Xem phim, tôi thẫn thờ nhớ lại câu nói của mẹ nhiều năm về trước: 1 sự phủ nhận thôi mà ám ảnh tôi mãi!
Tôi quyết định nuôi dạy con khác biệt so với mẹ mình.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Về làng rắn Vĩnh Sơn, xã vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc nghe kể chuyện về nghề nuôi rắn, không mấy người không khỏi hãi hùng. Ở đây, con rắn hổ mang với người dân có khi còn thân thuộc hơn cả những loài gia súc, gia cầm như gà, vịt,... Chẳng ai nhớ được, cái con vật đầy hung tợn ấy được người dân mang về nuôi và phát triển thành một làng nghề từ khi nào.
Theo lời kể của các già làng, cái nghề nuôi rắn cũng chỉ mới xuất hiện cách đây chừng vài chục năm, có thể là 40 đến 50 năm gì đó. Khi ấy, nông nghiệp trong làng khó khăn, có những người đã vào rừng bắt con vật nguy hiểm đó về. Ban đầu, họ bắt lấy thịt hoặc mang xuống miền xuôi bán kiếm tiền trang trải cuộc sống. Dần dần, nguồn rắn trong tự nhiên ít đi, có người đã nảy ra ý tưởng bắt chúng về nuôi cho chúng sinh sôi nảy nở. Một con rắn đẻ thành nhiều con, một người này rủ vài người kia nuôi cùng. Cứ thế, số lượng tăng theo cấp số nhân đã hình thành lên làng rắn Vĩnh Sơn như bây giờ.

Sống chung với rắn là điều quá quen thuộc với người dân tại Vĩnh Sơn
Công việc nuôi rắn không quá khó khăn, việc cần làm chỉ là cho ăn, dọn ổ và chờ đợi thành quả. Các chuồng trại chăn nuôi cũng không tốn quá nhiều diện tích. Hang rắn là một cái hầm hình hộp được ốp bằng mấy hàng gạch chỉ (cao chừng 30 - 40cm) và không cần phải tô trát hay sơn vôi gì cả, mỗi cạnh chừng 40cm đủ cho một con rắn cuộn tròn bên trong. Phía dưới có máng hốt, bên trên cửa hang được làm bằng gỗ có ghép lưới sắt và khóa chốt cẩn thận.
4 tới 5 ngày, rắn mới lại ăn một lần. Ngoài việc cho ăn thì trong một tháng người nuôi cũng dành ra một ngày để dọn dẹp chuồng. Những khoảng thời gian trống giữa 2 lần cho ăn, người dân có thể làm thêm những công việc khác như làm đồng, buôn bán,...

Cuộc sống người dân khá giả hơn nhờ nuôi rắn
Theo ông Hạ Văn Hùng, phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn, thời điểm đỉnh cao nhất, số hộ dân nuôi rắn chiếm tới hơn 70% trên tổng số hộ. Hiện nay, sau thời điểm dịch bệnh khó khăn, nhiều người đã không duy trì được đành bỏ nghề (còn khoảng hơn 50% trên tổng số hộ). Nhưng gia đình duy trì được lại càng nuôi nhiều hơn. Hộ chăn nuôi nhỏ thì vài trăm con, những hộ chăn nuôi lớn có thể lên tới vài nghìn con.
Các sản phẩm tiêu thụ được từ rắn rất đa dạng, trong đó bao gồm: Rắn giống, rắn thương phẩm, trứng rắn, nọc độc thậm chí là cả xác rắn. Trung Quốc là thị trường tiêu thụ chính, do đó giá của các sản phẩm phụ thuộc rất lớn vào thị trường này.
Thời điểm cao nhất, 1kg rắn thương phẩm có thể lên tới 700-800.000 đồng/kg trứng rắn là 170.000 đồng/ quả, xác rắn cũng được nhiều người thu mua với giá 70.000 đồng/1kg.

Xác rắn xuất hiện khắp nơi
Cũng nhờ công việc có hiệu quả kinh tế cao mà đời sống nhân dân được cải thiện rất nhiều. Sau nhiều năm nuôi rắn, nhiều hộ gia đình đã có điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. an ninh xã hội được đảm bảo; những ngôi nhà cao tầng hiện đại mọc lên san sát; hệ thống giao thông nông thôn phát triển mạnh; các công trình phúc lợi xã hội như trường học, trạm y tế… được xây dựng khang trang; các gia đình đều quan tâm và đầu tư cho con em ăn học.
Giá trị kinh tế lớn là vậy nhưng nghề nuôi rắn luôn tiềm ẩn rất nhiều những rủi ro, tính mạng của người nuôi luôn được đặt trong trạng thái nguy hiểm bởi họ đang đối mặt với tử thần mỗi ngày.

Thức ăn được chuẩn bị cho rắn
Đầu ra thị trường luôn là yếu tố chính quyết định đến lợi nhuận kinh tế của bất cứ ngành nghề nào. Những sản phẩm từ rắn không quá phổ biến tại Việt Nam, vì vậy thị trường tiêu thụ chính là Trung Quốc. Ngoài việc bị các thương lái ép giá, thời điểm dịch bệnh đóng cửa, rắn không xuất biên được, toàn bộ vốn đầu tư của người dân coi như đổ sông đổ bể.
Những gia đình đủ kinh tế để duy trì tới thời điểm thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại không nhiều. Còn những gia đình không đủ điều kiện để duy trì đành hạ giá, bán thốc bán tháo với giá rẻ. Thậm chí, những gia đình vay vốn ngân hàng để đầu tư còn không có đủ tiền để trả lãi. Số rắn của các hộ dân tại đây rơi vào trạng thái “đi không được mà ở cũng chẳng xong”.
Đó vẫn chưa phải là nỗi lo đáng sợ nhất đối với những người nuôi rắn làng Vĩnh Sơn. Nhìn thấy con vật này qua hình ảnh, nhiều người đã sợ mất vía chứ đừng nói tiếp xúc trực tiếp hằng ngày, cho ăn, dọn chuồng. Những tiếng “phì...phì” mới chỉ nghe thôi đã sởn hết da gà, mặt mũi tái mét. Đó là những tâm sự của chị Chu Thị Mỹ (38 tuổi), người làng Vĩnh Sơn. Công việc chính của chị Mỹ là giáo viên mầm non, chị tâm sự: “Ngày đầu về làm dâu, tôi không dám bén mảng đến gần chuồng rắn chứ đừng nói tới việc mang thức ăn rồi bỏ tận chuồng cho rắn”. Về sau, vì cả gia đình từ mẹ chồng, chồng tới các em dâu, em chồng đều chăn nuôi rắn có hiệu quả kinh tế cao, chị dần dần vượt qua nỗi sợ và phụ giúp chồng mình.
“Mất gần một năm, tôi mới dám một mình mang đồ ăn, một mình tự tay mở những cánh cửa bỏ thức ăn vào trong cho rắn”, chị Mỹ bộc bạch. “Công việc nguy hiểm, nhưng làm nhiều rồi ai cũng quen và thấy nó rất bình thường”, chị tiếp tục.
Từ một giáo viên mầm non chân yếu tay mềm, vậy mà đã gần 20 năm từ ngày về làm dâu tại Vĩnh Sơn, chị Mỹ giờ đã thành thục tất cả các công việc như một người nuôi rắn chuyên nghiệp. Theo lời kể của chị Mỹ, người dân tại đây theo thời gian, hầu như ai cũng có kĩ năng xử lý, đối mặt mà bắt rắt.
Khi được hỏi có sợ với loài vật “máu lạnh” này không, chị Mỹ bảo rằng: “Sợ chứ, sợ thì vẫn sợ. Nhưng ở đây là làng nghề rồi, ai cũng làm. Mình đành cẩn thận, tập trung, để ý mọi lúc mọi nơi thôi. Đấy là cách tốt nhất để tránh nguy hiểm cho mình rồi”.
Nhưng không phải ai cũng may mắn như chị Mỹ, chưa từng bị rắn cắn lần nào kể từ khi bắt đầu. Thời điểm dịch bệnh, người ta nói vui với nhau rằng dù bịt khẩu trang kín mặt thì vẫn nhận ra đâu là người làng Vĩnh Sơn. Bởi chỉ cần nhìn vào đôi bàn tay đầy những thương tích là có thể phân biệt được. Thật vậy, những người nuôi rắn ở đây, 10 người cũng phải ít nhất 4 người bị cụt một đốt, một ngón hay có những người còn mất cả một bàn tay.
Tiêu biểu như bác N.T Lan (63 tuổi) cũng là người làng Vĩnh Sơn, tuổi đã cao, mắt không còn sáng như trước, bác đã bỏ nghề sau khi buộc phải cắt bỏ vĩnh viễn mất một đốt ngón tay. Cẩn thận mấy cũng khó tránh khỏi được cái gọi là “sinh nghề tử nghiệp”. Bác Lan kể về cái lần “sinh tử” đó của mình: “Lần đấy, tôi đang cho ăn. Cái chuồng con rắn đó cao hơn mình chừng một cái đầu. Vừa mới đưa cái đĩa thức ăn lên tới cửa thì chắc con rắn nó đói. Nó lao thẳng ra, cuốn người theo cái kẹp rồi cong người mổ vào tay tôi một cái”.

Đốt ngón tay của bà Lan phải cắt bỏ do hoại tử vì rắn cắn
Ngay sau đó bác được con cái sơ cứu, làm sạch vết thương rồi đắp thuốc. Ngày hôm sau, thấy tay có dấu hiệu bất thường, Bác Lan được chở đi cấp cứu tại khoa chống độc bệnh viện Việt Đức. Bác sĩ chỉ định phải cưa bỏ một đốt ngón tay trỏ (nơi rắn cắn) nếu không muốn hoại tử mất cả bàn tay hay cả cánh tay.
Nhưng mất một đốt ngón tay vẫn chưa phải là tất cả. Lần bị rắn cắn đảo lộn cả cuộc sống của bác Lan sau này. Gia đình quay trở lại làm nông nghiệp, khó khăn vất vả hơn; đó là còn chưa kể những lúc trái gió trở trời, ngón tay bị cắt và cả cánh tay đó tê buốt, phù nề và đau nhức liên tục.
“Trong làng cũng nhiều người bị như tôi lắm, người mất ngón này, người mất ngón này (vừa nói vừa chỉ vào các ngón trỏ, ngón giữa), có người mất cả hai, ba ngón. Người nào mà có bệnh nền như phế quản hay hô hấp còn chết luôn ấy chứ”, bác Lan bộc bạch.
Nghề nuôi rắn đối mặt với nhiều hiểm nguy là vậy, nhưng các quy trình đảm bảo về an toàn lao động vẫn còn chưa được người dân thực hiện tốt. Nhiều người vẫn chủ quan, thậm chí chủ quan ngay cả lúc bị rắn cắn. Chưa kể, điều kiện về y tế cũng không được đảm bảo, các trung tâm y tế cách làng khá xa. Những người bị nặng phải chuyển thẳng tới các khoa chống độc ở các viện lớn tại Hà Nội để kịp thời cứu chữa.
Các hộ nuôi rắn cũng có bài thuốc gia truyền để lại, nhưng thoát được cái chết cũng do may mắn. Hiện nay trong xã đã có 2 thầy lang chuyên chữa rắn cắn giúp cho bà con yên tâm hơn khi tiếp cận rắn. Những chuyện đi cấp cứu với người dân làng rắn Vĩnh Sơn cũng đã trở nên quá đỗi bình thường.
Theo phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn Hạ Văn Hùng thì cho tới nay, số lượng người dân tử vong do rắn cắn lên tới khoảng hơn 10 người, con số đó có thể tăng lên bất cứ lúc nào theo từng ngày nếu người chăn nuôi rắn không tự đảm bảo được an toàn tuyệt đối trong các khâu cho ăn hay dọn chuồng cho chính bản thân mình.
Nguy hiểm còn có thể xảy ra với cả những người không nuôi rắn. Những con rắn có thể xổng chuồng bất cứ lúc nào. Chuyện gặp rắn hổ mang ở cánh đồng hay ngoài đường với người dân tại đây cũng không có gì xa lạ. Có những người cẩn thận ngay cả ban ngày đi ngoài đường cũng vẫn đeo ủng cao, còn ban đêm ra ngoài, đèn pin là vật dụng không thể thiếu với họ.
Khi được hỏi liệu có muốn thế hệ tiếp theo sẽ tiếp tục giữ nghề của mình nữa hay không, có những người trả lời tùy chúng nó, nhưng đa phần đều nói không. Cũng bởi, cái nghề quá nguy hiểm. Như chị Mỹ, chị đều cho con em mình học hành tới nơi tới chốn, có công việc tốt, ổn định hơn để không bao giờ chúng phải đụng tới rắn như bố mẹ, ông bà; những con vật mà mới chỉ nghe thôi đã khiến người ta phải khiếp vía kinh hồn: “Cái nghề bấp bênh, không ổn định, như kiểu là đánh bạc vậy. Chưa kể còn nguy hiểm nữa. Tôi thì không bao giờ mong chúng nó phải cầm tới cái kẹp này mà đi nuôi rắn”.
Tôi quyết định nuôi dạy con khác biệt so với mẹ mình.
Chu Nguyên Chương là vị hoàng đế khai quốc nhà Minh, ông nổi tiếng là một người văn võ song toàn lại trọng lễ nghĩa. Tuy nhiên vì lý do gì hậu duệ của ông vì tranh đoạt ngai vàng mà xảy ra nội chiến suốt 4 năm?
Ngô Dụng bị xem là nhân vật gây tranh cãi nhất trong Thủy Hử không phải vì ông “kém tài”, mà vì tài trí ấy thường gắn liền với mưu sâu, thủ đoạn và cái giá đạo đức rất đắt. Càng đọc kỹ, càng thấy Ngô Dụng là kiểu nhân vật khiến người ta vừa khâm phục, vừa khó chịu, thậm chí phản cảm.
Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam vừa khép lại hành trình thiện nguyện “Xuân diệu kỳ” tới các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS và bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh).
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 10/2 cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự tại Ukraine còn lâu mới kết thúc vì các bên vẫn cách rất xa kết quả cuối cùng, đồng thời bác bỏ những đánh giá mà ông gọi là “quá lạc quan” về tiến triển hiện nay.
Với việc đang có phong độ tốt, tiền đạo cánh Lâm Ti Phông hoàn toàn có thể được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐT Việt Nam thay tiền đạo Nguyễn Tiến Linh ở dịp FIFA Days tháng 3/2026.
Chiều 10/2 (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, không khí mua sắm chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 diễn ra nhộn nhịp từ sớm. Lượng người và phương tiện tăng cao khiến giao thông khu vực nội đô nhanh chóng rơi vào tình trạng ùn tắc.
Hoa hậu Hà Kiều Anh chia sẻ khoảnh khắc gói bánh chưng, đoàn viên cùng gia đình tại Mỹ.
Chiều 10/2 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ), trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, clip ghi lại cảnh linh vật ngựa đặt gần khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp, đường Đội Cấn, phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ bốc cháy.
Các đợt mất điện kéo dài đang đẩy hệ thống viễn thông Ukraine tới ngưỡng chịu đựng, khiến mạng di động và cố định tê liệt tại nhiều khu vực. Một nghị sĩ Ukraine đã gióng chuông cảnh báo ngành viễn thông nước này không được chuẩn bị cho "kịch bản tận thế".
Nguyễn Đình Bắc gia nhập CLB Trung Quốc? Madam Pang báo tin vui cho CĐV Thái Lan; Kroos khuyên Saudi Pro League giữ chân Ronaldo; Scholes khuyên M.U mua Cristian Romero; Georgina Rodriguez khoe dáng bên siêu xe.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây lừa đảo mạo danh ngân hàng hoạt động xuyên quốc gia, bắt giữ 13 đối tượng, bước đầu xác định đã chiếm đoạt khoảng 100 tỷ đồng của hơn 1.200 bị hại trên cả nước.
Chiều 10/2, bộ phim điện ảnh "Báu vật trời cho" do Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Quách Ngọc Ngoan đóng chính đã có buổi ra mắt tại Hà Nội.
Theo tử vi ngày mai, năm Bính Ngọ, con giáp tuổi Tỵ sẽ tạm biệt năm sinh ảm đạm của mình và đón chào một "năm học tập và đầu tư".
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Paris đã khôi phục các kênh liên lạc kỹ thuật với Moscow.
Quyết định giải tán Quân đoàn Quốc tế của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine đã gây hoang mang cho các chiến binh nước ngoài chiến đấu cùng quân đội nước này, khiến nhiều người quyết định rời khỏi Ukraine - theo tờ Le Monde của Pháp.
Chiều 10/2, thông tin từ lực lượng chức năng xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, một vụ cháy xe tải xảy ra trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tại km176 đoạn qua xã Lương Sơn (vùng huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) gần nút giao Quốc lộ 28B Phan Thiết đi Đà Lạt.
Giống như M.U ở nước Anh, Hà Nội FC - biểu tượng thành công của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đang từng bước trở lại đường đua vô địch V.League. Người giúp CLB giàu truyền thống này gượng dậy sau thất bại chính là một cựu cầu thủ… Liverpool. Đó là HLV Harry Kewell.
Cận Tết Bính Ngọ 2026, tại Cung Thể thao Tiên Sơn (TP Đà Nẵng), hàng trăm cây mai vàng, chậu mai vàng lớn nhỏ, trong đó có vô số các cây mai vàng cổ, kỳ mỹ bung hoa cánh kép được các nhà vườn đưa xuống phố phục vụ người dân chơi xuân.
Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IX nhằm thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung trọng tâm phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2025–2030.
Trong nhóm bệnh ung thư, ung thư phổi là một trong những bệnh có gánh nặng lớn nhất. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 24.000 ca mắc mới ung thư phổi, đứng thứ hai trong các loại ung thư; bệnh này cũng là nguyên nhân tử vong hàng đầu
Không chỉ là một bác sĩ có chuyên môn giỏi, mát tay với trẻ nhỏ, bác sĩ Nguyễn Trần Bảo Khanh (SN 1994) còn được biết đến là một thủ lĩnh Đoàn giàu nhiệt huyết, người đã từng được kết nạp Đảng ngay tại "chiến trường" nóng bỏng nhất của đại dịch.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu dứt khoát phải tháo gỡ điểm nghẽn giao thông kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành, không thể để hành khách mất tới 2 giờ di chuyển. Bài toán đặt ra là đồng bộ đường sắt, đường bộ để bảo đảm đi nhanh, ổn định trước khi sân bay vận hành.
Tết là dịp sum vầy, nhưng cũng là “mùa cao điểm” của rượu bia và các bệnh lý tiêu hóa, gan mật. Theo bác sĩ CKII Nguyễn Tuấn Dũng, uống rượu sai cách vào ngày Tết có thể để lại hệ lụy kéo dài nhiều tháng sau.
Tháng 6/1947, tại Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng), một trận đánh nhanh gọn nhưng táo bạo đã làm rung chuyển hệ thống đồn bốt của thực dân Pháp ở Nam Trung Bộ. Với lối đánh kỳ tập cải trang đầy mưu trí, Đại đội Hoàng Hoa Thám, Trung đoàn 82, đã tiêu diệt gọn cứ điểm Lầu Ông Hoàng.
Bằng việc cộng hưởng giữa quỹ đất chiến lược của TTC IZ và giải pháp vận hành thực chiến của Viettel Warehousing, cú bắt tay này không chỉ là hợp đồng hợp tác đầu tư, mà còn là sự cam kết tối ưu hóa chuỗi cung ứng cho cộng đồng doanh nghiệp tại các khu vực cửa ngõ kinh tế phía Nam.
Chính quyền Trump đang xem xét triển khai thêm vũ khí hạt nhân, thậm chí khôi phục các vụ thử hạt nhân ngầm sau khi hiệp ước kiểm soát vũ khí cuối cùng giữa Mỹ và Nga hết hiệu lực, tờ The New York Times đưa tin.
Những ngày mua sắm cuối năm đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi người dùng Việt tranh thủ cơ hội cuối để chốt “chiếc xe trong mơ” VinFast VF 7 với ưu đãi lên tới cả trăm triệu đồng.
Nam thanh niên ở xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An bất ngờ dùng dao uy hiếp, khống chế bố đẻ của mình rồi cố thủ trong nhà riêng. Hiện lực lượng chức năng đang tìm cách giải cứu nạn nhân.
Trưa ngày 10/2, đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang dẫn đầu đã tới thành phố Nam Ninh, bắt đầu chuyến thăm và làm việc chính thức tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).