Lời chúc đầu Xuân: "Năm mới an lành anh nhé, người yêu cũ!"

Báo điện tử Dân Việt Thứ tư, ngày 29/01/2025 14:00 PM (GMT+7)
Thêm nhiều lời chúc từ bạn đọc và những nghệ sĩ yêu quý tờ báo đã gửi về dòng sự kiện LỜI CHÚC ĐẦU XUÂN do Báo điện tử Dân Việt tổ chức dịp Tết Ất Tỵ 2025.
Bình luận 0
Lời chúc đầu Xuân: "Năm mới an lành anh nhé, người yêu cũ!" - Ảnh 1.

Nhân dịp năm mới Ất Tỵ 2025, xin gửi đến tất cả mọi người những lời chúc tốt đẹp nhất!

Năm Rắn tượng trưng cho sự thông minh, mạnh mẽ và kiên nhẫn. Mong rằng trong năm nay, tất cả chúng ta sẽ luôn vững vàng trước thử thách, sáng suốt trong mọi quyết định và không ngừng tiến về phía trước để đạt được những điều mình mong đợi.

Chúc quý vị một năm mới sức khỏe dồi dào, may mắn ngập tràn, công danh rạng rỡ và gia đình hạnh phúc. Hãy cùng nhau đón một năm bình an, thịnh vượng và tràn đầy yêu thương! 

Lời chúc đầu Xuân: "Năm mới an lành anh nhé, người yêu cũ!" - Ảnh 2.

Á hậu Nguyễn Trần Huyền My. (Ảnh: FBNV)

Lời chúc đầu Xuân: "Năm mới an lành anh nhé, người yêu cũ!" - Ảnh 3.

Dù sống xa nhà, trong tim con luôn mang bóng hình của ba mẹ. Cảm ơn ba mẹ đã cho con những cái Tết sum vầy, đã luôn bên cạnh và ủng hộ chúng con trên con đường phát triển bản thân, theo đuổi những khát khao và hoài bão.

Năm mới Ất Tỵ 2025, con xin chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe và bình an, cuộc sống tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

Mừng Xuân mới, Quốc Hưng cũng xin mượn lời hát trong ca khúc Tết về mà Quốc Hưng mới ra mắt để gửi lời chúc an lành đến với khán thính giả trong và ngoài nước:

“Một năm mới vạn sự như ý/ Một năm mới vạn sự như mơ

Một năm yên bình/ Một năm phát tài”.

Lời chúc đầu Xuân: "Năm mới an lành anh nhé, người yêu cũ!" - Ảnh 4.

Ca sĩ Quốc Hưng. (Ảnh: NVCC)

Lời chúc đầu Xuân: "Năm mới an lành anh nhé, người yêu cũ!" - Ảnh 5.

Ngay khi biết được chương trình này của Báo điện tử Dân Việt, tôi đã thực sự mong muốn viết cái gì đó gửi tới bố tôi. 15 năm qua - tôi chưa từng có cái Tết trọn vẹn vì thiếu người bố tôi yêu thương nhất trên đời. Tôi xin gửi "lời chúc" của mình tới bố.

"Đinh Xuyên, mùng 1 Tết 2025"

Tết Đanh Xuyên thật là thường

Bố ơi! Nơi ấy có vui hơn nhiều?

Mười lăm cái Tết đăm chiêu

Đi đâu cũng gợi những điều năm nao!


Xôi, gà, mứt, bánh mâm cao

Tết không tiếng bố pháo nào vui tai?

Bốn mùa tùng, cúc, trúc, mai

Mùa nào vơi nỗi nhớ hoài Tết ơi!

Đêm giao thừa con mơ thấy bố, lần đầu tiên bố cho con thấy mặt suốt 15 năm qua. Con lớn rồi, không sợ ma nữa. Bố đừng lo, bố về thăm con thường xuyên bố nhé… Con yêu và nhớ bố nhiều lắm!  Kiếp sau con vẫn muốn là con gái bố!

Lời chúc đầu Xuân: "Năm mới an lành anh nhé, người yêu cũ!" - Ảnh 6.

Gửi Anh – người cũ của em!

Chúc anh một năm mới bình an, hạnh phúc và nhiều may mắn. Cảm ơn những kỷ niệm chúng ta đã cùng chia sẻ, và dù chúng ta không còn bên nhau, em vẫn luôn cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với Anh. Chúc anh một năm tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc, thành công!

Lời chúc đầu Xuân: "Năm mới an lành anh nhé, người yêu cũ!" - Ảnh 7.

Ảnh minh họa. (Nguồn: STT)

Lời chúc đầu Xuân: "Năm mới an lành anh nhé, người yêu cũ!" - Ảnh 8.

Kính gửi bố mẹ yêu thương,

Năm mới đã đến, con muốn gửi đến bố mẹ những lời chúc chân thành nhất từ tận đáy lòng. Bố mẹ đã vất vả cả một năm với đồng ruộng, dãi nắng dầm mưa để lo cho gia đình. Con luôn biết ơn và trân trọng từng giọt mồ hôi mà bố mẹ đã đổ xuống để mang lại cho con cuộc sống đủ đầy.

Năm mới, con chỉ mong bố mẹ luôn mạnh khỏe, bình an, và lúc nào cũng giữ được nụ cười trên môi. Mong cho công việc đồng áng của bố mẹ được thuận lợi, mùa màng bội thu, không còn cảnh lo lắng mất mùa hay giá cả bấp bênh. Chúc bố mẹ một năm mới ấm no, sung túc, và hạnh phúc hơn những năm trước.

Con hứa sẽ cố gắng học tập và trưởng thành hơn để không phụ công lao của bố mẹ. Năm mới này, con mong cả gia đình mình sẽ luôn đong đầy niềm vui và những khoảnh khắc ấm áp bên nhau.

Lời chúc đầu Xuân: "Năm mới an lành anh nhé, người yêu cũ!" - Ảnh 9.

Bức tranh "Hương vị Tết" của họa sĩ Trần Nguyên. (Ảnh: NVCC)

Lời chúc đầu Xuân: "Năm mới an lành anh nhé, người yêu cũ!" - Ảnh 10.

Mẹ yêu dấu, con luôn nhớ về mẹ trong từng khoảnh khắc của cuộc sống này. Dù mẹ đã đi xa, nhưng tình yêu và những dạy bảo của mẹ vẫn luôn ở lại trong trái tim con, là nguồn động viên vô tận. Con cầu nguyện cho linh hồn mẹ được yên nghỉ, được an lạc trong tình yêu thương của vũ trụ. 

Mong mẹ luôn bình an, hạnh phúc và không còn phải lo lắng gì nữa. Dù không còn được nhìn thấy mẹ, nhưng con sẽ luôn mang theo những kỷ niệm về mẹ, để mẹ luôn sống mãi trong tâm hồn con.

Năm mới đến, con cầu mong mẹ được che chở và yên bình, như những gì mẹ đã dành cho con suốt đời!

Lời chúc đầu Xuân: "Năm mới an lành anh nhé, người yêu cũ!" - Ảnh 11.
Lời chúc đầu Xuân: "Năm mới an lành anh nhé, người yêu cũ!" - Ảnh 12.


Lời chúc đầu Xuân: "Năm mới an lành anh nhé, người yêu cũ!" - Ảnh 13.

Sau 7 năm không liên lạc và cả hai người cũng đã có gia đình riêng… Bỗng một ngày như mọi ngày trong năm 2024, anh nhắn tin nói mình bị ung thư tuyến giáp, đã phẫu thuật và phải hóa trị tại bệnh viện, phải thăm khám thường xuyên. Anh bảo: "Giữa lúc cận kề ranh giới sự sống và cái chết, Bông là điều khiến anh tiếc nuối nhất trong đời…" 

Đọc xong tin nhắn đó chỉ biết lặng người, trong đầu trống rỗng và không thể ngừng được những giọt nước tuôn rơi... Không phải vì còn yêu mà là thương mến, trân trọng người duy nhất mình gọi là "người yêu cũ" - người mình từng thật sự ngưỡng mộ tài năng, thậm chí từng nghĩ bản thân mình và gia đình mình không xứng với gia đình anh và anh nên đã chủ động dừng lại mối tình sinh viên trong sáng 2 năm, thời điểm sắp ra trường để cả hai tập trung cho sự nghiệp riêng… 

Dẫu biết "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng thật buồn khi biết không chỉ anh, mẹ và em gái anh cũng bị bệnh tuyến giáp. Gia đình nhỏ cũng khiến anh phải suy tư giữa lúc bạo bệnh, áp lực công việc…

Mình không biết giúp thế nào, khuyên nhủ ra sao khi không ở trong hoàn cảnh của họ thì không biết họ trải qua những gì!

Lời chúc đầu Xuân: "Năm mới an lành anh nhé, người yêu cũ!" - Ảnh 14.

Một góc hồ Hoàng Cầu (Hà Nội) về đêm. (Ảnh: Độc giả cung cấp)

Thông qua LỜI CHÚC ĐẦU XUÂN của Báo điện tử Dân Việt tổ chức dịp Tết Ất Tỵ, mình xin gửi lời chúc thành tâm nhất đến anh và gia đình lời chúc sức khỏe dồi dào, vạn sự cát tường, muôn điều như ý! Năm mới, mong anh hãy biết yêu và chăm sóc bản thân mình hơn để là chỗ dựa vững chắc cho gia đình nhỏ của anh. Hy vọng anh sẽ tìm thấy những điều tốt đẹp trong cuộc sống và tương lai phía trước nhé!

Bông!

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Báo Điện tử Dân Việt/Báo NTNN tổ chức dòng sự kiện LỜI CHÚC ĐẦU XUÂN.

Tại đây, độc giả có thể gửi lời chúc Tết ý nghĩa tới gia đình, bạn bè, thậm chí là những lời chúc mang ý nghĩa rộng hơn, cho sự phồn vinh, thịnh vượng của quốc gia, cho sự ổn định và bình an của mọi dân tộc trên thế giới, qua đó trao đi những yêu thương, thể hiện niềm ước vọng hay đơn giản là mang lại cảm xúc bất ngờ, hạnh phúc cho những người thân, từ đó vững bước vào năm Ất Tỵ 2025 đầy hứng khởi.

CÁCH THỨC THAM DỰ

- Độc giả có thể gửi những lời chúc Tết dành cho các đối tượng bao gồm: Gia đình; thầy cô; người thân; bạn bè; đồng nghiệp; bản thân; hoặc các đối tượng chung như: thế giới; đất nước; tỉnh; thành; làng xã...

- Lời chúc có thể được thể hiện dưới nhiều thể loại như: Thơ, câu đối, văn xuôi..., độ dài tối đa 200 từ, bằng tiếng Việt. Có thể kèm hình ảnh minh họa, với tiêu đề phản ánh nội dung chính của lời chúc Tết (phần này không bắt buộc).

- Mỗi độc giả có thể gửi nhiều lời chúc Tết khác nhau. Trong bài viết, độc giả cần ghi rõ họ tên, địa chỉ (tên tỉnh, thành phố) và số điện thoại (bắt buộc, để BTC liên lạc trong trường hợp bạn đọc may mắn nhận lì xì). Với hình thức comment trên mạng xã hội, độc giả gửi các thông tin cá nhân thông qua phần Tin nhắn (Messenger).

- Ban Tổ chức toàn quyền biên tập và lựa chọn đăng tải các lời chúc của độc giả nhằm phù hợp với tiêu chí của báo, đảm bảo không làm sai lệch với nội dung ban đầu của độc giả.

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian: Từ ngày 24/1/2025 đến 03/02/2025 (ngày 25/12 Âm lịch đến ngày mùng 6 Tết). Ban Tổ chức sẽ công bố các độc giả may mắn nhận lì xì năm mới vào ngày 05/02/2025 (mùng 8 Tết).

2. Hình thức tổ chức: Báo điện tử Dân Việt tiếp nhận lời chúc của bạn đọc tại 3 địa chỉ: Comment trực tiếp dưới bài viết phát động; trên Fanpage của Báo điện tử Dân Việt (https://www.facebook.com/baodientu) và thông qua email: loichucdauxuan2025@gmail.com.

Sau đó, BTC chọn ra những lời chúc hay để đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt. Khép lại dòng sự kiện LỜI CHÚC ĐẦU XUÂN, Báo điện tử Dân Việt sẽ chọn ra 10 lời chúc hay và ý nghĩa nhất để trao lì xì tới bạn đọc trong dịp đầu năm mới. Mỗi lì xì trị giá 1 triệu đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem