Jack Wilshere: "Messi như đến từ hành tinh khác"

Lê Phương (The Sun) Thứ ba, ngày 20/12/2022 08:10 AM (GMT+7)
Jack Wilshere cho biết anh chưa bao giờ chứng kiến một trận đấu giàu cảm xúc đến thế như trận chung kết World Cup 2022 vừa qua.
Bình luận 0
Jack Wilshere: "Messi đến từ một hành tinh khác" - Ảnh 1.

Jack Wilshere nói gì sau khi Messi vô địch World Cup? Ảnh: Getty

Cựu cầu thủ người Anh chia sẻ: "Tôi rất muốn Lionel Messi vô địch World Cup 2022. Tôi đã hét vào TV với sự phấn khích mỗi khi Argentina ghi bàn".

Jack Wilshere cho biết, anh đã xem trận đấu với ban huấn luyện của CLB Arsenal (Wilshere hiện là HLV U18 Arsenal), tất cả đều vô cùng hồi hộp. Anh nói thêm rằng mình có thể đã khóc nếu Messi thua cuộc.

Wilshere nói: "Tôi đã tiết lộ trong kỳ World Cup này rằng Messi là cầu thủ vĩ đại nhất từng có, và đối với bất kỳ ai còn nghi ngờ, tôi tin rằng kết quả này sẽ kết thúc cuộc tranh luận. Vâng, Cristiano Ronaldo là một cầu thủ phi thường, nhưng tôi xin nhắc lại, Messi đến từ một hành tinh khác".

Anh lập luận: "Messi đã ghi hai bàn và kiến tạo một bàn cho Angel Di Maria, trong một trận chung kết kinh điển với áp lực của đất nước và gần như cả thế giới trên vai. Tôi khẳng định với bạn rằng, chúng ta sẽ không bao giờ thấy một cầu thủ nào khác như Messi - không bao giờ".

Wilshere cũng gửi lời chúc mừng đến người đồng đội cũ ở Arsenal, Emi Martinez, vì một màn thể hiện quá xuất sắc.

Anh nói: "Được xem những gì Emi đã làm thật tuyệt vời. Tôi từng chứng kiến anh ấy khi còn là một cậu nhóc 17 tuổi ở Arsenal, được cho mượn đến những đội bóng như Oxford, Rotherham và Sheffield Wednesday, giờ trở thành nhà vô địch World Cup. Tôi rất mừng cho anh ấy. Anh ấy đã thực hiện một trong những pha cứu thua hay nhất và quan trọng nhất từng có trong một trận chung kết World Cup - pha cản phá Randal Kolo Muani ngay ở cuối hiệp phụ để đưa cả hai đội đến loạt sút luân lưu. Nghiêm túc mà nói, pha cứu thua đó đã giúp Messi có cơ hội hơn bao giờ hết để chạm tay vào chiếc cúp vô địch".

Wilshere nói thêm: "Ở loạt sút luân lưu, Emi đã chặn được cú sút của Kingsley Coman, sau đó tạo áp lực tâm lý khiến Aurelien Tchouameni sút trượt. Đối với Emi, việc giành được Găng tay vàng với tư cách là thủ môn xuất sắc nhất - và cả chức vô địch World Cup - là điều không cần bàn cãi".

Wilshere kết luận rằng bóng đá là một trò chơi của cảm xúc, và đôi khi chiến thuật chỉ còn đóng vai trò thứ yếu. Anh nói: "Sẽ không bao giờ có một trò chơi nào khác giống vậy, có thể đưa người xem hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Trước trận chung kết, tôi đã chia sẻ về việc tôi tự hào như thế nào khi được đối đầu với Messi - và được treo chiếc áo đấu của anh ấy lên tường của con trai tôi Archie. Chà, chiếc áo đó giờ đây chắc chắn đã trở nên đặc biệt hơn!".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem