Lời chúc mừng năm mới 2022 ấm áp cùng vượt qua đại dịch Covid-19

Diệp Diệp Thứ bảy, ngày 01/01/2022 06:21 AM (GMT+7)
Lời chúc mừng năm mới 2022 ấm áp dưới đây sẽ giúp bạn sẻ chia bớt những đau buồn, mệt mỏi, khó khăn, vất vả mà người thân và bạn bè đã phải chịu đựng trong cuộc càn quét của đại dịch Covid-19 năm 2021.
Bình luận 0

Lời chúc mừng năm mới 2022 dành cho người thân

1, lời chúc mừng năm mới 2022, con chỉ mong ước bố mẹ khỏe mạnh để đừng bao giờ bị con virus SARS-CoV-2 tệ hại đeo bám nhé. Để thêm nhiều năm mới con được nhận ánh mắt ấm áp của bố, nụ cười quan tâm của mẹ. 

2. Dịch Covid-19 dạy chúng ta một điều đơn giản: Sức khỏe là trân quý nhất. Vì thế, con chỉ mong bố mẹ thật khỏe mạnh trong năm mới, bình an và vui vẻ!

3. Dù dịch bệnh con không về được nhưng ở nơi xa con luôn cầu mong bố mẹ khỏe mạnh. Để con biết rằng có hai người yêu con vô điều kiện đang chờ con ở nơi xa. 

Lời chúc mừng năm mới 2022 ấm áp cùng vượt qua đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

4. Năm nay, ba mẹ đã dắt tay nhau đi về nơi xa thẳm. Nhưng sao con vẫn muốn gửi nhắn tin này cho ba mẹ. Con mong ba mẹ ở nơi đó sẽ thanh thản, khỏe mạnh và đừng lo cho con. Con sẽ cố gắng sống tốt như ba mẹ đã từng sống. 

5. Khi nhìn bức ảnh mẹ nằm giữa đống dây dợ mà các bác sĩ gửi cho con, chưa bao giờ con sợ hãi đến nhường vậy. Con cũng vỡ òa hạnh phúc khi mẹ lại trở về và gọi "Minh ơi". Con chỉ mong mẹ năm mới mạnh khỏe, đừng làm lụng vất vả nữa. Con chỉ muốn mẹ giữ gìn sức khỏe để ở mãi bên con thôi. 

6. Virus SARS-CoV-2 chỉ ngăn cản các cuộc gặp gỡ của chúng ta nhưng nó không thể ngăn cản sự lan truyền tình yêu em dành cho anh. Mong dịch sớm qua để em được sà vào vòng tay anh. Happy New Year 2022!

7. Gửi em một tia nắng ấm, chia cho em làn gió xuân, tặng em một chiếc lá xanh, trao em một bông hoa đỏ và gửi em một bầu không khí sạch bong không Covid-19. Anh mong năm mới của em tràn đầy những điều tốt lành, ấm áp và vui vẻ. Happy New Year 2022!

8. Năm 2022, cầu mong dịch bệnh qua đi và anh được về bên em. Chúc em xinh tươi như hoa và nhớ anh nhiều nhé!.

9. Mất 3 giây để vì sao rơi xuống, mất 1 ngày để mặt trăng mọc, mất 1 năm để trái đất quay. Anh cần 24 giờ để nghĩ về em, cần 1 đời để yêu em và cần 1 giây nói: Chúc mừng năm mới 2022!

10. Vì giấc mơ đẹp nên thấy tuyệt vời, vì viên mãn nên hạnh phúc, vì quan tâm nên ấm áp, vì tôi nhớ em nên thấy rất tuyệt vời, vì có em nên chẳng thấy cô đơn. Chúc mừng em yêu xinh đẹp, mạnh khỏe. 

Lời chúc mừng năm mới 2022 dành cho bạn bè

1. Một năm mới đã đến, tôi mong bạn hãy dọn dẹp những phiền muộn và bực bội hãy xóa ký ức đau buồn, hãy sao chép can đảm, hãy nhân lên hạnh phúc hãy lau nước mắt, nở nụ cười. Chúc bạn năm 2022 tràn đầy năng lượng mới!

Lời chúc mừng năm mới 2022 ấm áp cùng vượt qua đại dịch Covid-19 - Ảnh 3.

2. Năm 2021, một năm bận rộn, tiền bạc khó khăn, tình duyên lận đận, cuộc sống chật vật. Mong rằng năm 2022 dịch Covid-19 sẽ qua, chúc bạn một năm đầy hy vọn: túi tiền rủng rỉnh, tình duyên ngọt ngào, sự nghiệp hanh thông, cuộc đời hạnh phúc.

6.Thế giới thì rộng lớn mà hạnh phúc thì rất nhỏ. Hy vọng rằng mỗi hạnh phúc nhỏ của chúng ta sẽ làm nên được một thế giới yên bình. Mong rằng dịch Covid-19 sẽ qua và thế giới tràn đầy hạnh phúc.

4.Năm mới đến, gió xuân sắp về. Tôi hy vọng năm mới mọi thứ đều đổi mới, bệnh dịch sẽ qua và nỗi đau sẽ được chữa lành. Happy New year 2022!

5. Một trận dịch khốc liệt khiến chúng ta hiểu rằng: sống trên đời này ngoại trừ sinh tử, mọi thứ khác đều tầm thường. Không có gì quan trọng hơn cuộc sống và không có gì tốt hơn là được sống. Chúc anh năm mới sống vui sống khỏe. 

6. Tình yêu và hy vọng lây lan nhanh hơn virus. Và tôi mong tình yêu và hy vọng sẽ lan tràn để đánh bại con virus đáng ghét, để thế giới lại bình yêu và chúng ta có thể nhìn thấy nụ cười của nhau mỗi ngày. Happy New Year 2022!

7. Tôi biết bạn đã có một năm đầy đau thương, mất mát. Mong bạn mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau. Nếu bạn cần một bờ vai hãy nhớ tôi luôn ở đó. Chúc bạn năm mới mạnh khỏe và bình an!

8. Không ai có thể ngờ rằng có một ngày việc uống một tách cà phê ở quán với bạn bè lại là ao ước xa xỉ. Mong dịch Covid-19 qua mau để chúng ta được đi uống cafe, được xem phim, được đi ăn quán vỉa hè... Chúc năm 2022 không còn Covid-19.

Lời chúc mừng năm mới 2022 đặc biệt dành cho các nhân viên y tế!

1. Các nhân viên y tế nằm vật dưới sàn nhà vì kiệt sức chính là hình ảnh đẹp nhất trong năm qua. Cảm ơn các anh chị đã nỗ lực, cống hiến suốt thời gian qua. Chúc các anh chị năm mới mạnh khỏe. Mong dịch sớm qua để những chiến sĩ áo trắng của chúng ta được nghỉ ngơi.

Lời chúc mừng năm mới 2022 ấm áp cùng vượt qua đại dịch Covid-19 - Ảnh 5.

2. Tôi cảm ơn, trân trọng những gì các nhân viên y tế đã làm vì sự mạnh khỏe của cả thế giới này. Chúc các anh chị bình an, mạnh khỏe, nhận được hạnh phúc ngang bằng với các anh chị đã cho đi. 

3. Chúc các chiến sĩ áo trắng một năm bình yên, hạnh phúc, mạnh khỏe, vui vẻ. Cảm ơn các anh chị đã hy sinh, vất vả vì sức khỏe của nhân dân.  

4. Thế giới không có thiên thần nhưng đã có các bác sĩ. Chúc các anh chị và gia đình một năm mới bình an và hạnh phúc thật nhiều!

5. Covid-19 làm cả thế giới này vất vả, nhưng người vất vả, hy sinh nhiều nhất chính là các chiến sĩ áo trắng. Cơ thể các anh chị bằng xương bằng thịt nhưng trách nhiệm phải bằng sắt bằng đồng mới có thể trụ vững được bao ngày tháng qua. Chúc các anh chị bình an và hạnh phúc, nhiều như những bình an và hạnh phúc mà các anh chị đã trao tặng cho bao gia đình. 

6. Sự vất vả của các nhân viên y tế là vui sướng của nhiều gia đình. Chúng tôi thực sự biết ơn vì những điều lớn lao mà các anh chị đã làm. Hãy mạnh khỏe và an lành nhé! Mong năm 2022 dịch sẽ qua. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem