Mê mẩn ngắm loài hoa của tuổi học trò nở đỏ rực góc trời Hà Nội

Khi bằng lăng bắt đầu tàn cũng là thời điểm hoa phượng nở đỏ rực khắp các góc phố của Thủ đô.

Gắn liền với tuổi học trò, dù có đi xa mái trường thân yêu nhưng khi nhìn những chùm hoa phượng nở đỏ rực cả góc trời khiến cho lòng ta thêm xao xuyến, bồi hồi nhớ về một thời đã qua.

Hoa phượng được người Pháp đem sang Việt Nam từ thế kỷ 19. Hàng năm, hoa phượng nở từ tháng 4 đến tháng 6. Ngày nay hoa được trồng ở hầu hết tỉnh thành trên cả nước.

Tại Hà Nội, cây hoa phượng được trồng nhiều trên vỉa hè, trong công viên trường học để tạo bóng râm hay để trang trí dọc các tuyến đường.

Những chùm hoa phượng nở tại phố Trích Sài (quận Tây Hồ).

Bà Hoàng Thị Tâm (quận Tây Hồ) chia sẻ, hoa phượng gắn liền với kỷ niệm của thời cắp sách tới trường và ai cũng đã từng trải qua một thời như vậy.

Ve kêu, phượng nở báo hiệu mùa chia xa của lứa tuổi học trò.

Các tuyến đường ven sông Tô Lịch ngập tràn sắc đỏ của hoa phượng.

Góc sân trường lập lòe hoa phượng đỏ/Hạ đến rồi hối hả những mùa thi. Thơ: Xa rồi phượng ơi.

Những hàng phượng vĩ nghiêng mình bên hồ Gươm.

Nổi bật trước một trong những tòa nhà cao nhất Hà Nội.

Những chùm hoa phượng nở đỏ rực báo hiệu một mùa hè nữa đã đến.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.