Na Anh - "Thiên hậu" làng giải trí Hoa ngữ run rẩy trước áp lực của sân khấu trực tiếp

Đinh Đang (Theo Sixth Tone, Sina, Sohu) Thứ tư, ngày 15/05/2024 07:00 AM (GMT+7)
"Ca Sĩ 2024" đang tạo nên một cuộc khủng hoảng niềm tin, đồng thời là tiếng chuông thức tỉnh ngành công nghiệp âm nhạc Trung Quốc.
Bình luận 0

Chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng âm nhạc “Ca Sĩ 2024” đã gây ra một cuộc khủng hoảng niềm tin trong ngành công nghiệp nhạc pop Trung Quốc. Một số ngôi sao lớn nhất của đất nước này bị cho là lu mờ bởi một cặp đôi ca sĩ nước ngoài vô danh trong tập mở màn của cuộc thi.

Series mới của “Ca Sĩ” được phát sóng trên đài truyền hình Hồ Nam, tạo ra sự quan tâm lớn bằng cách buộc các ngôi sao phải biểu diễn trực tiếp. Đây là một hình thức hiếm thấy ở Trung Quốc, nơi các chương trình thường chỉnh sửa phần trình diễn sau hậu kỳ. Khẩu hiệu của chương trình hứa hẹn với người xem rằng, họ sẽ chỉ nghe thấy “giọng hát thật, không chỉnh sửa”. Nhà sản xuất cho biết, nhiều ngôi sao đã từ chối tham gia chương trình, không muốn đối mặt với một cuộc thi khắc nghiệt như vậy.

Na Anh - "Thiên hậu" làng giải trí Hoa ngữ run rẩy trước áp lực của sân khấu trực tiếp

Na Anh - "Thiên hậu" làng giải trí Hoa ngữ run rẩy trước áp lực của sân khấu trực tiếp- Ảnh 1.

Ca sĩ hạng A Na Anh lép vế trước ca sĩ vô danh tới từ Mỹ Chanté Moore. Ảnh: Sixth.

Sự căng thẳng là rõ ràng khi tập mở màn được phát sóng vào thứ cuối tuần trước, thậm chí cả ngôi sao hạng A như Na Anh cũng xuất hiện với vẻ căng thẳng trên sân khấu. Ca sĩ 56 tuổi đã là một ngôi sao lớn ở Trung Quốc từ những năm 1990, biểu diễn tại lễ bế mạc Thế vận hội Bắc Kinh 2008 và nổi tiếng là giám khảo của chương trình tìm kiếm tài năng đình đám “The Voice of China”. Nhưng ca sĩ này thừa nhận rằng, cô đã quá lo lắng về việc biểu diễn trên “Ca Sĩ” đến mức khó ngủ trước thềm chương trình.

Na Anh được nhìn thấy run rẩy khi cô bắt đầu hát ca khúc hit “Mặc” của mình, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô ấy đã tự tin hơn trong suốt bài hát và kết thúc mạnh mẽ, nhưng chỉ đủ để giành vị trí thứ ba trong cuộc thi.

Trong mỗi tập của “Ca Sĩ”, một dàn bảy người biểu diễn luân phiên hát trực tiếp trước khán giả trường quay, trước khi khán giả và 500 khán giả được chọn bình chọn cho người chiến thắng.

Na Anh không phải là ngôi sao duy nhất gặp khó khăn, bốn ca sĩ Trung Quốc còn lại cũng có những màn trình diễn căng thẳng và gượng ép. Ngược lại, hai nghệ sĩ nước ngoài được mời - giọng ca đầy nội lực người Mỹ Chanté Moore và nghệ sĩ người Maroc-Canada mới nổi Faouzia - tỏ ra thoải mái và tự tin, cuối cùng giành vị trí thứ nhất và thứ hai. 

Na Anh hát ca khúc "Mặc" tại "Singer - Ca Sĩ" 2024. Clip: BTC.

Khán giả Trung Quốc dường như bị sốc bởi những gì họ đã xem. Hashtag "Chạy đi Na Anh" nhanh chóng trở thành xu hướng trên nền tảng Weibo, cũng như một số hashtag khác liên quan đến tập này. Nhiều người bình luận cho biết, họ ngạc nhiên khi thấy Na Anh trông rất "bối rối", mặc dù cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi vì đã làm chủ được sự lo lắng khi màn trình diễn tiếp tục. 

"Giọng hát của cô ấy vẫn ấn tượng như mọi khi, với biểu cảm trên sân khấu nổi bật. Mặc dù hơi run trong đoạn điệp khúc đầu tiên, nhưng màn trình diễn của cô ấy đã được đón nhận nồng nhiệt", một người dùng viết trên Weibo. 

"Na Anh tỏ ra căng thẳng rõ ràng, như thể sắp nôn mửa vì lo lắng, giống như tôi cảm thấy trong buổi bảo vệ luận án của mình. Mặc dù cô ấy đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nửa đầu màn trình diễn của cô ấy không được tốt, chỉ dần dần cải thiện ở phần sau", một người dùng khác đăng.

Sau chương trình, Na Anh đã giải thích về biểu cảm bất an trên sân khấu của mình. Cô nhấn mạnh rằng, các nghệ sĩ nên được chấp nhận khi lo lắng trên sân khấu, vì điều đó thể hiện sự tôn trọng với nghề của họ. Khi được hỏi để đánh giá màn trình diễn của mình, cô tự chấm 90/100 và nói thêm rằng vẫn còn một vài điểm cần cải thiện.

Ngoài sự xuất hiện của Na Anh, tập đầu tiên của "Ca Sĩ" cũng đã dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi về việc liệu ngành công nghiệp âm nhạc của Trung Quốc có thiếu các nghệ sĩ tài năng hay không? Việc hai ngôi sao nước ngoài ít tên tuổi dễ dàng vượt qua năm đối thủ Trung Quốc khiến truyền thông trong nước "bối rối".

Na Anh - "Thiên hậu" làng giải trí Hoa ngữ run rẩy trước áp lực của sân khấu trực tiếp- Ảnh 2.

Na Anh được coi là "Thiên hậu" của làng giải trí Hoa ngữ. Ảnh: Sina.

Tờ Guangming Daily bình luận rằng, phong cách biểu diễn trực tiếp của chương trình “thực sự xé toạc lớp mặt nạ của ngành giải trí trong nước".

“Khi nói đến giọng hát, không có đường tắt. Nếu bạn kém thì hãy luyện tập nhiều hơn. Đừng để công nghệ nuốt chửng sự sáng tạo. Chỉ có tài năng thực sự mới có thể đáp ứng được kỳ vọng của khán giả", bài báo nói.

Kể từ khi tập phim được phát sóng, một số ca sĩ Trung Quốc đã lên mạng xã hội để đề nghị được xuất hiện trong các tập sắp tới của “Ca Sĩ” nhằm khôi phục niềm tin vào làng nhạc pop của Trung Quốc. “Tôi là một ca sĩ Trung Quốc, tôi đã sẵn sàng chiến đấu", ngôi sao nhạc dân ca Hàn Hồng nói.

Theo đội sản xuất chương trình, họ hiện đang điều tra xem lịch trình của các ngôi sao nào sẽ cho phép họ xuất hiện trong các tập tiếp theo.

Vương Tư Tư (38 tuổi) - người hâm mộ chương trình “Ca Sĩ” cho biết, cô đã nhận thấy khoảng cách đáng kể về khả năng biểu diễn giữa các ngôi sao Trung Quốc và nước ngoài. 

Vương Tư Tư chia sẻ, các ca sĩ Trung Quốc dường như phải cố gắng rất nhiều, trong khi các ngôi sao nước ngoài lại tỏ ra dễ dàng hơn trên sân khấu. Theo cô, các ngôi sao Trung Quốc cần làm việc chăm chỉ hơn về giọng hát trực tiếp: "Dùng lý do lo lắng là không chấp nhận được", cô chia sẻ.

“Nếu họ có kỹ năng kỹ thuật xuất sắc thì họ sẽ chẳng lo âu gì đâu”, Vương Tư Tư cho hay.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem