Giây phút thoát tử sau 2 lần bị đất đá đè lên người của nạn nhân vụ sạt lở vùi xe khách ở Hà Giang

PV Đông Bắc Chủ nhật, ngày 14/07/2024 11:24 AM (GMT+7)
Trên giường bệnh, các nạn nhân vụ sạt lở vùi xe khách khiến 11 người thiệt mạng ở Bắc Mê (Hà Giang) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút bên "cửa tử".
Bình luận 0

Sau khi được tìm thấy và cứu ra khỏi đất đá trong vụ sạt lở nghiêm trọng tại Km10+900, quốc lộ 34 (đoạn thuộc thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang) các nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện để cứu chữa.

Theo Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang, hiện nay, tình hình sức khỏe của 4 nạn nhân cơ bản ổn định. Các bệnh nhân bị xây xát nhiều bộ phận trên cơ thể, hạn chế di chuyển. Các y, bác sĩ vẫn đang theo dõi sát sao tình hình diễn biến sức khỏe của các bệnh nhân.

Giây phút sinh tử của nạn nhân vụ sạt lở đất kinh hoàng ở Hà Giang

Nạn nhân vụ sạt lở đất ở Hà Giang bàng hoàng kể về 2 lần thoát tử khi bị đất đá vùi lên người- Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng tại Km10+900, quốc lộ 34 (đoạn thuộc thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang). Ảnh: Nguyễn Quân.

Trên giường bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, anh Giàng A Trần (SN 2005, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang) vẫn còn thất thần và chưa hết bàng hoàng khi nghĩ đến cái chết cận kề bên mình khi xảy ra vụ việc.

Anh Giàng A Trần kể, sau khi đất đá ập xuống kẹp vào chân, anh không chạy được, vẫn đang loay hoay để thoát ra ngoài thì anh tiếp tục bị đất đá vùi, kẹp vào người khiến toàn thân bất động, không biết gì nữa.

"Lúc đó trời còn tối, trên người toàn đất với đá. Đến khoảng 5 giờ sáng được các chiến sĩ cứu hộ đưa ra ngoài tôi mới biết mình còn sống", Giàng A Trần nhớ lại.

Nạn nhân vụ sạt lở đất ở Hà Giang bàng hoàng kể về 2 lần thoát tử khi bị đất đá vùi lên người- Ảnh 2.

Anh Giàng A Trần (SN 2005, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang) kể lại giây phút 2 lần bị đất đá vùi lên người trong vụ sạt lở khiến 12 người thiệt mạng ở Bắc Mê, Hà Giang, hôm 13/7.

Cũng may mắn là một trong số người thoát nạn, được lực lượng cứu hộ đào bới tìm thấy, Vừ Mí Sính (SN 2004, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) vẫn cảm thấy đau nhức khắp người và không ngồi dậy được.

Nằm trên giường bệnh, Vừ Mí Sính cho biết, anh làm công nhân ở Hà Nội, do lâu ngày chưa được về quê nên xin nghỉ phép về thăm gia đình. Sau quãng đường dài di chuyển từ Hà Nội, đến hơn 2 giờ ngày 13/7 anh đến TP.Hà Giang và bắt xe khách tuyến Hà Giang - Cao Bằng để về nhà.

Đến khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, chiếc xe khách 16 chỗ bắt đầu khởi hành từ Bến xe khách tỉnh Hà Giang, trên xe có khoảng 20 người cả người lớn và trẻ nhỏ.

Nạn nhân vụ sạt lở đất ở Hà Giang bàng hoàng kể về 2 lần thoát tử khi bị đất đá vùi lên người- Ảnh 3.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng thăm hỏi sức khỏe nạn nhân và kiểm tra công tác điều trị cho các nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: BHG

Khoảng 4 giờ, khi xe khách di chuyển đến địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê thì bất ngờ đất đá sạt xuống đường, chiếc xe khách bị sa lầy đến ngang lốp, không thể di chuyển.

"Lúc ấy mọi người hô hào nhau xuống đẩy xe nhưng không được, trên xe còn 2-3 người. Thời điểm này, thấy xe khách bị sa lầy, một số người trên ô tô 7 chỗ ở phía sau cũng xuống trợ giúp đẩy xe khách qua điểm sạt", anh Sính kể.

May mắn thoát nạn cùng với Giàng A Trần và Vừ Mí Sính, còn 2 nạn nhân khác đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang là cháu Lò Mai Phương (SN 2016, trú tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu); chị Ma Thị Duyến (SN 1989, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng).

Một lúc sau khu vực này tiếp tục sạt lở, thấy đất đá đổ xuống, mọi người hô nhau chạy, nhưng cũng không biết chạy đi đâu. Chạy được vài bước, họ bị đất đá đè ngang người. Khoảng 5 phút sau, đất đá lại đổ xuống tiếp.

"Thời điểm đất đá sạt xuống, tôi còn nghe thấy tiếng mọi người kêu cứu, nhưng lần thứ hai thì không thấy gì nữa", anh Sính nhớ lại.

Thanh niên vừa tròn 20 tuổi nghĩ, lúc đó cuộc sống của mình đã chấm dứt vì không thể thoát khỏi đống bùn đất đang vùi lấp. 

"Thời điểm này, tôi chỉ thò được đầu lên mặt đất rồi cố lấy tay cào bớt đất để thở, nhưng vẫn không di chuyển được do đất đá đè ngang người. Sau lưng tôi cũng có một anh bị đất đá đè. Lúc đầu, anh này cũng cào đất đá ra để thở. Nhưng lần sạt lở thứ hai ập đến thì không thấy động tĩnh gì từ anh ấy nữa", Sính kể.

Đến khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, Vừ Mí Sính được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài với nhiều vết thương trên người.

Nạn nhân vụ sạt lở đất ở Hà Giang bàng hoàng kể về 2 lần thoát tử khi bị đất đá vùi lên người- Ảnh 4.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ sạt lở ở Bắc Mê, Hà Giang hôm 13/7.

Vụ sạt lở đất đá ở Hà Giang khiến 11 người thiệt mạng

Trước đó, vào đêm 12/7 đến rạng sáng 13/7, trên địa bàn huyện Bắc Mê (Hà Giang) có mưa lớn, khiến sạt lở đất đá với khối lượng lớn, ước khoảng 2.000m3.

Khoảng 3 giờ 30 phút sáng ngày 13/7, xe ô tô chở khách biển kiểm soát 29E-024.89 chạy tuyến Hà Giang - Cao Bằng qua điểm sạt lở, khiến xe không thể vượt qua vũng lầy trên đường; do đó mọi người trên xe xuống hỗ trợ để đẩy xe.

Thời điểm đó, cũng có một số người đi xe máy và xe ô tô Innova ở phía sau cũng lên hỗ trợ đẩy xe khách. Ngay sau đó hàng nghìn m3 đất từ trên đồi sạt lở xuống vùi lấp nhiều người và phương tiện.

Cập nhật số liệu thiệt hại về người, đến sáng 14/7, có 11 người tử vong, trong đó 8 người trên xe ô tô khách biển kiểm soát 29E-024.89 và 3 người trên xe Innova xuống hỗ trợ xe khách; 4 người bị thương; 9 người đã may mắn chạy thoát đến khu vực an toàn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ sạt lở thực hiện công tác tìm kiếm nạn nhân. Các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Tỉnh Hà Giang cũng đã thực hiện hỗ trợ đối với gia đình nạn nhân tử vong, người bị thương và hỗ trợ mai táng phí. 

Hiện, các cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm nếu còn có nạn nhân mất tích, đồng thời nhanh chóng khắc phục sự cố sạt lở.

Danh tính 11 nạn nhân tử vong tại vụ sạt lở.

1. Dương Văn Ninh, sinh năm 1996, địa chỉ xã Nà Đon, huyện Quảng Lâm (Cao Bằng).

2. Lò Hoàng Châu (6 tuổi) địa chỉ huyện Than Uyên (Lai Châu).

3. Ma Thị Hiến, sinh năm 1945, địa chỉ huyện Bảo Lâm (Cao Bằng).

4. Bàn Văn Nhất, địa chỉ huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang).

5. Nông Thị Hội, sinh năm 1991 địa chỉ huyện Tân Lạc (Hòa Bình), mẹ của nạn nhân Bùi Đức Tâm.

6. Bùi Đức Tâm, sinh năm 2020 địa chỉ huyện Tân Lạc (Hòa Bình) con trai của chị Nông Thị Hội.

7. Dương Thị Xuân, địa chỉ xã Yên Thổ huyện Bảo Lâm (Cao Bằng).

8. Nguyễn Chí Thanh, sinh năm 1966, địa chỉ tổ 16 phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang (Hà Giang).

9. Hoàng Văn Lâm, sinh năm 1991, địa chỉ xã Sinh Long, huyện Na Hang (Tuyên Quang).

10. Đinh Văn Thảo, sinh năm 1994, địa chỉ xã Sinh Long, huyện Na Hang (Tuyên Quang).

11. Hoàng Văn Khoa, sinh năm 2001, địa chỉ xã Sinh Long, huyện Na Hang (Tuyên Quang).

Danh tính 4 người bị thương

1. Lò Mai Phương, sinh năm 2016, địa chỉ huyện Than Uyên (Lai Châu).

2. Ma Thị Duyến, sinh năm 1989, địa chỉ thôn Nà Lình, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm (Cao Bằng)

3. Giàng A Trần, sinh năm 2005, địa chỉ xã Yên Cường, huyện Bắc Mê (Hà Giang).

4. Vừ Mí Sính, sinh năm 2005, địa chỉ thôn Lủng Dưới, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc (Hà Giang).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem