Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
14 giờ 30 phút, Dân Việt có mặt tại cổng sân Prince và đã chứng kiến cảnh khá đông CĐV Việt Nam tìm chỗ trú nắng dưới các mái hiên, hàng cây để chờ được phát vé vào sân xem U22 Việt Nam thi đấu.
15 giờ đúng, tất cả xếp hàng chờ nhận vé nhưng nhân viên an ninh xua tay nói "không". Bất ngờ, một phóng viên báo chí Việt Nam cầm một ít vé ra định tặng người hâm mộ thì đám đông xúm vào "tranh", khiến phóng viên cũng phát hoảng.
15 giờ 15, vẫn không có ai phát vé miễn phí cho CĐV vào sân cổ vũ cho U22 Việt Nam. Anh Hoàng (50 tuổi, người dân quận Tân Bình - TP.HCM sang Phnom Penh du lịch 3 ngày) đi theo phóng viên Dân Việt nhờ xin vé vào sân nhưng bất thành.
Điểm đáng chú ý là chiều qua, có rất nhiều em nhỏ đi cùng phụ huynh tới sân nhưng cũng phải chờ đợi không vô vọng, không có vé vào sân.
Có em không chịu được nắng nóng 37-38 độ C đã khóc thút thít trong vòng tay mẹ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.