Kết thúc Giải bóng chuyền cúp VTV-Bình Điền 2014: Bâng khuâng chào Đắk Nông

Thứ năm, ngày 13/03/2014 16:39 PM (GMT+7)
Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV- Bình Điền- lần thứ VIII, năm 2014 đã khép lại đêm 12.3.2014 tại Nhà thi đấu tỉnh Đak Nông, sau gần 10 ngày thi đấu, để lại cho khán giả nhiều lưu luyến.
Bình luận 0
Trận chung kết đỉnh cao

Trận chung kết kịch tính đến nghẹt thở giữa 2 đội bóng chuyền nữ hàng đầu Việt Nam là Thông tin Liên Việt Post Bank và VTV-Bình Điền-Long An đã không phụ công lao khán giả lăn lội từ xa xôi về nhà thi đấu trung tâm thị xã Gia Nghĩa theo dõi. Khán đài 2.000 chỗ chật cứng khán giả, nhiều người vào được sân nhưng phải chấp nhận đứng ké ở các góc sân.

img
Trận đấu đình cao giữa VTV Bình Điền (xanh) và Weifang (Trung Quốc).

“Thật đáng đồng tiền bát gạo!”- Ông Nguyễn Đức Cần, nhà ở xã Đak Bút So, huyện Tuy Đức lau mồ hôi trên trán sau một hồi mới chen ra được cổng NTĐ, hồ hởi nói. “Bây giờ còn hơn 50 cây số đường rừng về nhà, nhưng chả ngại, cả thôn 4 chúng tôi có tới hai chục người cùng đi coi. Tôi có cô em ở đây, đặt vé trước nên hai cha con và bốn đứa cháu ung dung vô nhà thi đấu. Mê bóng chuyền lắm, thỉnh thỏng mới được coi thi đấu trên ti vi, nhưng đâu có đã bằng coi trực tiếp thế nầy”- Ông Cần nói tiếp.

Không có được cái may mắn như ông Cần, cả nhà ông Vinh, ở thôn 2, xã Quảng Sơn, huyện Đak G’Long phóng xe máy 32 km tới coi trận chung kết từ sớm, nhưng chỉ mua được 2 vé. Hai người vào sân, còn 8 người phải coi màn hình bên ngoài.

Anh Hồ Văn Khuôn, ở thôn 9, xã Trường Xuân, huyện Đak Song, cho biết: “Nhà trồng 5 Hecta cà phê, đang vào dịp tưới cà đợt 3, bận lắm, nhưng phải xếp lại, đi xem thôi. Để thư giãn sau những mùa vụ lao động vất vả là một, cái quan trọng hơn là mấy khi được coi những trận đấu bóng chuyền nữ quốc tế thế này. Ở nhà có ti vi nhưng không có thẻ nên không coi được, ra quán xa mấy cây số cũng chỉ coi trên màn hình, nên cứ chiều là tôi phóng xe máy đi coi, việc nhà ráng sức làm từ sáng sớm”

Có bà mẹ nhà gần, bồng cả con nhỏ chưa đầy tuổi, đi xem. Hỏi sao, chị nói vì mê mấy chị chân dài đập bóng quá, nên phải bồng theo con nhỏ mới xem trực tiếp được. Cả thị xã Gia Nghĩa mấy ngày nay, ở chỗ nào người ta cùng xôn xao, bàn tán về bóng chuyền, những là cầu thủ Trung Quốc da trắng xinh đẹp, mấy cô Myanmar ra sân đấu vẫn bôi cái gì vàng cả mặt… rồi háo hức chờ đến chiều tối để vô sân.

Tất cả cùng thắng.

Ông Điểu KRé, Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Đak Nông, nói: “10 năm tái lập tỉnh, 40 năm giải phóng Gia Nghĩa, Cúp VTV- Bình Điền đúng là sự kiện thể thao giải trí quan trọng tại địa phương. Nó đã thực sự tạo không khí lễ hội tại tỉnh, góp phần động viên nhân dân địa phương tích cực sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh quốc phòng. Qua giải đấu, người ta biết đến Đắk Nông nhiều hơn. Chúng tôi rất mong giải sẽ trở lại với Đắk Nông trong thời gian tới.”

Ông Lâm Văn Tư, Giám đốc Trung tâm truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban tổ chức giải, khẳng định: “Giải đấu thành công hơn cả dự kiến,do ban tổ chức đã làm việc trên tinh thần đổi mới, chu đáo và khoa học. Đã đạt được yêu cầu quảng bá, nâng cao uy tín thương hiệu của giải. Việc tặng áo dài, nón bài thơ, tổ chức lễ hội giao lưu mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8.3… để lại ấn tượng tốt đẹp, khó quên cho VĐV, nhất là các đoàn khách quốc tế. Có bạn nước ngoài coi món quà kỷ niệm này là báu vật, sẽ gìn giữ thật trân trọng bên mình.”

Ông Lê Quốc Phong, TGĐ Cty cổ phần phân bón Bình Điền không dấu nổi niềm vui, tự hào của đơn vị tài trợ và tổ chức giải, ông nói: “Qua 8 lần tổ chức, giải năm nay thành công nhất, ở chỗ chất lượng chuyên môn cao, nhất là trận chung kết, kịch tính và hấp dẫn từ đầu đến cuối, một trận đấu hay của bóng chuyền nữ Việt Nam từ trước tới nay. Đưa giải đấu lên một tỉnh còn nghèo của Tây Nguyên, giải đấu đã đến đúng nơi mà người dân có tinh thần thể thao rất cuồng nhiệt. Cả tuần nay, người dân háo hức chờ đợi, vào coi từng trận đấu, rồi vui mừng, phấn khởi ra về dù có bị kẹt xe vài chục phút trên các con đường vào, ra nhà thi đấu. Còn lãnh đạo, chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo cho giải chặt chẽ, chu đáo đến từng ly, từng tý một, thật tuyệt vời.”

Khép lại gần 10 ngày lễ hội tại thị xã Gia Nghĩa, Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV- Bình Điền- lần thứ VIII- năm 2015 hẹn gặp lại tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Trong trận chung kết tại Giải bóng chuyền cúp VTV-Bình Điền 2014, Thông tin Liên Việt Post Bank đã giành chiến thắng VTV-Bình Điền-Long An 3-2 (22-25, 26-24, 22-25, 27-25, 17-15) sau màn so tài đầy kịch tính để đăng quang ngôi vô địch. Giải 3 thuộc về đội Vietcombank giải ba; đội Tuyển trẻ Việt Nam nhận giải phong cách.

Trần Đình Thế (Trần Đình Thế)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem