giải thưởng Tác giả trẻ cho tập thơ "Nhặt xác em chất chồng bảo tàng" của tác giả Lâu Văn Mua.
Trước trận bán kết U23 châu Á, gia đình tiền vệ Nguyễn Thái Sơn ở Thanh Hóa kỳ vọng anh sẽ tỏa sáng, góp công giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng và tiến vào chung kết. Ông Nguyễn Thái Toàn - bố của tiền vệ Nguyễn Thái Sơn dự đoán U23 Việt Nam đánh bại U23 Trung Quốc 3-1.
Ngày 20/1, dự án điện ảnh Tết "Mùi phở" chính thức ra mắt công chúng thông qua buổi showcase được tổ chức tại Hà Nội.
Bởi vì Bàng Đức thường cưỡi một con ngựa trắng, do đó sau này khi binh sĩ của Quan Vũ thấy vị tướng cưỡi ngựa trắng là đã bắt đầu cảm thấy lo sợ. Họ đặt cho Bàng Đức biệt danh là “Bạch Mã Tướng Quân”.
Từ căn nhà nhỏ nơi quê nhà Quảng Trị, giữa những chiếc áo đấu và kỷ vật sân cỏ, bố mẹ hậu vệ Nguyễn Phi Hoàng - U23 Việt Nam gửi trọn niềm tin, tiếp sức tinh thần cho con trai và các cầu thủ U23 Việt Nam trước trận cầu quan trọng.
Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Tuấn - nguyên Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long, Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội qua đời lúc 17h10 ngày 20/1, hưởng thọ 70 tuổi.
Trong cuộc trao đổi trực tuyến với giới truyền thông, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng Ukraine sẽ không gửi quân đội đến Greenland, viện dẫn ba lý do.
Nước Nam Việt do Triệu Đà sáng lập, chính thức ra đời vào năm 203 TCN, tồn tại đến năm 111 TCN thì bị nhà Tây Hán tiêu diệt, tổng cộng khoảng 97 năm. Trong gần một thế kỷ tồn tại ấy, Nam Việt trải qua 5 đời vua thuộc nhà Triệu, và cả năm vị đều xưng đế trong nội bộ quốc gia.
Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh bày tỏ sự lo lắng trước nguy cơ không thể theo dõi trận Bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tại VCK U23 Châu Á.
Trong trận bán kết đầu tiên của VCK U23 châu Á 2026, U23 Nhật Bản đã xuất sắc đánh bại U23 Hàn Quốc với tỷ số 1-0, qua đó ghi tên mình vào trận chung kết.
Chia sẻ với Phóng viên Dân Việt trước trận bán kết VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, bố mẹ cầu thủ Phạm Minh Phúc cho biết, họ vẫn lâng lâng cảm xúc sau chiến thắng trước U23 UAE, đồng thời gửi lời chúc toàn đội thi đấu đoàn kết, cống hiến và giành kết quả như mong đợi.
Sau pha va chạm với cầu thủ U23 Trung Quốc, Nguyễn Hiểu Minh đã tỏ ra rất đau. Trọng tài đã phải cho tạm dừng trận đấu để đội ngũ y tế vào chăm sóc.
Vào lúc 22h30 tối nay (20/1/2026), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết lịch sử tại VCK U23 Châu Á 2026. Đối đầu với U23 Trung Quốc, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang nắm trong tay những lợi thế vàng để giải mã đối thủ.
Chọn Mỹ? Mất tình báo. Chọn Liên minh châu Âu (EU)? Mất hệ thống phòng không tối tân Patriot -Ukraine được cho là đang mắc kẹt trong tranh chấp liên quan đến Greenland giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và châu Âu - vốn phản đối tham vọng kiểm soát vùng lãnh thổ này của ông Trump.
Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công ty Cổ phần Năng lượng Di Linh khẩn trương kiểm tra, xử lý khe nứt xuất hiện tại chân đập thủy điện Đồng Nai 1.
Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Phi Hoàng có bến đỗ mới? Dortmund muốn “tái hôn” với Sancho; Juventus thua kiện trước Ronaldo; HLV Kovac lọt vào tầm ngắm của M.U; LĐBĐ Tunisia “ngó lơ” HLV Troussier.
Ở cuộc chạm trán tại vòng bán kết VCK U23 châu Á 2026, U23 Nhật Bản xuất sắc đánh bại U23 Hàn Quốc với tỷ số 1-0 để ghi tên mình vào chung kết.
Trước trận bán kết U23 châu Á, gia đình tiền vệ Nguyễn Thái Sơn ở Thanh Hóa kỳ vọng anh sẽ tỏa sáng, góp công giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng và tiến vào chung kết.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội lần này không chỉ đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, mà còn đánh giá 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, để mở ra một thời kỳ mới của đất nước.
Giữa mùa đông khắc nghiệt, khi nhiệt độ xuống dưới 0°C và điện thậm chí chỉ có vài phút mỗi ngày, hàng nghìn người Ukraine ở giữa thủ đô Kiev đang phải vật lộn để sinh tồn trong những căn hộ lạnh như băng, theo tờ Hromadske của Ukraine.
Sau VCK U23 châu Á 2026, nhiều khả năng thủ môn Li Hao của U23 Trung Quốc sẽ chuyển sang đầu quân cho Ajax Amsterdam với giá khoảng 2,5 triệu USD.
Chiều ngày 20/1, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả Chương trình hợp tác phát triển nông nghiệp hữu cơ - kinh tế tuần hoàn giữa các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Tập đoàn Quế Lâm giai đoạn 2020-2025 và định hướng hợp tác giai đoạn 2026-2030. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam chủ trì Hội nghị.
Tại quê nhà của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ở xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An được trang trí rực sắc đỏ. Sân bóng làng được lắp màn hình lớn. Tối nay, dân làng sẽ tập trung cổ vũ U23 Việt Nam đấu U23 Trung Quốc.
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh, một Thượng úy Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị đã không may bị thương.
Trong ê-kíp huấn luyện của HLV Kim Sang-sik, trợ lý ngôn ngữ Hàn – Việt Đỗ Anh Văn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ giúp truyền đạt chính xác các chỉ đạo chiến thuật mà còn là cầu nối văn hóa giữa nhà cầm quân người Hàn Quốc và các cầu thủ Việt Nam.
Tử vi ngày mai nhấn mạnh, bằng cách duy trì tâm trạng bình tĩnh, con giáp tuổi Mão sẽ trải qua một bước ngoặt trong vận may của họ vào khoảng cuối tháng 1.
Bà Trần Thị Điệp, mẹ trung vệ Phạm Lý Đức kể ngày trước bà từng cầm roi “dí” con chạy quanh sân vì con mê bóng đá bỏ học, nào ngờ giờ thành trụ cột của U23 Việt Nam.
Chiều 20/1, tiếp tục chương trình Đại hội XIV của Đảng, các đại biểu làm việc tại Đoàn để thảo luận các văn kiện trình Đại hội.
Tại sân vận động làng, người dân xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An, quê nhà tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã dựng màn hình lớn để tiếp lửa cho đội tuyển U23 Việt Nam đấu U23 Trung Quốc. Hàng xóm láng giềng cũng gửi lời chúc đặc biệt đến cá nhân tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và đội tuyển U23 Việt Nam.
Ngày 20/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh này phối hợp điều tra vụ cướp ngân hàng xảy ra tại số 133 đường Trường Chinh, phường Hội Phú.