Khách Tây tiếc nuối nghe tin phố cà phê đường tàu sắp "đóng cửa"

Trọng Nghĩa Thứ ba, ngày 08/10/2019 19:00 PM (GMT+7)
Trước thông tin Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Hà Nội giải toả các tụ điểm cà phê trong hành lang đường sắt vì mất an toàn giao thông, nhiều khách du lịch nước ngoài tỏ ra vô cùng tiếc nuối, vội vàng tìm đến đây tham quan và chụp lại những bức ảnh kỷ niệm lần cuối cùng được bước đi trên con phố đặc biệt này.
Bình luận 0

Clip: Người nước ngoài chia sẻ cảm nhận về phố cà phê đường tàu Phùng Hưng.

img

Trước thông tin Bộ GTVT đề nghị Hà Nội cho dừng hoạt động của các cửa hàng, quán cà phê, cấm du khách đi lại, chụp ảnh ở phố cà phê đường tàu Phùng Hưng, những ngày này, lượng du khách đổ về đây tăng đột biến.

img

Việc "đóng cửa" phố đường tàu khiến nhiều du khách trong và ngoài nước cảm thấy tiếc nuối.

img

Ai nấy đếu muốn đến tham quan và chụp lại những bức ảnh kỷ niệm lần cuối cùng được bước đi trên con phố đặc biệt này.

img

Phố đường tàu ngày trước đơn thuần chỉ là một khu dân cư chật hẹp, tĩnh lặng với những ngôi nhà mọc san sát 2 bên đường ray.

img

Mãi đến những năm gần đây, sau khi xuất hiện trên báo nước ngoài, phố đường tàu mới được biết đến nhiều hơn và trở thành một điểm đến không thể bỏ qua của du khách trong và ngoài nước mỗi khi ghé thăm Hà Nội.

img

Với những nét đặc trưng riêng biệt không nơi nào có, phố cà phê đường tàu Phùng Hưng ngày càng phát triển, nhộn nhịp, thu hút nhiều du khách đặc biệt là khách nước ngoài.

img

Với nhiều bạn trẻ, đây cũng là không gian tuyệt vời để chụp lại những bức hình mang màu sắc vừa cổ kính, vừa lãng mạn.

img

Tuy nhiên, việc ngày càng đông người tụ tập, đi lại và một loạt hàng quán mở lên tràn lan quanh đường tàu cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, khiến Bộ GTVT buộc phải vào cuộc, cho dừng hoạt động buôn bán, du lịch tại tuyến phố này dể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách. 

img

Cùng bạn bè đến thăm quan xóm đường tàu, chị Inbal Shterental (ngoài cùng bên phải), du khách người Israel cho biết ở quê hương chị cũng có nơi giống xóm đường tàu nhưng không lung linh, sầm uất như thế này. "Nơi này thật tuyệt, nhưng tiếc là nó lại sắp đóng cửa. Tôi sẽ không thể giới thiệu cho bạn bè rằng ở Hà Nội có một nơi đẹp đẽ như thế này nữa", Inbal nói thêm.

img

Cùng chồng đến Việt Nam du lịch, chị Vannessa Lopes, du khách người Bồ Đào Nha chia sẻ, là những người yêu thích tàu hỏa, chị và chồng đều cảm thấy nơi đây thật đẹp và kỳ diệu. Nếu nó không bị đóng cửa, chắc chắn chị sẽ còn quay lại đây.

img

"Tôi nghĩ việc dẹp bỏ các quán cà phê không phải ý hay bởi nó sẽ làm mất đi vẻ đẹp nơi đây. Có nhiều giải pháp khác, như lắp nhiều biển cảnh báo giờ tàu, tuyên truyền cho người dân, kẻ vạch phân cách để mọi người có thể nhận biết phần đường an toàn...", chị Vannessa chia sẻ.

img

Lần đầu đến xóm đường tàu và thưởng thức bia của Việt Nam, anh Miko Peltoterpi (áo đen, bên phải), du khách người Phần Lan cho biết, với anh đây là một trải nghiệm hết sức thú vị và độc đáo, đem lại cảm giác mạnh.

img

"Theo tôi việc những cửa hàng bày bàn ghế ra đường thì có nguy hiểm thật nhưng không nên vì vậy mà cấm hoàn toàn. Để đảm bảo an toàn thì du khách có thể ngồi bên trong quán hoặc trên tầng", Miko chia sẻ.

img

Chủ các quán cafe, giải khát tại phố cà phê đường tàu Hà Nội cũng bày tỏ mong muốn thành phố sẽ không cấm hoàn toàn đoạn đường này mà tìm cách biến nó thành một địa điểm du lịch vừa đẹp, vừa an toàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem