Chuyện Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương “ăn trái đắng” ngay trong lần đầu gặp bà xã Kim Xuyến

Hà Tùng Long Thứ năm, ngày 25/07/2024 16:12 PM (GMT+7)
Ngay lần gặp đầu tiên, Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương đã "say nắng" chị Kim Xuyến - bà xã hiện tại. Tuy nhiên, anh đã phải "ăn trái đắng" khi biết người mình thích đã có bạn trai.
Bình luận 0

Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương trúng "tiếng sét ái tình" ngay lần đầu gặp vợ

Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương và bà xã là Kim Xuyến gặp nhau lần đầu tiên trong chuyến biểu diễn ở thủy điện Hoà Bình. Thời điểm đó, Kim Xuyến vẫn đang là ca sĩ của Đoàn Nghệ thuật Quân khu II. Ngay lần đầu gặp, Đăng Dương đã "trúng tiếng sét ái tình" của cô nữ văn công trẻ có nụ cười tỏa nắng mà không hề biết "đối phương" cực ghét mình mỗi khi nhìn thấy trên tivi. Thậm chí, khi "xin" đi theo xách hộ hộp trang điểm cho Kim Xuyến, Đăng Dương còn nhận ra một sự thật đắng lòng là "crush" đã có bạn trai.

Nghệ sĩ Ưu tú được mệnh danh “ông hoàng nhạc đỏ” nếm trái đắng trong lần đầu gặp vợ- Ảnh 1.

Ảnh cưới của vợ chồng Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương - Kim Xuyến. Ảnh: FBNV

Một năm sau, cả hai gặp lại nhau ở Lạng Sơn. Biết Kim Xuyến đã chia tay người yêu, đang cô đơn, Đăng Dương đã không bỏ lỡ cơ hội. Trên đường về, hai người đi chung một chuyến xe và thật "may" làm sao vì... xe hỏng lốp. Với cự ly gần như vậy, từ ghét, Kim Xuyến cảm thấy Đăng Dương "rất là ấm áp, chân thành, đúng mẫu người đàn ông mình thích".

Lần thứ ba gặp nhau trên một sân khấu ở Hà Nội, Đăng Dương bất ngờ khi thấy Kim Xuyến tỏ ra... như không có chuyện gì trước đó giữa hai người. Đêm về, anh trằn trọc không ngủ được vì trong lòng bứt rứt khó chịu: "Tại sao cô ấy lại như thế?", "Cô ấy thay đổi lý do vì sao?... Thế rồi điều gì đến sẽ đến, Đăng Dương phi xe máy ầm ầm đến tìm nàng và... tỏ tình ngay ở trước Đoàn nghệ thuật.

Nghệ sĩ Đăng Dương và chị Kim Xuyến kết hôn năm 2002. Thời kỳ đầu mới cưới nhau, cả hai vẫn đi diễn, vẫn hoạt động âm nhạc cùng nhau. Tuy nhiên, khi hai vợ chồng cùng làm ca sĩ, cùng đi biểu diễn nhiều, ít thời gian gặp nhau nên lâu dần trong gia đình có những khoảng cách nhất định... thế là chị Kim Xuyến quyết định chia tay với Đoàn Nghệ thuật Quân khu II, trở thành một phát thanh viên dẫn chương trình thời sự của VOV – Đài Tiếng nói Việt Nam. Một thời gian sau, chị Kim Xuyến lui hẳn về phía sau để chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái và làm quản lý cho chồng.

Nghệ sĩ Ưu tú được mệnh danh “ông hoàng nhạc đỏ” nếm trái đắng trong lần đầu gặp vợ- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương thú nhận, dù đã sống với nhau 22 năm nhưng vợ chồng anh luôn như vợ chồng son. Ảnh: FBNV

"Khi phải rời xa ánh đèn sân khấu, tôi đã rất trăn trở. Chính anh Dương đã động viên tôi rất nhiều. Trong cuộc sống, không ai có được tất cả mọi thứ. Vào một thời điểm nào đó, mỗi người sẽ cần có sự lựa chọn cho riêng mình. Gia đình nội ngoại của tôi và anh Dương đều ở xa nên hai vợ chồng phải tự lo liệu mọi việc. Tôi tình nguyện từ bỏ con đường ca hát chuyên nghiệp, lui về hậu phương để chồng toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp. Tôi không còn cảm thấy tiếc nuối gì cả bởi gia đình vẫn là quan trọng nhất", chị Kim Xuyến trải lòng với Dân Việt.

22 năm sống bên nhau vẫn như vợ chồng son

Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương tâm sự với Dân Việt rằng, dù đã sống với nhau hơn 20 năm nhưng vợ chồng anh lúc nào cũng như vợ chồng son. Cả hai luôn quấn quýt bên nhau, đi đâu cũng có nhau và hòa hợp về mọi thứ. 22 năm cưới nhau, cả hai vẫn nhớ chuyến đi chơi đầu tiên khi yêu nhau tại Huế, lần đầu anh dẫn người yêu về nhà ra mắt bị tai nạn khiến hai người ngã văng hai nơi, kỷ niệm vui ngày cưới khi âm nhạc khiến khán giả ở các đám cưới bên cạnh vây xung quanh, bài hát anh hát tặng vợ trong đám cưới...

Nghệ sĩ Ưu tú được mệnh danh “ông hoàng nhạc đỏ” nếm trái đắng trong lần đầu gặp vợ- Ảnh 3.

Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương và vợ thường chia sẻ những khoảnh khắc trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

"Mọi người vẫn nói, vợ chồng tôi như vợ chồng son, như mới cưới… tôi thấy rất hạnh phúc vì điều đó. Vợ chồng tôi sống rất đơn giản, không màu mè, có gì không hay, không phải thì phải nói ngay để giải tỏa. Sau đó, chúng tôi vui vẻ lại chứ không giữ trong lòng để cảm thấy mệt mỏi hoặc dồn nén. Ai cũng có chuyện nọ, chuyện kia nhưng cách xử lý thì tùy mỗi người. Theo tôi, vợ chồng đã va chạm với nhau thì nên hóa giải sớm chứ không nên ôm vào lòng, càng để lâu, càng không hay", Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương nói thêm.

Theo Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương, nhiều người bảo anh chiều vợ nhất trong nhóm "tam ca nhạc đỏ" nhưng tôi nghĩ cái đó là do quan điểm sống của mỗi người. Cá nhân anh thấy việc được chiều chuộng và chăm sóc vợ là một hạnh phúc. Đối với anh, phụ quá thiệt thòi nên chiều chuộng họ cũng là hợp nhẽ.

"Phải nói rằng, từ lúc yêu cho đến lúc kết hôn, tôi đã thay đổi rất nhiều. Thay đổi từ phong cách sống, phong cách ăn mặc và cách nói chuyện. Mọi người nói tôi may mắn khi có bà xã nhưng cũng có người nói bà xã may mắn khi có tôi. Tôi nghĩ, hạnh phúc vợ chồng bắt nguồn từ chữ "duyên". Khi vợ chồng đã có duyên phận với nhau thì ai cũng sẽ cố gắng để vun đắp hạnh phúc. Gia đình nào cũng sẽ phải có lúc này, lúc kia, không gia đình nào phẳng lặng từ đầu đến cuối được. Nhưng trong biến cố đó, làm sao để quên đi nhanh nhất và có sự hiểu thấu lẫn nhau mới là điều quan trọng".

Nghệ sĩ Ưu tú được mệnh danh “ông hoàng nhạc đỏ” nếm trái đắng trong lần đầu gặp vợ- Ảnh 4.

Gia đình hạnh phúc của Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương kể rằng, trong hơn 20 năm gắn bó với nhau, vợ chồng từng phải đối diện với một cú sốc rất lớn. Đó là năm 2008, vợ anh bị sẩy thai. Nhìn thấy vợ mình đau đớn khi mất đi đứa con đang nằm trong lòng mẹ, anh rất đau đớn. Nhưng nhờ có sự chia sẻ và đồng hành mà vợ chồng anh sớm vượt qua được cú sốc này.

"Tôi thực sự, tôi rất trân trọng và thấy mình may mắn khi được gặp Kim Xuyến. Không chỉ cùng nghề nên có sự thấu hiểu, thông cảm cho nhau mà Xuyến còn chấp nhận đứng sau để ủng hộ sự nghiệp của tôi. Ngày xưa còn đi làm, cô ấy thông cảm cho công việc của tôi. Sau này cô ấy dừng hẳn tất cả công việc để đồng hành cùng tôi. Tôi nghĩ, không phải ai cũng làm được như vậy. Ai cũng có cái tôi, cái riêng của mình, nhưng vợ tôi là người phụ nữ của gia đình, lo những cái chung, lo cho con cái, lại lo sự nghiệp cho chồng và vun vén mọi thứ chu toàn trong gia đình. Tôi rất biết ơn, muốn nói lời cảm ơn đến cô ấy", Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương bày tỏ.

Mặc dù nhận là rất hòa hợp nhưng Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương vẫn thú nhận là vợ chồng cũng có nhiều sự khác biệt do mỗi người là một cá thể khác nhau. Nếu vợ là người rất chỉn chu trong việc, rất trau chuốt trong ăn mặc và giữ gìn hình ảnh thì đôi khi anh lại hơi xuề xòa.

Đăng Dương nói, vợ anh cứ đi ra khỏi nhà, kể cả xuống siêu thị dưới nhà mua mớ rau thì cũng phải trang điểm cho thật đẹp mới bước đi. Riêng Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương thì ngày trước sống rất đơn giản nhưng từ ngày sống chung với vợ cũng đã để ý hơn đến mọi thứ, đặc biệt là diện mạo bên ngoài.

Chị Kim Xuyến chia sẻ rằng, chồng mình không phải tuýp người lãng mạn. Vào những dịp kỷ niệm, Đăng Dương thường chở vợ đi mua đồ để vợ tự tìm được thứ đúng như ý. Hôm nào đi diễn xong thường mang một bó hoa đẹp về tặng lại vợ. Một cử chỉ ân cần là mỗi sáng, anh luôn chuẩn bị một cốc nước ấm cho bà xã...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem