Nghệ sĩ Vân Dung: "Từng có thời gian, tôi thèm được ngủ 3 tiếng mỗi đêm"

Yến Thanh - Thúy Phương Thứ hai, ngày 09/09/2024 13:00 PM (GMT+7)
"Đã có thời điểm từ sáng đến đêm tôi làm việc không có thời gian để nghỉ, nhưng hiện tại tôi đã rất khác rồi" – Nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ với PV Dân Việt.
Bình luận 0

Nghệ sĩ Vân Dung: Khi tôi cất tiếng hát, nhạc và lời "chia tay" nhau

Nghệ sĩ Vân Dung: "Từng có thời gian, tôi thèm được ngủ 3 tiếng mỗi đêm" - Ảnh 1.

Vân Dung cho biết, chị hát "nhạc và lời toàn chia tay nhau" nên không tham gia các gameshow. Ảnh: FBNV

NSND Tự Long – một người bạn của chị đang rất được yêu thích tại chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai". Nhiều người nghĩ rằng, chị cũng sẽ dễ dàng tỏa sáng và trở thành tâm điểm nếu tham gia một gameshow truyền hình như vậy?

- Tự Long là người rất đa tài, bạn ấy hát hay, diễn xuất xuất sắc mà múa cũng vô cùng dẻo. Cũng bởi vậy, các tiết mục của Tự Long đều lôi cuốn, bạn cũng tự tin khi truyền đạt những kinh nghiệm của mình cho mọi người trong đội.

Thú thật, tôi thích các gameshow. Có nhiều chương trình rất hay và hấp dẫn tôi thích lắm nhưng chưa dám thử sức vì tôi hát nhạc và lời toàn chia tay nhau thôi.

Thực tế cho thấy gameshow là "bệ phóng" cho nhiều nghệ sĩ thời gian gần đây. Kể cả với những nghệ sĩ gạo cội, giá cát-xê cũng tăng nhiều lần sau khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Chị có nghĩ việc tham gia gameshow là điều tích cực và dự định tham gia gameshow nào trong thời gian tới?

- Gameshow truyền hình là sân chơi mới lạ dành cho các nghệ sĩ, được rất nhiều khán giả cũng như những người làm nghề yêu thích. Ở đó, họ được thử thách, làm mới bản thân, được tiếp cận với công chúng ở một khía cạnh khác. Như đã nói, tôi rất thích xem gameshow và ủng hộ nhiệt tình, cũng rất thích tham gia nhưng sợ mình không theo kịp. Nhìn mọi người chơi vui, mình thèm lắm chứ, nhưng mỗi lần định chơi lại tự ti, không vượt qua được chính mình (cười).

Nghệ sĩ Vân Dung: "Từng có thời gian, tôi thèm được ngủ 3 tiếng mỗi đêm" - Ảnh 2.

Vân Dung hiện đã điều chỉnh để có thời gian cho bản thân và tương tác với khán giả qua mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Có thời gian chị rất chăm chạy show, cũng là một trong những người chăm đổi tiểu phẩm hài bậc nhất. Hiện tại, chị có giảm bớt công việc để dành thời gian cho mình?

- Đúng vậy! Cách đây mấy năm, có thời điểm từ sáng đến đêm tôi làm việc không có thời gian để nghỉ, chỉ thèm một giấc ngủ khoảng 3 tiếng mà cũng hiếm hoi lắm. Bây giờ lại khác rồi nhé, tôi dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, biết giữ gìn sức khỏe và luôn lựa chọn cân bằng giữa công việc và gia đình.

Có thời gian rảnh, tôi đi bơi, tập thể dục, xem phim, đọc truyện và dành thời gian để nói chuyện với khán giả qua mạng xã hội. Mỗi tuổi mỗi khác, bây giờ có lẽ mình thèm bình yên. Chỉ cần một cốc trà, một cái bánh nhỏ, ngồi bên cửa sổ, thế là tôi cũng thấy yêu bản thân mình lắm rồi.

Nghệ sĩ Vân Dung: "Từng có thời gian, tôi thèm được ngủ 3 tiếng mỗi đêm" - Ảnh 3.

Được khán giả yêu quý là món quà quý giá nhất của Vân Dung. Ảnh: FBNV

"Tôi lo con sẽ gặp áp lực từ sự nổi tiếng"

Chị chia sẻ thế nào với con khi con bắt đầu có những người hâm mộ yêu mến, được họ quan tâm và đón đợi?

- Trong cuộc đời làm nghề của tôi, được khán giả yêu quý là điều hạnh phúc nhất. Đó cũng là món quà quý giá nhất mà mọi người trao cho tôi, khiến tôi hạnh phúc và toại nguyện. Với con trai cũng vậy, tôi luôn nói với con rằng: "Hãy đam mê nghề, cháy hết lòng với nghề thì sẽ có được tình yêu của khán giả. Nhưng để có được tình yêu ấy lâu dài, con phải trân trọng họ và luôn thật khiêm tốn. Chỉ có như vậy, con mới giữ được trái tim của những người dõi theo mình".

Chị thành công trên sân khấu hài, đắt show cũng nhờ hài, có khi nào chị nghĩ tới việc cũng hướng Long Vũ theo hướng này?

- Thực ra, hài kịch là cái duyên mà mình có được, chứ không hẳn là mục tiêu từ đầu. Tôi đến với hài cũng là một con đường rất tự nhiên, thế rồi may mắn khi được khán giả đón nhận, yêu mến. Thế nhưng, với Long Vũ, tôi không ép con đi theo hướng nào cả. Tôi nghĩ mỗi người có một con đường và cái duyên riêng trong nghệ thuật. Điều quan trọng nhất là Long Vũ tìm được niềm đam mê thật sự của mình, làm điều mà con cảm thấy hạnh phúc, không nhất thiết phải là hài kịch.

Nghệ sĩ Vân Dung: "Từng có thời gian, tôi thèm được ngủ 3 tiếng mỗi đêm" - Ảnh 4.

Vân Dung lo cho con trai sẽ gặp áp lực khi nổi tiếng. Ảnh: FBNV

Tôi luôn khuyến khích con thử thách ở nhiều lĩnh vực khác nhau để tự tìm ra đam mê của mình. Nếu sau này Long Vũ có duyên với hài thì mẹ sẵn sàng ủng hộ. Còn nếu con chọn hướng đi khác, mẹ cũng sẽ luôn bên cạnh để hỗ trợ và động viên con.

Bên cạnh niềm tự hào, chắc hẳn người mẹ nào cũng có những lo lắng cho con cái. Chị có trăn trở gì về hành trình của Long Vũ sắp tới?

- Đương nhiên là một người mẹ, ngoài niềm tự hào, tôi cũng không tránh khỏi những lo lắng cho con. Hành trình của Long Vũ trong nghệ thuật còn rất dài và nhiều thử thách phía trước. Làm nghệ thuật chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi con còn trẻ và đang tìm kiếm dấu ấn riêng. Tôi lo lắng con sẽ gặp phải áp lực từ sự nổi tiếng, từ kỳ vọng của khán giả và cả những khó khăn trong việc giữ gìn chất riêng của mình.

Thế nhưng, đồng thời với những điều đó, tôi cũng luôn tin tưởng rằng với sự cố gắng và đam mê, Long Vũ sẽ vượt qua được mọi thử thách. Quan trọng là con biết giữ vững sự khiêm tốn, học hỏi không ngừng và luôn nhớ rằng khán giả yêu mến mình vì sự chân thành. Tôi sẽ luôn ở bên con, không chỉ để động viên mà còn để giúp con giữ vững sự cân bằng trong cuộc sống.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem