Không gian “thiên đường” trong tiệm sách cổ nhất phố Đinh Lễ

Thanh Thảo - Quan Thái Thứ bảy, ngày 16/11/2019 10:24 AM (GMT+7)
Yên tĩnh nép mình trong căn gác nhỏ nhắn của khu tập thể cũ trên phố Đinh Lễ (Hà Nội), nhà sách Mão đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người yêu sách trong nhiều năm qua. Đặc biệt, sau thời gian cải tạo lại với không gian của một nhà sách cổ, nơi đây lại càng thu hút giới trẻ nhiều hơn bởi những nét độc đáo riêng hiếm có, vừa cổ kính, yên bình nhưng cũng rất đỗi thơ mộng và vô cùng cuốn hút.
Bình luận 0

Nhà sách Mão là tiệm sách của vợ chồng ông bà Lê Luy - Phạm Thị Mão, tọa lạc trên gác 2 của khu tập thể số 5, phố Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, với 5 gian sách rộng khoảng 200m2. Có thể nói, ông bà chính là những người đầu tiên khai sinh ra khu phố sách lâu đời nhất Hà Nội này.

img

Nhà sách Mão đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều thế hệ độc giả yêu sách.

Khác với những nhà sách có vị trí dễ tìm dưới lòng thành phố, nhà sách Mão ở sâu trong một con hẻm nhỏ, lẩn khuất sau những bậc thang lên xuống cũ kĩ, những ô cửa sổ đã đổi màu, dưới những tán cây cổ thụ đã nhuốm màu thời gian.

img

Khung cảnh thiên nhiên đậm chất cổ kính phía trước nhà sách Mão.

Ban đầu chỉ là một chiếc bàn sách bé tí được ông Luy, bà Mão bày bán cạnh vỉa hè ngay ngã ba Đinh Tiên Hoàng - Đinh Lễ. Dần dần, ông bà đã tìm mua được một phòng bán sách trên gác 2 số 5 Đinh Lễ. Và cứ thế, niềm đam mê dẫn lối cho sự tìm tòi, nghiên cứu, ông bà đã tự tay in ấn nhiều ấn phẩm sách độc quyền, trong đó nổi tiếng nhất là cuốn sách "Almanach - Những nền văn mình thế giới", đây cũng chính là bước ngoặc giúp ông Luy - bà Mão tích lũy thêm vốn và mở rộng không gian nhà sách của mình. Từ đó, người ta cũng bắt đầu mang sách đến khu Đinh Lễ bày bán ngày một đông hơn, biến nơi đây trở thành "phố sách đêm" nhộn nhịp nhất Hà Nội.

Khi đặt chân đến tiệm sách cổ này, bạn sẽ cảm thấy như bước vào một thế giới khác, vừa cổ kính, yên bình lại vừa kỳ bí, rợp bóng cây xanh. Những nét cổ kính và độc đáo như một khu phố cổ thu nhỏ đã làm tăng thêm ấn tượng của Mão trong lòng người Hà Nội.

img

Bạn sẽ cảm thấy ngỡ ngàng giống như bước vào một thế giới sách khi lần đầu đặt chân tới nơi đây.

Nếu là lần đầu tiên bước vào, chắc chắn bạn sẽ nghĩ đây là một kho sách. Bởi sách có ở khắp mọi nơi, trên đầu cũng có, dưới đất cũng có, bên trái bên phải cũng có, chính điều này đã khiến cho rất nhiều độc giả thích thú vì họ có thể tự do lục lọi và tìm cuốn sách yêu thích như kho báu của riêng mình. Nơi đây còn có một thứ mùi rất đặc trưng, mùi hương của sách mới lẫn sách cũ hòa quyện trong không gian cổ kính đã tạo nên những nét riêng biệt độc đáo.

img

Không chỉ là nhà sách, trên căn gác nhỏ còn có cả một quán cafe sách với không gian nhỏ xinh phục vụ các khách hàng tới mua sách.

Người ta thường đến Mão một lần rồi lại muốn quay lại thật nhiều lần vì những nét riêng biệt ấy. Không chỉ đơn thuần là để xem và mua sách mà còn để hòa mình vào không gian thiên nhiên cổ điển xen lẫn mùi đất hương rêu ấy. Nằm gọn trong lòng phố bận rộn tấp nập, Mão là nơi gìn giữ nét duyên xưa vừa tĩnh lặng lại vừa bình dị đủ để nhâm nhi tách trà không vội vã và đắm chìm vào trong những trang sách.

Mão chính là “thiên đường” dành cho những người yêu sách bởi sự phong phú và đa dạng của các thể loại sách ở nơi đây, từ văn học Việt Nam đến văn học nước ngoài, kỹ năng sống hay những cuốn truyện tranh thiếu nhi, cùng vô số những đầu sách khác phù hợp với mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi.

img

Sách ở Mão vô cùng phong phú, đa dạng với nhiều thể loại khác nhau.

Một điểm thú vị đặc biệt nữa của Mão là từng góc ở đây đều rất "ăn hình", chỉ cần đứng vào thôi là bạn đã có ngay những shoot ảnh lung linh. Không gian được thiết kế theo phong cách cổ, những chiếc kệ sách san sát nhau đậm chất retro của những năm 80, 90 với điểm nhấn là chiếc cầu thang xoắn ốc thẳng đứng đã khiến cho bao người mê mẩn, tạo nên background sống ảo cực chất, cực deep dành cho các bạn trẻ mỗi khi ghé thăm.

img

Chiếc thang sách “thần thánh” – điểm nhấn thu hút giới trẻ.

Đơn giản và yên bình nhưng không kém phần độc đáo, cuốn hút, cứ như vậy, nhà sách Mão dần dần trở thành một phần không thể thiếu đối với những người yêu sách. Bạn có thể ghé tiệm sách vào tất cả các ngày trong tuần từ 9h - 17h. Tuy nhiên chỉ có thứ 6 và cuối tuần là tiệm mở cửa từ 9h-21h tối phục vụ người yêu sách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem