Luka Modric và 1 phút kỳ lạ trong trận quyết đấu với Italia

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 25/06/2024 04:07 AM (GMT+7)
Rạng sáng nay (25/6), Luka Modric ở tuổi 38 đã trải qua những cảm xúc trái chiều chỉ trong vòng 1 phút trận quyết đấu với Italia. Khoảnh khắc "chuyển đổi trạng thái" quá nhanh ấy thậm chí đã khiến Modric không kìm nổi những giọt nước mắt bàng hoàng!
Bình luận 0

Kết quả Croatia vs Italia: Luka Modric tỏa sáng ở tuổi 38

Tại EURO 2024, Luka Modric là cầu thủ nhiều tuổi thứ 3 tham dự giải, sau bộ đôi Pepe và Ronaldo của ĐT Bồ Đào Nha.

EURO 2024 có thể coi là giải đấu lớn cuối cùng của Modric và phút 54 trận đấu với Italia rạng sáng nay, anh có cơ hội trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất ghi bàn tại một VCK EURO khi đứng trước chấm phạt đền đối diện thủ môn Donnarumma của Italia.

Luka Modric và 1 phút kỳ lạ trong trận quyết đấu với Italia- Ảnh 1.

Tình huống thủ môn Donnarumma chiến thắng Modric trên chấm phạt đền phút 54. Ảnh: UEFA

Rất nhiều CĐV Croatia đã nghĩ đây sẽ là một bàn thắng. Bởi với một "chiến binh" đã trải qua vô vàn trận đấu lớn nhỏ, có trong bộ sưu tập của mình gần như tất cả danh hiệu cao quý nhất ở cấp CLB cùng Real Madrid và đã cùng Croatia đi tới trận chung kết World Cup 2018 và giành ngôi á quân, sau đó giành HCĐ World Cup 2022... thì việc tâm lý bị ảnh hưởng là rất ít!

Vậy mà Modric lại đưa ra một cú sút khá hiền lành, không thắng nổi Donnarumma. Và chẳng ai ngờ được chỉ sau chưa đầy 1 phút, Modric đã có cơ hội sửa sai.

Có cảm giác như dòng suy nghĩ tự trách mình với tư cách thủ lĩnh lại đá hỏng một quả phạt đền quan trọng như vậy, có thể đá bay luôn cơ hội đi tiếp vào vòng 1/8 của Croatia, vẫn đang cuồn cuộn chạy trong đầu Modric; thì anh lại "phải" chuyển đổi trạng thái ăn mừng.

Phút 55, từ đường tạt bóng bên cánh phải, trong một giây phút hớ hênh hiếm hoi của hàng thủ Italia, Ante Budimir mới vào sân thay người đầu hiệp 2 đã có cơ hội chạm bóng cận thành. Thủ môn Donnarumma xuất sắc đẩy bóng ra và Modric có mặt đúng lúc, đúng thời điểm sút bồi tung lưới Italia mở tỷ số.

Nhìn cách Modric ôm mặt ăn mừng như cố ngăn những giọt nước mắt bàng hoàng là hiểu anh xúc động đến thế nào. Một cảm giác rất đặc biệt khi ghi bàn tại một VCK EURO khi đã gần chạm tới tuổi 39.

Và quan trọng hơn, ngay 1 phút trước đó, Modric còn đang tự trách mình đã đá hỏng quả phạt đền mang theo cơ hội đi tiếp vào vòng knock-out của Croatia.

Luka Modric và 1 phút kỳ lạ trong trận quyết đấu với Italia- Ảnh 3.

Trong vòng chưa đầy một phút, Modric đã "chuyển đổi trạng thái" từ tội đồ thành người hùng của Croatia. Ảnh: UEFA

Khoảnh khắc của Modric có lẽ sẽ là một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất tại EURO 2024. Sự chuyển đổi trạng thái quá nhanh từ tội đồ thành người hùng trong chưa đầy một phút khiến một cầu thủ đầy bản lĩnh như Modric cũng phải bàng hoàng!

Trở lại với diễn biến trận đấu, trước khi bước vào lượt trận cuối bảng B EURO 2024, ĐT Italia (3 điểm) đang xếp thứ 2 và cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào vòng 1/8 với ĐT Croatia (1 điểm).

Đội quân màu thiên thanh chỉ cần hòa là sẽ nối gót Tây Ba Nha có mặt ở vòng knock-out, còn Croatia thì buộc phải thắng mới có thể hy vọng tiếp tục hành trình.

Và không có gì ngạc nhiên khi ĐT Italia lựa chọn cách chơi phòng ngự khi tiếp cận trận đấu. Bên kia chiến tuyến, Croatia kiểm soát bóng tốt hơn với vai trò điều tiết nhịp độ của "nhạc trưởng" Modric.

Cơ hội đầu tiên đã tới với Croatia ở phút thứ 5 khi Luka Sucic dứt điểm từ ngoài vòng cấm rất hiểm hóc nhưng thủ môn Donnarumma đã phản xạ cực hay để cứu thua cho Italia.

Chấp nhận chơi "nhún mình" nhưng Italia mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn từ những tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh từ phòng ngự sang tấn công khá đa dạng.

Phút 21, xuất phát từ đường tạt bóng bên cánh trái, Mateo Retegui đánh đầu trong vòng cấm chạm một cầu thủ phòng ngự Croatia đổi hướng đi chệch cột dọc đáng tiếc.

Luka Modric và 1 phút kỳ lạ trong trận quyết đấu với Italia- Ảnh 4.

Tình huống đánh đầu cận thành của Bastoni nhưng không thắng được thủ môn Livakovic. Ảnh: UEFA

Phút 27, Barella tạt bóng từ bên phải vào cho trung vệ Bastoni âm thầm lên tham gia tấn công đánh đầu cận thành ở tư thế rất thoải mái. Tuy nhiên, thủ môn Livakovic đã phản xạ tuyệt vời cứu thua cho Croatia.

Phút 36, Italia tấn công trung lộ khá nhuyễn và kết thúc bằng cú dứt điểm thiếu lực của Pellegrini và không thể gây khó dễ cho thủ môn Livakovic.

Sau giờ nghỉ, hai đội đều có ngay sự điều chỉnh nhân sự nhắm vào hàng công. Bên phía Italia, Frattesi được vào sân thế chỗ Pellegrini. Ở chiều ngược lại, HLV Zlatko Dalic đưa Budimir vào thế chỗ Pasalic.

Khác với cách nhập cuộc, Italia chủ động đẩy cao đội hình đá pressing. Nhưng khi họ chưa thể đạt được mục tiêu thì Croatia đã được hưởng phạt đền từ tình huống Frattesi để bóng chạm tay trong vòng cấm từ cú đá của Kramaric và Italia.

Thủ môn Donnarumma chỉ có thể thắng Modric trên chấm 11m chứ không thể cản nổi pha dứt điểm mang theo đầy quyết tâm, "bùng nổ" của Modric phút 55.

Thua trước, HLV Luciano Spalletti liên tiếp làm mới hàng công với sự xuất hiện của Federico Chiesa, Gianluca Scamacca thế chỗ Federico Dimarco, Giacomo Raspadori.

Những cơ hội đã được tạo ra nhưng các chân sút Italia không thể tận dụng thành công. Phút 87, Federico Chiesa căng ngang hiểm hóc từ bên cánh phải vào nhưng Scamacca đã không thể chạm bóng vào lưới trống.

Trận đấu được bù giờ 8 phút. Và vào thời điểm tưởng như Croatia đã cầm chắc chiến thắng trong tay thì Italia đã có bàn gỡ hòa 1-1 phút bù giờ cuối cùng.

Phút 90+8, Italia có pha tấn công cuối cùng và Riccardo Calafiori đã kiến tạo hoàn hảo cho cầu thủ vào thay người cuối hiệp 2 Mattia Zaccagni (số 20) ghi bàn giữ lại 1 điểm.

Luka Modric và 1 phút kỳ lạ trong trận quyết đấu với Italia- Ảnh 6.

Modric rời sân phút 80 và các đồng đội của anh đã đánh rơi chiến thắng ở những giây bù giờ cuối cùng. Ảnh: UEFA

Với kết quả hòa chung cuộc 1-1, Italia (4 điểm) đã giành vé vào vòng 1/8 với tư cách đội nhì bảng B.

Vị trí nhất bảng B thuộc về Tây Ban Nha (9 điểm tuyệt đối/3 trận toàn thắng). Croaita (2 điểm) xếp thứ 3 và gần như chắc chắn sẽ bị loại do không thể trở thành 1 trong 4 đội xếp thứ 3 xuất sắc.

ĐT Albania (1 điểm) xếp cuối bảng B và bị loại.

Đội hình xuất phát Croatia vs Italia

Croaita (4-3-3): Thủ môn Livakovic, hậu vệ Stanisic - Sutalo - Pongracic - Gvardiol; tiền vệ Modric - Brozovic - Kovacic; tiền đạo Sucic - Kramaric - Pasalic.

Italia (4-2-3-1): Thủ môn Donnarumma; hậu vệ Lorenzo - Bastoni - Calafiori - Darmian; bộ đôi tiền vệ phòng ngự Barella - Jorginho; bộ ba hộ công Raspadori - Pellegrini - Dimarco; tiền đạo Mateo Retegui.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem