Ách tắc giao thông vốn luôn được coi là "bài toán" đau đầu với chính quyền Jakarta, một trong những thành phố thường xuyên xảy ra nạn kẹt xe nhất thế giới. Một trong những giải pháp để giải quyết vấn đề này là cần kêu gọi người dân sử dụng các phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn thay vì dùng phương tiện cá nhân.
Trải nghiệm độc lạ cùng "Chuyến tàu zombie" ở Jakarta. (Ảnh: ANTARA/Muhammad Adimaja)
Trải nghiệm "độc lạ" cùng chuyến tàu "xác sống" ở Indonesia
Lấy cảm hứng từ bộ phim kinh dị nổi tiếng của Hàn Quốc Train to Busan, chuyến tàu với chủ đề về những "xác sống" (Zombie) vừa được tổ chức tại Jakarta vào ngày 4/9 vừa qua và diễn ra trong vòng một tuần nhằm thu hút người dân quan tâm hơn tới các loại hình phương tiện giao thông công cộng.
Được đặt tên là "Chuyến tàu tới Ngày tận thế", con tàu chứa đầy những "zombie" với quần áo rách nát, kêu gào tạo nên khung cảnh hoảng loạn như trong phim đã thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ, tới trải nghiệm.
"Nguy hiểm, cẩn thận với các xác sống", một biển hiệu ở nhà ga nơi có đèn tín hiệu cảnh báo liên tục nhấp nháy. "Dù các zombie không thực sự đuổi theo nhưng chúng tôi vẫn có cảm giác phấn khích, hồi hộp", Genesis Christi, một tình nguyện viên 17 tuổi tham gia sự kiện chia sẻ.
Ông Billy Junior, CEO của Pandora Box, đơn vị tham gia tổ chức sự kiện cho biết: "Chúng tôi muốn nói với những bạn trẻ rằng tham gia phương tiện công cộng cũng là một trải nghiệm rất thú vị".
Được biết, giá vé trải nghiệm chuyến tàu "xác sống" này vào khoảng 60.000 – 70.000 rupiah (tương đương 4-4,70 USD).
Vui lòng nhập nội dung bình luận.