Kình ngư Phạm Thanh Bảo chia sẻ điều xúc động sau khi giành HCV

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 08/05/2023 19:40 PM (GMT+7)
Cha mẹ của kình ngư Phạm Thanh Bảo đã có những chia sẻ về tình cảm cao quý, đầy xúc động giữa con trai mình với bà nội quá cố.
Bình luận 0

Phạm Thanh Bảo dành tặng HCV đến bà nội

Kình ngư Phạm Thanh Bảo cho biết, sẽ dành tặng món quà là huy chương vàng cho bà nội quá cố sau khi chiến thắng ở nội dung 100m bơi ếch nam tại SEA Games 32. Liên quan đến chia sẻ đầy xúc động nói trên, phóng viên Dân Việt đã về đến nhà của cha mẹ kình ngư ở khu phố 1, phường 5, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Tình cảm xúc động của kình ngư Phạm Thanh Bảo và bà nội quá cố qua lời kể của người thân - Ảnh 1.

Anh Phạm Thanh Hải và chị Nguyễn Thị Thanh Thủy nhìn về những bằng khen, giấy khen, phần thưởng mà kình ngư Phạm Thanh Bảo giành được trong thời gian qua. Ảnh: Huỳnh Xây

Anh Phạm Thanh Hải - cha của kình ngư Phạm Thanh Bảo cho biết, Bảo là con trai duy nhất của vợ chồng anh và cũng là đứa cháu mà bà nội thương yêu nhất.

"Khi Phạm Thanh Bảo đi tập huấn ở nước ngoài khoảng 10 ngày để chuẩn bị thi SEA Games 32 thì bà nội qua đời. Do ở xa và mới đi nên con tôi không về được" - anh Hải nói.

Vì vậy, qua SEA Games 32, anh Hải sẽ kêu con mình về nhà đốt nhang cho nội. "Bà nội của Phạm Thanh Bảo qua đời ở tuổi 93. Bà rất thương cháu và cháu cũng rất thương bà, hồi Tết vừa qua, khi bà còn nói chuyện được, 2 bà cháu có gặp nói chuyện. Do thương cháu nên thời gian qua, bà đều không cho vợ chồng tôi đánh roi Phạm Thanh Bảo với bất cứ lỗi gì, nếu đánh bà giận" - anh Hải kể lại.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy - mẹ của kình ngư thì cho hay, Phạm Thanh Bảo từ nhỏ đã có năng khiếu bơi lội. Do vậy, khi 13 tuổi đã được đưa đến TP.Cần Thơ tập luyện, đến nay kình ngư đã 21 tuổi.

Trong quá trình tập luyện, theo cha mẹ của kình ngư, con mình có sự quyết tâm, cố gắng và có "độ lì" rất cao để không phụ lòng cha mẹ, các huấn luyện viên.

Tình cảm xúc động của kình ngư Phạm Thanh Bảo và bà nội quá cố qua lời kể của người thân - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy - mẹ của kình ngư Phạm Thanh Bảo cho hay, từ nhỏ con mình đã có năng khiếu bơi lội. Trong ảnh, bằng khen của Đoàn Thanh niên tỉnh Bến Tre tặng Phạm Thanh Bảo. Ảnh: Huỳnh Xây

Tình cảm xúc động của kình ngư Phạm Thanh Bảo và bà nội quá cố qua lời kể của người thân - Ảnh 3.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du lịch tặng kình ngư Phạm Thanh Bảo. Ảnh: Huỳnh Xây

Chị Thủy và anh Hải rất mừng vì con mình vượt qua sự cạnh tranh gắt gao từ các đối thủ để nhận được huy chương vàng tại SEA Games 32. Đồng thời mong muốn Phạm Thanh Bảo luôn cố gắng tập luyện, sau đó sắp xếp thời gian học tập hợp lý tại nhà trường.

"Tôi hy vọng con mình còn sức thì cứ bơi, tôi luôn dõi theo ủng hộ quyết định của con" - mẹ của kình ngư Phạm Thanh Bảo nói.

Như Dân Việt đã thông tin, tối qua (7/5), tại SEA Games 32, ở nội dung 100m bơi ếch nam, kình ngư Phạm Thanh Bảo đã về nhất với thành tích 1 phút 00 giây 97, qua đó giành tấm HCV cho đội tuyển bơi Việt Nam. Đáng chú ý, Phạm Thanh Bảo cũng phá kỷ lục do chính anh lập nên ở SEA Games 31 (1 phút 1 giây 17).

Chia sẻ với báo chí về chiến thắng trên, Phạm Thanh Bảo cho biết, bản thân luôn cố gắng hết sức để giữ vững phong độ, bảo vệ chức vô địch bơi ếch của bản thân.

Kình ngư Phạm Thanh Bảo mong muốn gửi tặng huy chương vàng cho bà nội của mình. Bởi lúc đi tập huấn chuẩn bị cho thi đấu SEA Games 32, bà nội mất nhưng bản thân không thể về được.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem