ĐT Việt Nam lại thua Indonesia bởi "máy ném biên" Pratama Arhan

Song Minh Thứ năm, ngày 21/03/2024 22:30 PM (GMT+7)
Tối nay (21/3), ĐT Việt Nam và chủ nhà Indonesia đã gặp rất nhiều khó khăn trong cách triển khai lối chơi khi phải thi đấu trên mặt sân Bung Karno rất xấu! Và bước ngoặt đã tới từ một tình huống ném biên của Pratama Arhan.
Bình luận 0

ĐT Việt Nam cùng HLV Troussier lại thua đau Indonesia

Trước khi bước vào cuộc đọ sức với chủ nhà Indonesia trên sân Bung Karno với sức chứa gần 8 vạn khán giả tối nay, HLV Philippe Troussier khẳng định các học trò của ông đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm thực chiến sau một năm làm việc cùng ông.

Đặc biệt, ĐT Việt Nam đã rút ra nhiều bài học sau thất bại tại VCK Asian Cup 2024 và sẵn sàng đối đầu thử thách, trả "món nợ" thua Indonesia 0-1 cách đây hơn 2 tháng.

Vậy nhưng thực tế trên sân cho thấy ĐT Việt Nam vẫn không biết rút kinh nghiệm và lại thua bởi một cú ném biên của cầu thủ chạy cánh trái Pratama Arhan - người đang chơi cho CLB Suwon (Hàn Quốc).

Chưa ai quên, trong trận bán kết SEA Games 32, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Troussier đã thua 2-3 trước U22 Indonesia ở những phút bù giờ trong thế chơi hơn người.

Đáng chú ý, chính Pratama Arhan là người thực hiện hai cú ném biên sở trường cực mạnh giúp U22 Indonesia có được 2/3 bàn thắng.

Sau trận đấu ấy, khi báo chí đặt câu hỏi về việc có biết sự nguy hiểm của "máy ném biên" Pratama Arhan hay không mà lại để thua tới 2 bàn? HLV Troussier đáp: "Đó đều là những bàn thua không đáng có. U22 Việt Nam đã có những sự chuẩn bị và có phương án hoá giải. Tuy nhiên, trong tình huống cụ thể, các cầu thủ đã tỏ ra thiếu kinh nghiệm thực chiến và phải trả giá".

Và không biết HLV Troussier còn có thể nói gì nữa khi tối nay, ở cấp độ đội tuyển, Việt Nam lại nhận bàn thua từ "máy ném biên"?

ĐT Việt Nam lại thua Indonesia bởi "máy ném biên" Pratama Arhan- Ảnh 2.

Pha đệm bóng cận thành ghi bàn mở tỷ số cho ĐT Indonesia của Egy Maulana. Ảnh: Lâm Thoả (Vnexpress)

Sau hiệp 1 được "cất chiến thuật" trên băng ghế dự bị, ngay đầu hiệp 2, Pratama Arhan đã được HLV Shin Tae-yong tung vào sân và lập tức tạo ra đột biến.

Phút 52, Pratama Arhan ném biên cực mạnh từ bên cánh trái vào vòng cấm tạo ra một tình huống lộn xộn, Minh Trọng "giật mình" ở tình huống bóng 2 và chạm chân như một đường kiến tạo "dọn cỗ" cho Egy Maulana (số 10) dứt điểm cận thành đánh bại Nguyễn Filip mở tỷ số cho Indonesia.

Trở lại diễn biến trong hiệp 1, ĐT Việt Nam đã nhập cuộc rất tốt khi chủ động đẩy cao đội hình đá pressing ngay sau hồi còi khai cuộc. Trong khoảng nửa đầu hiệp 1, Indonesia tỏ ra rất bế tắc trong cách triển khai bóng lên trên.

Hàng thủ cao to nhưng vụng về của Indonesia với những nhân tố nhập tịch gốc Hà Lan như Justin Hubner, Jay Idzes, Nathan Tjoe... gần như chỉ biết phá bóng chứ không thể triển khai. Ở giữa sân, tiền vệ gốc Hà Lan Ivar Jenner (Hà Lan), Marselino Ferdinan cũng tỏ ra lép vế so với bộ đôi Hùng Dũng - Thái Sơn bên phía ĐT Việt Nam.

Phút 12, Hoàng Đức chuyền khe chính xác cho Đình Bắc xâm nhập vòng cấm dứt điểm chệch cột dọc. Trong tình huống này, nếu quan sát tinh tế hơn, Đình Bắc có thể thực hiện đường chuyền cho Hoàng Đức có cơ hội đối mặt thủ môn đối phương.

ĐT Việt Nam lại thua Indonesia bởi "máy ném biên" Pratama Arhan- Ảnh 3.

Hoàng Đức trong vòng vây các cầu thủ chủ nhà Indonesia. Ảnh: Lâm Thoả (Vnexpress)

Phút 22, Hoàng Đức có cơ hội thoát xuống nhưng hậu vệ Nathan đã kịp xoạc bóng cản phá trước khi Hoàng Đức kịp dứt điểm.

Nửa sau hiệp 1, Indonesia lấy lại thế trận nhưng tất cả những gì họ có thể làm là những đường chuyền dài cho chân sút nhập tịch gốc Hà Lan Rafael Struick bứt phá, sút bóng không thắng được sự tập trung của thủ môn Nguyễn Filip.

Trong một vài pha bóng hiếm hoi Indonesia phối hợp xuống đáy biên căng ngang vào trong, Bùi Hoàng Việt Anh và Bùi Tiến Dũng đều đọc tình huống tốt để hoá giải thành công.

May mắn không để thủng lưới trong 45 phút đầu tiên, sau giờ nghỉ, HLV Shin Tae-yong đưa ra liên tiếp 3 sự thay đổi người gia cố cả 3 tuyến: trung vệ Sandy Walsh (gốc Ireland), hậu vệ cánh có khả năng ném biên cực tốt Pratama Arhan và tiền vệ Egy Maulana vào sân thế chỗ Yakob Sayuri, Hokky Caraka, Nathan và đã tạo ra sự đột phá ở phút 52.

Bàn mở tỷ số của Indonesia như một "gáo nước lạnh" đối với ĐT Việt Nam. Khoảng thời gian sau đó, HLV Troussier liên tiếp đưa ra những sự thay đổi người nhằm tăng cường sức công phá cho ĐT Việt Nam: Đình Bắc, Nhâm Mạnh Dũng, Minh Trọng, Hùng Dũng rời sân nhường chỗ cho Văn Thanh, Tiến Linh, Lê Phạm Thành Long, Hồ Tấn Tài.

ĐT Việt Nam lại thua Indonesia bởi "máy ném biên" Pratama Arhan- Ảnh 4.

Nỗ lực của ĐT Việt Nam không thể mang tới bàn gỡ trước chủ nhà Indonesia. Ảnh: Lâm Thoả (Vnexpress)

ĐT Việt Nam cố gắng tấn công nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ cao to của đối phương. Phút 82, HLV Troussier đưa ra sự thay đổi người cuối cùng tăng cường hàng công với sự xuất hiện của Văn Toàn thế chỗ Bùi Tiến Dũng.

Nhưng tình thế vẫn không được cải thiện. Thậm chí phút 90, nếu thủ môn Nguyễn Filip không có pha đổ người cản phá tuyệt vời sau cú đệm lòng cận thành của Egy Maulana sau đường kiến tạo hoàn hảo của Pratama Arhan từ bên cánh trái vào thì cách biệt đã được nới rộng.

Cần nhớ, pha bóng suýt thua này của ĐT Việt Nam cũng được "châm ngòi" từ một pha ném biên bên cánh trái của Pratama Arhan (?!).

Trận đấu được bù giờ 5 phút và ĐT Việt Nam vẫn không thể ghi được bàn gỡ. Chấp nhận thua chung cuộc 0-1, ĐT Việt Nam (3 điểm/3 trận) đã tụt xuống xếp thứ 3 bảng F. Còn Indonesia (4 điểm/3 trận) đã tạm vươn lên xếp thứ 2, kém đội đầu bảng Iraq (6 điểm/2 trận) hai điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem