Lí do Dương, Nguyệt của phim "Chúng ta của 8 năm sau" liên tục gây tranh cãi

Thứ năm, ngày 21/12/2023 19:00 PM (GMT+7)
Khán giả tranh cãi với cách hành xử cảm tính, thiếu chín chắn, của cả hai nhân vật Dương, Nguyệt trong phim "Chúng ta của 8 năm sau".
Bình luận 0
Lí do Dương, Nguyệt của phim "Chúng ta của 8 năm sau" liên tục gây tranh cãi - Ảnh 1.

Nguyệt và Dương gây tranh cãi trong "Chúng ta của 8 năm sau". Ảnh: NSX.

"Chúng ta của 8 năm sau" là bộ phim đang nhận về sự quan tâm rất lớn từ phía khán giả. Trong đó, ở phần 2, bối cảnh phim diễn ra sau 8 năm, các nhân vật đã trưởng thành hơn, đối diện với những thăng trầm của cuộc sống.

Tuy nhiên, dựa vào những tình tiết tập mới nhất, vai Dương của (Huyền Lizzie) lại có nhiều tranh cãi hơn là lời khen từ phía khán giả.

Cụ thể, ở tập mới nhất, câu chuyện vẫn xoay quanh việc Dương lo chuyện mua nhà. Để có đủ tiền mua căn nhà kỉ niệm của bố mẹ, Dương bất chấp mọi thứ để đạt được mục tiêu: Cô không ngại ngùng đi tiếp khách, uống rượu để có được những bản hợp đồng thiết kế nhằm kiếm thu nhập cho bản thân.

Trước đó, Dương đề nghị Nguyệt cho mượn 1 tỉ đồng để mua nhà dù không suy nghĩ rằng bạn cô chỉ là giáo viên, khó có khả năng cho mượn.

Ở diễn biến mới nhất, để giúp đỡ Dương, Nguyệt đã chủ động ngỏ lời với Tùng, hoãn việc mua nhà của hai vợ chồng để dành tiền giúp bạn.

Khi Tùng từ chối, Nguyệt còn tính đến cả việc dùng 300 triệu tiền riêng mình tích góp được trong những năm qua đưa cho bạn thân. Tuy nhiên, Tùng vẫn không đồng ý.

Với quan điểm của mình, Tùng khó chịu vì vợ không hiểu cho cuộc sống gia đình, còn nghĩ đến việc mang tiền riêng giúp bạn trong khi cả hai là vợ chồng. Trước thái độ cương quyết của Tùng, Nguyệt đã từ chối Dương.

Giữa lúc chưa thể xoay được tiền thì Dương lại nhận tin chủ nhà muốn tức tốc bán nhà. Đã thế người mua lại muốn phá bỏ nhà cũ để xây dựng công trình mới. Chuyện này khiến Dương vô cùng tuyệt vọng.

Vì không liên lạc được với Dương, Nguyệt gửi bé Cam cho nhà hàng xóm để đi tìm Dương. Tuy nhiên, sự cố xảy ra, Cam đã tự ý đi lung tung khiến cả nhà không yên. May mắn là Cam chỉ sang nhà cô hàng xóm mới.

Bé Cam không gặp vấn đề gì nhưng điều này cũng khiến mối quan hệ của Nguyệt và Tùng trục trặc. Tùng không hài lòng, nhất là khi Nguyệt nói bé Cam đã lớn, bố mẹ không cần lúc nào cũng kề cạnh.

Trong khi đó, Dương đã 30 tuổi nhưng mới không liên lạc được một ngày, Nguyệt đã đứng ngồi không yên.

Dựa vào loạt tình tiết này, khán giả đã "bùng nổ" những tranh cãi trái chiều. Đa phần họ đều cho rằng cả Dương và Nguyệt đều hành xử quá cảm tính và thiếu suy nghĩ.

Trong đó, ở phía Dương, cô đang hiện lên là một người cố chấp, bảo thủ. Mua lại ngôi nhà kỷ niệm là điều đáng quý nhưng việc cô bất chấp, đưa bạn vào thế khó như vậy cũng không phải là cách hành xử khôn ngoan.

Trong khi ở phía Nguyệt, cô là một người có gia đình, lại là giáo viên nhưng Nguyệt lại thiếu suy nghĩ trong việc cân bằng gia đình - bạn bè.

Rõ ràng, Nguyệt và Dương rất thân thiết, nhưng Tùng hoàn toàn có cái lý của mình trong việc ngăn cản Nguyệt cho Dương mượn tiền. Bởi Nguyệt đang đặt tình bạn của mình cao hơn cả gia đình khi muốn lấy tiền hai vợ chồng tích góp mua nhà để cho Dương mượn trước...

Theo Đông Du (Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem