Mệt mỏi nhưng binh sĩ Ukraine vẫn gồng mình trấn giữ Lysychansk trước đòn tấn công dồn dập của Nga

Phương Đăng (theo ITV) Thứ năm, ngày 23/06/2022 06:21 AM (GMT+7)
Tỏ ra mệt mỏi khi phải đương đầu với cuộc chiến tranh tiêu hao với các lực lượng Nga, những các binh sĩ trấn giữ Lysychansk vẫn cố gắng hết sức để bảo vệ thành phố chiến lược ở tỉnh Lugansk này, theo ITV.
Bình luận 0
Mệt mỏi nhưng binh sĩ Ukraine vẫn gồng mình trấn giữ Lysychansk trước đòn tấn công dồn dập của Nga - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine bảo vệ thành phố Lysychansk - nơi giờ đây gần như đã "vườn không nhà trống" - đang phải chuẩn bị cho các cuộc tấn công tăng cường và dữ dội hơn của Nga.

Theo ITV News, tại chiến trường Donbass, Nga đang tăng cường các cuộc tấn công, đặc biệt là xung quanh Severodonetsk và Lysychansk - những thành phố quan trọng chiến lược của tỉnh Lugansk mà Moscow phải đánh chiếm bằng được để giành toàn quyền kiểm soát khu vực.

Giao tranh đã diễn ra ở cả trong các khu rừng lẫn các đường phố của Severodonetsk và Lysychansk.

Bất chấp tinh thần đã mệt mỏi, thể lực gần như đã kiệt sức vì bị mắc kẹt trong một cuộc chiến tiêu hao nhiều tuần qua với Nga, nhưng lực lượng Ukraine vẫn kiên cường đối mặt với kẻ thù dù họ phải chiến đấu với vũ khí cũ kỹ hơn và ít hơn đối phương rất nhiều. Từ Lysychansk, pháo binh Ukraine đang nã đạn pháo sang thành phố "sinh đôi" Severodonetsk, nơi khói bốc lên từ nhà máy hóa chất Azot và quân Nga cũng đáp trả bằng đạn pháo và rocket.

Mệt mỏi nhưng binh sĩ Ukraine vẫn gồng mình trấn giữ Lysychansk trước đòn tấn công dồn dập của Nga - Ảnh 2.

Bà Valentina là một trong số ít cư dân quyết ở lại Lysychansk bất chấp các mối nguy hiểm thường trực. Ảnh ITV

Hầu hết người dân ở Lysychansk đã phải đi sơ tán khi các cuộc tấn công vào thành phố gia tăng. Một số ít những người ở lại đã di chuyển xuống lòng đất để trú ẩn dù ở đó không có mặt trời, phần lớn chỉ có bóng tối. Thành phố giờ đây đổ nát và gần như "trống rỗng" như thành phố "ma" khi những âm thanh thân thuộc của cuộc sống hàng ngày không còn nữa. Sự im lặng kỳ lạ ở Lysychansk chỉ bị gián đoạn bởi những vụ nổ do giao tranh gần đó.

Bà Valentina, một cư dân hiếm hoi không chịu rời Lysychansk đi sơ tán vì không muốn trở thành gánh nặng cho con cái mình chia sẻ: "Tôi đã dành cả cuộc đời của mình ở đây, tại sao tôi phải rời khỏi nhà của mình? Nhưng chúng tôi cũng chỉ là con người, vì thế chúng tôi cũng sợ hãi".

Thống đốc Lugansk Serhiy Gaidai mới đây cho biết Lysychansk đang "chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất" trước nguy cơ lực lượng Nga bao vây thành phố này.

"Tình hình rất khó khăn ở thành phố Lysychansk, cũng như toàn bộ khu vực. Lực lượng Nga pháo kích vào các vị trí đóng quân của chúng tôi 24 giờ mỗi ngày. Có câu 'chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất và điều tốt nhất tự nó sẽ đến'. Tất nhiên chúng tôi cần chuẩn bị", ông Gaidai cho biết.

Thống đốc Lugansk cũng cảnh báo rằng, có nguy cơ quân đội Nga sẽ bao vây Lysychansk bằng cách cắt đứt các con đường tiếp tế. "Về mặt lý thuyết thì điều đó có thể xảy ra. Đây là cuộc chiến, điều gì cũng có thể xảy ra".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem