Lính Ukraine tiết lộ nỗi kinh hoàng khi bị tên lửa chống tăng Nga bắn trúng

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ năm, ngày 21/12/2023 07:13 AM (GMT+7)
Người Nga đã dùng tên lửa chống tăng bắn trúng chiếc xe sơ tán của Valentyn Bondar, một người lính Ukraine, 35 tuổi. Valentyn may mắn sống sót sau khi bị thương nặng nhưng đã mất cả hai chân.
Bình luận 0
Lính Ukraine tiết lộ nỗi kinh hoàng khi bị tên lửa chống tăng Nga bắn trúng  - Ảnh 1.

Valentyn Bondar, người lính Ukraine bị tên lửa chống tăng Nga bắn trúng. Ảnh Pravda.

Theo Pravda, Valentyn Bondar tình nguyện gia nhập Lực lượng Vũ trang vào đầu tháng 11/2022. Người đàn ông này trở thành lái xe chính của Lữ đoàn Không quân Đặc biệt số 77 của quân đội Ukraine. Anh bị thương nặng sáu tháng sau khi bắt đầu phục vụ quân đội. Trung tâm phục hồi Nezlamni cho biết vụ việc xảy ra vào tháng 5 trên mặt trận Bakhmut, khi Valentyn đang sơ tán lính bộ binh khỏi các vị trí bị quân Nga tấn công tích cực. 

Valentyn là người đi đầu tiên trong đoàn xe sơ tán binh lính dọc một con đường được mệnh danh là đường "chết chóc" trên mặt trận Bakhmut. Một người lính Nga đã bắn trúng xe của anh bằng tên lửa chống tăng dẫn đường. Chiếc xe bốc cháy.

“Tôi bị mù và điếc. Tôi nhìn thấy một màu cam và tiếng kim loại nóng vang lên trong tai. Tôi có thể cảm thấy cơ thể mình đang bốc cháy”, người lính Ukraine nhớ lại thời khắc kinh hoàng khi bị tên lửa chống tăng Nga bắn trúng.

Mặc dù bị thương và bỏng nặng nhưng Valentyn vẫn thoát được khỏi biển lửa. Anh nói rằng anh đã ngã xuống đất và lăn vài mét. Khi mở mắt ra, anh thấy chân mình bị dập nát và đã cố gắng tự mình thắt dây garô nhằm ngăn vết thương chảy máu quá mức.

Hiện Valentyn đã điều trị được 6 tháng - các bác sĩ ở một số bệnh viện đã chiến đấu trong một thời gian dài để cứu chi dưới của Valentyn, nhưng vô ích. Đôi chân của anh đã bị cắt cụt.

Hiện anh đang hoàn tất quá trình phục hồi chức năng ở Lviv, nơi các bác sĩ đã chữa lành vết bỏng và làm chân tay giả cho anh.

Anh đã nhận được đôi chân giả tạm thời đầu tiên và đang học cách đi lại trên chúng. Anh dự định nhận chân tay giả vĩnh viễn ở Poltava, quê hương mình. 

Valentyn nói rằng anh đã chấp nhận vết thương của mình trên chiến trường.

"Tôi đã trải qua địa ngục. Và tôi thoát ra vì các con gái của mình. Tôi có ba người trong gia đình: vợ tôi, Valentyna, hai con gái, Milana và Anastasiia. Vì vậy, bây giờ tôi chỉ muốn ở bên gia đình mình", anh nói.

Valentyn cũng chia sẻ, anh muốn tiếp tục làm việc vì chiến thắng của Ukraine, nhưng với tư cách là một thường dân.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem