Mê tín như HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng

Thứ ba, ngày 19/07/2016 05:00 AM (GMT+7)
Trong suốt 90 phút trận hoà 3-3 trước Sài Gòn, HLV Việt Hoàng gây chú ý khi nhường hoàn toàn quyền chỉ đạo cho trợ lý Nguyễn Đức Cảnh.
Bình luận 0

Bên cạnh trận hoà đầy kịch tính như phim hành động được hai đội tạo ra, có một chi tiết khá đặc biệt khiến không ít khán giả có mặt trong trận đấu trên sân Thống Nhất phải thắc mắc. Khác với hình ảnh năng động, liên tục đứng hò hét chỉ đạo, không ngừng nghỉ như mọi khi, HLV Việt Hoàng ngồi im bất động, với khuôn mặt đầy trầm tư suốt cả trận.

img

HLV Trương Việt Hoàng là người khá mê tín. Ảnh: IT.

Nhà cầm quân trẻ tuổi này chỉ ngồi im một chỗ trên băng ghế huấn luyện và nhường hoàn toàn quyền chỉ đạo cho trợ lý Nguyễn Đức Cảnh. Ngay cả khi đội nhà có những bàn gỡ quan trọng, gương mặt của HLV Việt Hoàng cũng không... bày tỏ cảm xúc.

Lý giải nguyên nhân nhường quyền chỉ đạo trong suốt 90 phút trận đấu cho trợ lý Nguyễn Đức Cảnh, HLV Trương Việt Hoàng thẳng thắn bày tỏ: "Theo lịch âm, ngày trận đấu diễn ra là ngày xấu của tôi. Do không hợp tuổi, sợ may mắn không đến với đội nên tôi nhường quyền chỉ đạo trận đấu cho anh Cảnh".

Đánh giá về trận hoà 3-3 trước Sài Gòn, HLV Việt Hoàng cho biết: "Đây là trận đấu mà mỗi đội chơi tốt trong một hiệp. CLB Sài Gòn chơi tốt trong hiệp 1 còn Hải Phòng chơi tốt trong hiệp 2 nên kết quả này là hoàn toàn xứng đáng cho cả hai đội bóng".

Nhà cầm quân trẻ tuổi này cũng cho biết thêm, ông cùng các học trò của mình cần phải quên nhanh trận hoà này trước CLB Sài Gòn để hướng đến 4 cuộc chạm trán quan trọng ở phía trước với các đội bóng rất mạnh là SHB.Đà Nẵng, B.Bình Dương, HN.T&T và T.Quảng Ninh. Đây được xem là những trận đấu bản lề, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch của đội bóng đất Cảng.

Trong bối cảnh bị FLC Thanh Hoá phả hơi nóng sau gáy khi vượt qua Long An ở trận đấu sớm vòng 16, Hải Phòng buộc phải có ít nhất một trận hoà trước Sài Gòn để duy trì khoảng cách an toàn với đối thủ. Tuy nhiên, với đội hình thiếu nhiều trụ cột quan trọng do chấn thương, thẻ phạt, Hải Phòng chơi như "mơ ngủ" và bị CLB Sài Gòn sớm vượt lên dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp 1.

Thế nhưng, với quyết tâm vượt khó và sự nỗ lực rất cao của các cầu thủ, đội bóng đất Cảng đã ghi liền 3 bàn thắng trong hiệp 2 của Văn Thắng, Quốc Trung và Fagan để giật lại 1 điểm quý giá từ tay đội chủ sân Thống Nhất.

Phương Anh (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem