Lionel Messi "cứu thế" Argentina: Ngả mũ, kính Ngài!

PV Thứ hai, ngày 28/11/2022 18:10 PM (GMT+7)
Argentina chẳng có gì ngoài Lionel Messi, bởi nếu siêu sao này không tỏa sáng để cứu rỗi thì có lẽ giờ này Albiceleste đang ngập trong sự thất vọng và sắp sửa hành lí để về nước.
Bình luận 0

90 phút trên sân Lusail Iconic, người Argentina sau cùng đã có thể tận hưởng trọn vẹn sự nhẹ nhõm của một cái thở phào khi mà đội bóng của họ đã có thể mỉm cười rời sân với 3 điểm trọn vẹn. Đoàn quân của HLV Lionel Scolani dường như bước ra sân đấu với những đôi chân vẫn còn đeo chì vì trận thua sốc trước Saudi Arabia, đồng thời là cái ách trên vai khi hay tin Ba Lan vượt chính Saudi Arabia với tỷ số 2-1.

Rõ ràng Argentina đã bị dồn tới chân tường và họ không còn điều gì khác ngoài phải thắng nếu như không muốn hành trình của mình tại World Cup 2022 sớm dừng lại. Trước một núi áp lực khổng lồ ấy, Argentina gần như vừa đá vừa cóng, minh chứng rõ ràng nhất cho khoảng thời gian hơn 1 giờ đồng hồ đoàn quân của Scolani không thể tung nổi một pha dứt điểm từ bóng sống nào về phía khung thành của Mexcio.

Lionel Messi "cứu thế" Argentina: Ngả mũ, kính Ngài! - Ảnh 1.

Messi tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng của Argentina trước Mexico

Thế nhưng thật may mắn cho Argentina vì họ vẫn được Chúa cứu rỗi và đưa họ trở về từ tận cùng của sự bế tắc. Chúa của Argentina không ai khác ngoài Lionel Messi. Như đã nói, hơn 1 giờ đồng hồ đầu tiên trên sân Lusail Iconic là sự bế tắc đến buồn ngủ của Argentina. Không bài vở lớp lang, không đấu pháp tiếp cận, thứ duy nhất mà các cầu thủ có thể nhìn thấy là Lionel Messi.

Hình ảnh đặc trưng nhất cho khoảng thời gian thi đấu nhạt nhòa này chính là thời điểm phút 57. Khi ấy Di Maria trong tư thế không để đưa được bóng vào vòng cấm đã quyết định bật lại cho De Paul và cầu thủ của Atletico ngay lập tức nhả nó cho Messi.

Thế nhưng sau khi siêu sao của PSG nhận bóng thì những vệ tinh xung quanh như Acuna hay Mac Allister lại không cho thấy họ thực sự sẵn sàng và tỏ ra lưỡng lự trong các bước di chuyển tiếp theo.

Kết quả, người ta không được thấy những cú làm bóng thượng hạng hay cả những pha chọc khe đẳng cấp của Messi, giống như những gì mà Neymar, Mbappe hay Nuno Mendes tại PSG được tận hưởng mỗi tuần.

Lionel Messi "cứu thế" Argentina: Ngả mũ, kính Ngài! - Ảnh 2.

Messi phô diễn đẳng cấp siêu hạng trước Mexico

Mexico có lẽ cũng đã rút ra được kha khá bài học từ Saudi Arabia khi họ thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt bộ đôi Messi và Di Maria để không cho 2 cầu thủ có được không gian hoạt động ưa thích của mình.

Đại diện Bắc Mỹ đã đề ra đấu pháp pháp phù hợp và cả một chiến thuật đủ tốt khi chia cắt các tuyến và khiến Messi im hơi lặng tiếng trong suốt 1 giờ đồng hồ thi đấu. Thế nhưng chỉ trong đúng một khoảnh khắc lơ đãng, Mexico đã phải trả giá.

Phút 64, một khoảng trống bất ngờ bị hở ra và Messi không bị ai theo kèm ở tình huống này. Ngay lập tức, siêu sao của PSG đón bóng và tung ra pha dứt điểm chân trái cực kỳ đẳng cấp làm tung lưới Mexico. Khán đài sân Lusail Iconic như muốn nổ tung sau khoảnh khắc thiên tài của Messi.

Người Argentina như cởi bỏ được áp lực ngàn cân đè nặng, cảm tạ "Chúa" vì bàn thắng cứu rỗi. Còn người Mexico thì như chết lặng, họ đã làm tốt, họ cũng có thánh Ochoa trong khung gỗ. Nhưng chừng ấy là chưa đủ, vì đối diện với họ là Messi, không phải người thường.

Với pha lập công vào lưới Mexico, Messi đã sánh ngang với cố huyền thoại Diego Maradona về số bàn ghi được tại các VCK World Cup (8), và chỉ còn kém Gabriel Batistuta đúng 2 bàn nữa.

Lionel Messi "cứu thế" Argentina: Ngả mũ, kính Ngài! - Ảnh 3.

Với Messi, người Argentina còn quyền hy vọng

Trước thềm World Cup 2022, người ta đã mừng thầm khi Argentina dưới thời Scolani đã không còn phụ thuộc vào Messi nhiều như trước nữa. Thế nhưng khi bước vào giải đấu, những nhận định kia trở thành đồ bỏ khi mà sau tất cả, Messi vẫn là Đấng cứu thế tại Argentina, giống như anh từng là Chúa, là thánh bảo hộ của xứ Catalonia vậy.

Ngày Argentina thua sốc trước Saudi Arabia, rất nhiều búa rìu dư luận đã bổ thẳng vào Messi, trong số đó là không ít những lời mỉa mai, châm chọc. Thế nhưng như tính cách thường lệ, Messi bỏ ngoài tai mọi chuyện và tỏa sáng ở ngay trận đấu kế tiếp như một màn phản dame chí tử.

World Cup 2022 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng siêu sao này góp mặt trên cương vị cầu thủ, thế nên kỷ lục hay không kỷ lục không quan trọng. Với Messi, cùng Argentina đi sâu nhất tại giải đấu lần này mới là điều đáng lưu tâm hơn hết.

Argentina vẫn còn cơ hội tại World Cup 2022 và họ sẽ tự định đoạt nó bằng trận đấu gặp Ba Lan. Tất nhiên khó khăn vẫn còn đang bủa vây, nhưng ít nhất với một trạng thái tâm lý được cởi bỏ, đoàn quân của Scolani sẽ tự tin hơn trong trận đấu chốt hạ vận mệnh vòng bảng của họ. Hơn nữa, Argentina vẫn còn đó Messi, còn đó vị Chúa của mình. Mà còn Chúa, nghĩa là còn hy vọng, còn nguyên vẹn giấc mơ về một cái kết có hậu tại Qatar năm nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem