Mẹ nam sinh lớp 7 bị bạn bạo hành dã man: "Khi xem clip tim tôi đau lắm, xót con vô cùng"

Gia Khiêm Thứ năm, ngày 26/10/2023 13:19 PM (GMT+7)
Ngồi bên cạnh con trai bị bạn cùng Trường THCS Đại Đồng (Thạch Thất, Hà Nội) hành hung khiến tâm trí hoảng loạn, chị Kiều Thị Mai như rối bời. Mỗi khi xem clip chị lại thêm một lần đau.
Bình luận 0

Nỗi đau người mẹ có con lớp 7 bị bạn hành hung dã man 

Trưa 26/10, nhiều người thân cùng hàng xóm đã có mặt tại gia đình chị Kiều Thị Mai (46 tuổi), ở xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội để hỏi thăm tình hình sức khoẻ em Vũ Văn Tuấn K. (học sinh lớp 7, Trường THCS Đại Đồng). Trước đó, em K. nhiều lần bị bạn bạo hành dẫn đến sang chấn tâm lý, rối loạn phân ly.

Mẹ nam sinh lớp 7 bị bạn bạo hành dã man: "Khi xem clip tim tôi đau lắm, xót con vô cùng"  - Ảnh 1.

Bé K. liên tục hoảng loạn, sợ người lạ sau khi bị bạn hành hung. Ảnh: Gia Khiêm

Trong căn nhà nhỏ nằm cuối ngõ không vật dụng gì đáng giá chị Mai ngồi vỗ về con trai. Lúc này bé K. liên tục la hét, quát mắng người thân và nói người xung quanh là "côn đồ". Nhìn thấy nhiều người lạ đi vào K. liền yêu cầu mẹ gọi taxi để đưa đi chơi và nhất quyết không ở nhà. Khi không được như ý muốn cậu bé này liền vùng vằng lớn tiếng rồi bỏ đi ra ngoài. Thấy vậy, chị cùng người thân lại đuổi theo sau.

Mẹ nam sinh lớp 7 bị bạn bạo hành dã man: "Khi xem clip tim tôi đau lắm, xót con vô cùng"  - Ảnh 2.

Đơn thuốc các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị cho em K. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ với PV Dân Việt, chị Mai cho biết, vài ngày nay tinh thần của K. lại không được tốt, ngày đêm tỏ ra hung dữ khác thường. Thậm chí có lúc không nhận ra cha mẹ, chị gái… Những lúc như vậy người mẹ như chị Mai đau đứt gan ruột. 

Mẹ nam sinh lớp 7 bị bạn bạo hành dã man: "Khi xem clip tim tôi đau lắm, xót con vô cùng"  - Ảnh 3.

Hình ảnh bé K. bị bạn bạo hành dã man trước đó. Ảnh chụp màn hình

"Con có biểu hiện sợ hãi từ khoảng gần 2 tháng nay. Con bị bạn bè hành hung trong thời gian dài nhưng gia đình tôi không hề hay biết. Phần vì con không dám nói bị bạn đánh, vì sợ bạn sẽ lại đánh  nữa. Tôi lại thường xuyên đi chợ lo cơm áo gạo tiền và lo cho hai con gái lớn đang học đại học nên không quan tâm con được nhiều", chị Mai trải lòng.

Mẹ nam sinh lớp 7 bị bạn bạo hành dã man: "Khi xem clip tim tôi đau lắm, xót con vô cùng"  - Ảnh 4.

Chị Mai đau xót kể từ khi biết tin con bị bạn bạo hành nhiều lần. Ảnh: Gia Khiêm

Một ngày giữa tháng 9 vừa qua khi đang đi chợ thì chị Mai nhận được cuộc gọi của con trai gọi báo: "Con đau đầu quá, con đập đầu con chết đây, mẹ về đưa con đi cấp cứu đi". Nghe con nói qua điện thoại chị vội vàng về thì thấy K. kêu đau đầu, nằm quằn quại. Chị Mai liền gọi xe ô tô đưa con lên Bệnh viện Bạch Mai khám. Một ngày sau vì bệnh viện quá đông nên chị lại xin đưa con về bệnh viện huyện gần nhà điều trị thêm 1, 2 ngày, thấy K. đỡ chị lại đưa về nhà. 

Thế nhưng được một vài ngày K. có dấu hiệu trở nặng, liên tục kêu đau đầu rồi la hét nên chị Mai quyết định đưa con lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây sau khi thăm khám các bác sĩ kết luận bé K. bị sang chấn tâm lý, rối loạn phân ly. Lúc này chị mới ngỡ ngàng khi biết chuyện con bị bạn học bạo hành suốt nhiều tháng trời mà bản thân không hề hay biết.

"Khi xem clip tim tôi đau lắm, xót con vô cùng"

Những ngày điều trị tại bệnh viện chị Mai gần như không đêm nào ngủ trọn vẹn vì lo lắng cho con. Nhiều hôm trong vô thức bé K. liên tục gào thét. Trong đầu cậu bé 12 tuổi như K. mọi người xung quanh là "côn đồ, người xấu".

Mẹ nam sinh lớp 7 bị bạn bạo hành dã man: "Khi xem clip tim tôi đau lắm, xót con vô cùng"  - Ảnh 5.

Chị Mai đã khóc rất nhiều lần mỗi khi nghĩ lại chuyện con bị bạn bạo hành. Ảnh: Gia Khiêm

"Tôi thực sự đau lòng khi mới đây có người gửi clip con trai tôi bị bạo hành. Khi xem clip tim tôi đau lắm, xót con vô cùng. Tôi không thể nghĩ được con mình lại bị bạn đánh đập nhiều như vậy. Những hôm trước nhiều hôm con không dám đến trường, thậm chí đi học muộn cô giáo gọi điện về. Tôi bảo con đi học đi. Giờ tôi mới nghĩ có lẽ vì sợ quá mà con không dám đến lớp", chị Mai bật khóc. Xen lẫn trong câu chuyện đôi lúc lại vang lên tiếng la hét của K., bảo mọi người xung quanh "cút đi". 

Mẹ nam sinh lớp 7 bị bạn bạo hành dã man: "Khi xem clip tim tôi đau lắm, xót con vô cùng"  - Ảnh 6.

Ngôi nhà nơi gia đình K. sinh sống không có vật dụng gì đáng giá. Ảnh: Gia Khiêm

Người mẹ cho biết, những đêm con gào thét bác sĩ dặn gia đình cho con trai uống thuốc an thần, thuốc ngủ để K. không quấy phá. Một tuần trước gia đình đưa con đi chăm sóc sức khoẻ ở Trung tâm bảo vệ trẻ em học đường cách nhà 40km nhưng K. có dấu hiệu nặng thêm nên gia đình đã đưa con đi bệnh viện.

Chia sẻ sau những gì đã xảy ra, chị Mai cho hay, gia đình chị cũng không đòi hỏi gì nhiều chỉ mong con nhanh bình phục và gia đình 8 nam sinh hành hung con mình phải có trách nhiệm sau sự việc đã xảy ra. 

"Hôm qua có thông tin các bạn hành hung con tôi đưa cho gia đình 800 triệu nhưng gia đình tôi không thèm nhận. Tại sao lại có những thông tin đồn đoán sai sự thật như vậy. Con tôi bị như thế này đã là quá mất mát, đau khổ nhất rồi. Từ khi xảy ra sự việc tới nay các gia đình cũng chỉ mới hỗ trợ gia đình tôi 50 triệu đồng vào 2 lần để lo điều trị cho con ở bệnh viện. Tôi lo lắng cho tương lai sau này vô cùng khi nhận thức của con không còn trọn vẹn chỉ vì những trận đòn của các bạn", chị Mai chia sẻ thêm.

Liên quan đến vụ việc này, theo nguồn tin của PV Dân Việt, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cũng đã vào cuộc xác minh làm rõ những tình tiết liên quan đến em Vũ Văn Tuấn K. (học sinh lớp 7, Trường THCS Đại Đồng) bị một số bạn học hành hung.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem