Nam thanh niên đuổi cướp tử vong tại TP.HCM: Gia đình, bạn bè khóc nấc đón em về xứ Nghệ quê hương!

Cảnh Thắng Thứ sáu, ngày 29/04/2022 08:16 AM (GMT+7)
Một thanh niên niên đầy triển vọng, với bầu nhiệt huyệt tuổi trẻ. Chỉ vì phút bất bình với những tên cướp manh động, em Cao Xuân Đại (SN 2003, phường Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) đã rượt đuổi 2 tên cướp trên đường Nguyễn Văn Quá (quận 12, TP.HCM), nhưng không may trong khi rượt đuổi em bị tai nạn tử vong.
Bình luận 0

Đêm 29/4, tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh, bạn bè, người thân và gia đình đã tập trung rất đông để mong được đón em Cao Xuân Đại về với đất mẹ quê hương.

Nam thanh niên đuổi cướp tử vong tại TP. Hồ Chí Minh: Gia đình bạn bè khóc nấc đón em về bên gia đình! - Ảnh 1.

Người thân và bạn học đón em Cao Xuân Đại về với quê hương tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh. Ảnh: Cảnh Thắng

Trao đổi PV Dân Việt, ông Cao Sang - bố em Cao Xuân Đại - đau xót cho hay: "Con tôi mới tròn 20 tuổi, vừa mới vào TP.HCM giúp đỡ tôi trong công việc gia đình. Tối hôm đó, cháu xin tôi đi ra ngoài mua đồ ăn. Mới đi được hơn một tiếng thì có người dân gọi báo tôi. Tôi điếng người khóc ngất, nhờ người chở đến hiện trường".

"Khi tôi có mặt tại hiện trường, tôi đau xót ôm con trong nước mắt... Khi tỉnh táo, tôi mới trở lại hiện trường tìm hiểu, người dân nói rằng con tôi truy đuổi 2 tên cướp vào thời điểm đó mới xảy ra nông nỗi này. Hiện nay, gia đình tôi mong muốn các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc và truy tìm 2 tên cướp để con tôi được thanh thản", ông Sang khóc nấc.

Nam thanh niên đuổi cướp tử vong tại TP. Hồ Chí Minh: Gia đình bạn bè khóc nấc đón em về bên gia đình! - Ảnh 2.

Người thân chờ mong được đón em Cao Xuân Đại về với quê hương. Ảnh: Cảnh Thắng

Trao đổi với PV Dân Việt, em Nguyễn Văn Luận - bạn học em Cao Xuân Đại - cho hay: "Cháu với Đại học với nhau từ nhỏ. Bạn là người hiền lành, nghĩa hiệp lại hay giúp đỡ người khác. Đại thường thấy việc bất bình là hay đứng ra can thiệp. Việc bạn đuổi bắt cướp, cháu vừa thương vừa khâm phục bạn ấy".

Trước đó, vào tối 27/4, em Cao Xuân Đại (SN 2003, phường Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Quá (quận 12, TP.HCM) thì thấy người dân tri hô cướp. Em Đại điều khiến xe máy rượt đuổi, phía trước Đại là 2 đối tượng điều khiển xe lạng lách, đánh võng bỏ chạy.

Nam thanh niên đuổi cướp tử vong tại TP. Hồ Chí Minh: Gia đình bạn bè khóc nấc đón em về bên gia đình! - Ảnh 3.

Đón em Cao Xuân Đại về quê hương trong niềm thương tiếc của gia đình và bạn bè. Ảnh: Cảnh Thắng

Khi đến trước số nhà 539A Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, em Cao Xuân Đại đuổi kịp 2 đối tượng thì bị đối tượng ép xe khiến em Đại bị va quẹt nhẹ với xe gắn máy do một học sinh điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại.

Lúc này, em Đại tiếp tục vừa điều khiển xe với tốc độ cao vừa dùng mũ bảo hiểm tấn công 2 đối tượng nên mất thăng bằng ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Chiếc xe gắn máy của em Đại trượt dài trên đường khoảng 15m và găm vào đầu chiếc xe ô tô đang lưu thông trên đường. Hai tên cướp liên quan đến vụ việc nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nam thanh niên đuổi cướp tử vong tại TP. Hồ Chí Minh: Gia đình bạn bè khóc nấc đón em về bên gia đình! - Ảnh 4.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khi em Cao Xuân Đại rượt đuổi 2 tên cướp.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem