Lời đồn về 3 chiếc ô tô bị “ma ám” khiến chủ xe mất mạng

Chủ nhật, ngày 30/10/2022 13:32 PM (GMT+7)
Những chiếc xe này bị gán với cái tên “xe ma ám” khi gây ra hàng loạt cái chết bí ẩn chưa có lời giải đáp.
Bình luận 0

Những tưởng rằng chuyện xe bị ma ám chỉ có trên phim ảnh nhưng trên thực tế, có nhiều thảm kịch chết chóc liên quan đến những chiếc xe ô tô mà đến nay khoa học vẫn chưa thể lý giải được. Dưới đây là những câu chuyện liên quan đến 3 chiếc xe “bị ma ám” từng khiến dân tình hoang mang một thời.

Chiếc Double Phaeton đời 1910 của Hoàng tử Áo

Câu chuyện về chiếc Double Phaeton “tử thần” này xuất phát từ cái chết của Hoàng tử Áo Franz Ferdinand khi đang trên đường đi tới thành phố Sarajevo. Khi đó, Hoàng tử Áo đã bị ám sát bởi một người tên Cavrilo Princip trên chiếc Double Phaeton đời 1910 yêu quý của mình.

Sau khi vụ ám sát, chiếc Double Phaeton đời 1910 này đã trải qua tới 15 lần đổi chủ chỉ trong vòng 12 năm. Kỳ lạ hơn là trong khoảng thời gian này, đã có tới hơn 13 người chết một cách bí ẩn trong những vụ tai nạn khó hiểu. Người chủ cuối cùng của chiếc Double Phaeton đời 1910 này đã bất ngờ đánh lái ra khỏi trục đường chính khi đang di chuyển đến lễ cưới cùng với 5 người bạn đồng hành.

Lời đồn về 3 chiếc ô tô bị “ma ám” khiến chủ xe mất mạng - Ảnh 1.

Cú đánh lái bất ngờ này đã gây ra tai nạn thảm khốc và cướp đi sinh mạng của cả 6 người ngồi trên xe. Người ta đồn thổi rằng chiếc xe này đã dính phải lời nguyền chết chóc của một hồn ma nào đó. Hiện tại, chiếc Double Phaeton đời 1910 này đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Vũ trang ở thủ đô Viên của Áo.

Chiếc Porsche của tài tử James Dean

Nam tài tử Hollywood – James Dean được biết đến là một người đam mê tốc độ và từng sở hữu bộ sưu tập xe đua tốc độ đắt đỏ, trong đó phải kể đến chiếc Porsche 550 Spyder. Mặc dù có kinh nghiệm “cầm cương” nhiều loại xe đua và kỹ năng điều khiển xe điêu luyện nhưng James Dean lại không may tử nạn khi đang lái chiếc Porsche 550 Spyder.

Được biết, chiếc Porsche 550 Spyder của nam tài tử đã gặp phải một vụ tai nạn thảm khốc khi đang trên đường đến một cuộc thi ở thành phố Salinas, bang California, Mỹ.

Lời đồn về 3 chiếc ô tô bị “ma ám” khiến chủ xe mất mạng - Ảnh 2.

Chiếc Porsche 550 Spyder sau đó đã được phục chế dưới tay của chủ mới – nhà thiết kế thời trang nổi tiếng George Barris. Tuy vậy, dường như chiếc xe này đã trở thành biểu tượng của vận xui khi liên tiếp gặp phải loạt tai nạn khác nhau. Thậm chí, ngay khi trên đường về với chủ mới, chiếc Porsche 550 Spyder đã trượt khỏi xe tải, lao xuống đường và khiến một thợ máy bị gãy chân.

Sau đó, xe tiếp tục được bán lại cho một tay đua xe hơi nghiệp dư và suýt làm anh ta mất mạng trong một cuộc đua. Chưa dừng lại ở đó, một tay đua khác cũng đã thiệt mạng khi vỏ của chiếc Porsche 550 Spyder này bất ngờ phát nổ trong lúc đua xe.

Chiếc Porsche 550 Spyder này còn gây thương tích cho một thiếu niên và làm một cụ già tử vong sau khi trượt xuống mặt đường trong lúc vận chuyển. Cuối cùng chiếc xe cũ của nam tài tử Hollywood đã bị mất tích bí ẩn phía sau xe tải trên đường vận chuyển từ Miami, Florida tới Los Angeles, California và nó đã không bao giờ được nhìn thấy nữa.

Chiếc Dodge 330 tại Mỹ

Chiếc Dodge 330 được người dân tiểu bang Maine, Mỹ gọi với cái tên “chiếc xe mở cửa địa ngục”. Dodge 330 này là phiên bản giới hạn, vốn thuộc sở hữu của gia đình Allen và được cho là đã lấy đi sinh mạng của 14 người từng tiếp xúc với nó.

Câu chuyện bắt đầu từ khi chiếc Dodge 330 này được mua lại bởi một sở cảnh sát của tiểu bang Maine để phục vụ cho việc tuần tra. Được biết chỉ có 3 nhân viên cảnh sát sử dụng chiếc xe này. Tuy nhiên, sau khi sử dụng xe, 3 nhân viên cảnh sát của đơn vị đều đã giết hại cả gia đình của mình rồi tự sát mà không rõ nguyên nhân tại sao.

Lời đồn về 3 chiếc ô tô bị “ma ám” khiến chủ xe mất mạng - Ảnh 3.

Chiếc Dodge 330 sau đó đã về tay của một người chủ khác tại địa phương. Mặc dù vậy, câu chuyện ly kì xoay quanh chiếc Dodge 330 này vẫn chưa dừng lại.

Nhiều tín đồ trong giáo hội địa phương đã lén lút đập phá chiếc xe vì họ cho rằng nó chỉ mang lại chết chóc cho người dân trong trấn. Chuyện ly kì đã xảy ra khi tất cả những người tham gia đập phá chiếc xe này đều phải nhận kết cục bi thảm. Hai trong số đó tử vong do bị xe đầu kéo cán qua người, hai người khác bị ô tô đâm và bốn người còn lại tử vong do bị sét đánh.

Nạn nhân cuối cùng của chiếc Dodge 330 là một gia đình có trẻ nhỏ. Chỉ vài tuần sau khi chiếc Dodge 330 về tay chủ mới, đứa trẻ của gia đình này đã giết hại cả nhà cùng chú chó cưng và thiêu rụi toàn bộ căn nhà. Người ta cho rằng ngay từ đầu chiếc Dodge 330 này đã bị “quỷ ám” và chỉ mang lại sự chết chóc cho những người sở hữu nó.

Minh Nhật (Theo Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem