Lạc lối trong bảo tàng tình dục của quán cà phê Đèn Lồng xanh ở Thái Lan

Thứ ba, ngày 12/10/2021 06:51 AM (GMT+7)
Ngay khu phố Thong Lor sành điệu nhất Bangkok tồn tại 2 bảo tàng khiêu dâm tôn vinh ngành công nghiệp tình dục của Thái Lan chỉ cách nhau vài dãy nhà. Một trong hai bảo tàng đó nằm trên quán cà phê treo đèn lồng xanh lá cây độc đáo, thu hút các du khách.
Bình luận 0

Lạ lùng quán cà phê là Bảo tàng tình dục - nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật cũng như thể hiện lịch sử văn hóa khiêu dâm

Lạc lối trong bảo tàng tình dục của quán cà phê Đèn Lồng xanh ở Thái Lan - Ảnh 1.

Ông Watjanasin Charuwattanakitti - chủ quán cà phê Green Lantern. Ảnh: Coconuts Media

Hầu hết khách du lịch đến Bangkok đều bị thu hút bởi các trung tâm thương mại hay những điểm khám phá văn hóa khác, nếu có cơ hội đi ngang qua trạm BTS Thonglor đầy nhộn nhịp thì đừng quên bỏ lỡ điểm đến vô cùng độc đáo này: Quán cà phê Đèn lồng Xanh (Green Lantern). 

Theo chủ quán cà phê này, ông Watjanasin Charuwattanakitti đã chia sẻ rằng trong nhiều bộ phim người ta hay gọi là "phố đèn đỏ" nhưng ở Thái Lan là những chiếc đèn lồng xanh lá cây được các nhà thổ treo ngoài cửa để ngụ ý họ đã nộp thuế đầy đủ trước khi luật chống mại dâm có hiệu lực vào năm 1960. 

Lạc lối trong bảo tàng tình dục của quán cà phê Đèn Lồng xanh ở Thái Lan - Ảnh 2.

Tạp chí và tranh ảnh trong bảo tàng. Ảnh: Coconuts Media

Quán cà phê Green Lantern được xem như một địa điểm tổ chức Bảo tàng tình dục - nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật cũng như thể hiện lịch sử văn hóa khiêu dâm và ngành công nghiệp tình dục ở Thái Lan. Khi bước vào quán, du khách sẽ tìm thấy những cuốn tạp chí khiêu dâm, các tác phẩm giải trí về "gái làng chơi" hay những lá bùa hình dương vật để thu hút nhiều khách hàng hơn. Khách tham quan còn nhìn thấy một tủ kính chứa đầy đồ chơi tình dục với biển báo "Bất hợp pháp" - như một minh chứng quan điểm phóng khoáng của vị chủ quán 40 tuổi này.

Lạc lối trong bảo tàng tình dục của quán cà phê Đèn Lồng xanh ở Thái Lan - Ảnh 3.

Ảnh: Coconuts Media

Đối với ông Watjanasin, ngành công nghiệp tình dục là một phần quan trọng của Thái Lan, cả quá khứ lẫn hiện tại. Hình ảnh đặc trưng gắn liền với biểu tượng lâu đời được cho là cái chày và chiếc cối - đó là lý do tại sao ở một số tuyến phố như Hua Lamphong gái mại dâm bán gỏi đu đủ (hay còn gọi là "som tam") vào buổi tối. Tuy nhiên, ông ấy cũng khuyến cáo việc ăn uống ở đó hơi nguy hiểm bởi các cô gái mại dâm ở đó không được kiểm tra sức khỏe thường xuyên. 

Lạc lối trong bảo tàng tình dục của quán cà phê Đèn Lồng xanh ở Thái Lan - Ảnh 4.

Ảnh: Coconuts Media

Bảo tàng tình dục -  Nghệ thuật khiêu dâm Siam: Kamavijitra

Niềm đam mê của ông Watjanasin đối với chủ đề nhạy cảm này không tự dưng mà có. Bởi trước khi mở quán cà phê Green Lantern, ông đã có 10 năm quản lý Kamavijitra của cha anh ấy, ông Uthaiphon. Bảo tàng tình dục này được xem như bảo tàng đầu tiên dành cho các tác phẩm nghệ thuật khiêu dâm của Thái Lan mà ông Uthaiphon sưu tập khi con trai mình chỉ mới 5 tuổi. 

Từ Green Lantern, băng qua đường Sukhumvit theo lối đi bộ trên cao và xuống lối ra số 4, tại đây có thể đi tuk tuk đến tòa nhà 38 Mansion; du khách đã đến được Bảo tàng nghệ thuật khiêu dâm Sian hay còn gọi Kamavijitra. 

Lạc lối trong bảo tàng tình dục của quán cà phê Đèn Lồng xanh ở Thái Lan - Ảnh 5.

Ảnh: Tapoma

Ông Uthaiphon chia sẻ rằng đã tự mình đi đến các hội chợ thương mại ở châu Âu và châu Mỹ cũng như thăm các bảo tàng khiêu dâm. Từ đó, ông đã bắt tay vào sưu tầm các hiện vật khi quay trở lại quê hương. Đến khi trong nhà không còn chỗ để trưng bày, ông quyết định công bố cho công chúng và chuyển các tác phẩm của mình đến tòa nhà Masion 38 như bây giờ. 

Chính ông và con trai Watjanasin đã đi khắp đất nước thăm các ngôi đền và tìm kiếm cả trong những ngôi làng để bổ sung vào bộ sưu tập của mình. Hai cha con ông cũng đến cả những bảo tàng tình dục ở New York và Hồng Kông với hy vọng tìm những cảm hứng cho bảo tàng đặc biệt này. 

Lạc lối trong bảo tàng tình dục của quán cà phê Đèn Lồng xanh ở Thái Lan - Ảnh 6.

Ảnh: Coconuts Media

Bộ sưu tập hiện có trong bảo tàng tình dục gồm hơn 500 mảnh gốm, tranh và tác phẩm điêu khắc chủ đề khiêu dâm, một vài trong số đó có từ hàng trăm năm trước. Các du khách cũng có cơ hội chiêm ngưỡng những bức tranh mô tả các chiến binh, cả nam và nữ thời Vương triều Ayutthaya để ngực trần hay hình dương vật giả. 

Lạc lối trong bảo tàng tình dục của quán cà phê Đèn Lồng xanh ở Thái Lan - Ảnh 7.

Các du khách quốc tế chụp ảnh tại bảo tàng. Ảnh: Kamavijitra Fanpage

Ông Uthaiphon đã từng nói rằng: "Nhiều người nghĩ những thứ đó thật dơ bẩn. Nhưng đó là bản chất cuộc sống, nhắc chúng ta là con người."

Ông cũng nói thêm: "Trong hơn 35 năm, tôi đã đi đến nhiều quốc gia khác nhau vì mục đích kinh doanh và tôi đã nhìn thấy rất nhiều loại bảo tàng nghệ thuật khiêu dâm. Điều này khiến tôi thắc mắc tại sao không có một cái ở Thái Lan trong khi nghệ thuật khiêu dâm của chúng tôi là một trong những bộ sưu tập đẹp và tinh tế trên thế giới."


Đức Tuấn (Bangkok Post)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem