Kình địch của U23 Việt Nam khởi đầu SEA Games đầy thất vọng

Chủ nhật, ngày 08/12/2013 21:50 PM (GMT+7)
Dù được chơi hơn người từ phút thứ hai nhưng rốt cuộc U23 Singapore chỉ có thể kiếm được một điểm trước U23 Lào.
Bình luận 0
Sau quãng thời gian chuẩn bị khó khăn, cuối cùng U23 Singapore cũng bước vào SEA Games 27 với sự kỳ vọng từ người hâm mộ quê nhà. Gặp U23 Lào ở trận ra quân là cơ hội để U23 Singapore có một khởi đầu thuận lợi.

img

Ngay từ phút thứ hai của trận đấu, U23 Singapore đã có được lợi thế về mặt quân số khi Saychon Khunsamnarn của U23 Lào nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng thô bạo với Shahfiq Ghani.

Có lợi thế hơn người, đội bóng của đảo quốc Sư Tử hoàn toàn làm chủ thế trận, tuy vậy những cơ hội rõ ràng lại không được họ tạo ra.

Sau nhiều nỗ lực hãm thành, cuối cùng Singapore cũng có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 27 sau pha phối hợp chuẩn xác giữa Shahfiq Ghani và Sahil Suhaimi. Người lập công là Suhaimi và 1-0 cũng là tỷ số của hiệp một.

Hiệp hai diễn ra với thế trận không khác nhiều, Singapore vẫn là đội bóng kiểm soát thế trận nhưng tỏ ra khá bế tắc trong tấn công, một số thời điểm, các học trò của HLV Aide Iskandar đã phải sử dụng đến những cú sút xa nhưng cũng không thành công.

Những phút cuối cùng của trận đấu, Singapore chủ động giảm nhịp độ của trận đấu và điều đó có vẻ như là một quyết định sai lầm khi Lào dồn đội hình lên với tinh thần không còn gì để mất.

Phút 87, U23 Lào có bàn gỡ hòa, từ quả đá phạt trực tiếp của đồng đội, Khuanta Sivongthong bật cao đánh đầu chuẩn xác trong sự vui mừng của các cổ động viên Lào có mặt trên khán đài.

Những phút còn lại, U23 Singapore ào lên tấn công nhưng trước sự quả cảm của các hậu vệ Lào, họ đã bất lực trong việc ghi thêm bàn thắng.

Để Lào cầm chân 1-1 trong trận ra quân, U23 Singapore đã có khởi đầu vô cùng chật vật ở SEA Games lần này.
Goal (Theo Goal)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem