Morata lập công, Juve biến Real thành cựu vương

Hữu Tuấn Thứ năm, ngày 14/05/2015 06:39 AM (GMT+7)
Ở trận bán kết lượt về vừa kết thúc trên sân Bernabeu vào rạng sáng nay, tiền đạo Alvaro Morata tiếp tục ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Real Madrid để giúp Juventus giành vé vào chơi ở trận chung kết Champions League với thắng lợi chung cuộc 3-2 sau 2 lượt trận.
Bình luận 0
Đội hình xuất phát:

Real:
Casillas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, James Rodriguez, Isco; Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo.

Juve: Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Pirlo, Marchisio, Pogba, Vidal; Morata, Tevez.

Bàn thắng: Ronaldo (23’ pen) - Morata (57’).

img

Morata (số 9) tiếp tục "gieo sầu" cho đội bóng cũ.

Do đã để thua 1-2 trong trận lượt đi nên Real đã buộc phải tràn lên tấn công ngay sau khi bóng lăn. Tuy chơi ép sân nhưng các chân sút của đội bóng Hoàng gia đã gặp không ít khó khăn trước “bức tường” phòng ngự mà Juventus dựng lên ngay trước khung thành của thủ môn Buffon (1).

Trong lúc đang gặp khó khăn trong việc tìm đường xuyên thủng hàng thủ Juve, Real bất ngờ được hưởng quả đá phạt đền khi Chiellini (3-Juve) phạm lỗi với Rodriguez (10-Real) trong vòng cấm ở phút 22. Trên chấm 11m, Ronaldo (7) dễ dàng đánh lừa thủ môn Buffon (1-Juve), mở tỷ số cho Los Blancos.

Sau bàn thắng của CR7, thế trận diễn ra cở mở hơn. Với việc buộc phải ghi bàn thắng để giành vé đi tiếp, Juve đã bắt đầu đẩy cao đội hình. Trong khi đó, Real vẫn miệt mài gia tăng sức ép với hy vọng nới rộng khoảng cách.

Với lối chơi ăn miếng, trả miếng, các chân sút đôi bên đã tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn về phía khung thành của nhau. Đáng tiếc là không có bàn thắng nào được ghi thêm cho tới khi trọng tài Jonas Eriksson nổi hồi còi kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên.

Sang hiệp hai, Juve tiếp tục tràn đội hình lên để tấn công. Phút 57, Pogba (6-Juve) đánh đầu chuyền bóng trong vòng cấm cho Morata (9) khống chế một nhịp rồi rung ra cú dứt điểm ở cự ly gần làm tung lưới thủ môn Casillas (1-Real), quân bình tỷ số cho Bianconeri.

Suốt quãng thời gian còn lại của trận đấu, Real buộc phải dồn toàn lực lên để tấn công. Đáng tiếc là cả Bale (11), Rodriguez (10), Kroos (8), Chicharito (14) đều tỏ ra vô duyên trong các pha dứt điểm. 

Với kết quả hòa 1-1 (thắng chung cuộc 3-2 sau 2 lượt trận), Juve đã giành quyền vào chơi ở trận chung kết trên sân Olympiastadion, Berlin, Đức vào rạng sáng 7.6 (giờ Việt Nam). Đối thủ Lão bà của họ sẽ là Barcelona. Trong khi đó, Real đã chính thức trở thành cựu vương ở Champions League.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem