Nghị lực phi thường của cô giáo không tay

Thứ bảy, ngày 07/10/2023 20:02 PM (GMT+7)
Dù không có tay, nhưng cô giáo Lê Thị Thắm muốn tự mình viết lên cuộc đời đầy tươi sáng của mình, để “tàn nhưng không phế”.
Bình luận 0

Nỗ lực vượt qua nghịch cảnh

Cô giáo Lê Thị Thắm, cô giáo trẻ sinh năm 1998 (huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là một trong những thanh niên đã được lựa chọn để tuyên dương gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2023 do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của TCP Việt Nam.

Sinh ra, cô giáo Thắm đã không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa. Chào đời, cô Thắm chỉ nặng hơn 1kg và không có 2 tay. "Mọi sinh hoạt hàng ngày của đều là nhờ vào sự trợ giúp của mẹ, vì phải phục vụ cho em cả ngày nên mẹ không đi làm được gì, kinh tế của nhà đều do bố gánh vác hết nên gia đình rất khó khăn, vất vả" – cô Thắm chia sẻ.

Nghị lực phi thường của cô giáo không tay - Ảnh 1.

Cô Thắm vẫn nhận dạy miễn phí cho nhiều em nhỏ

Đến nay, dù đã bước sang tuổi 25 nhưng Lê Thị Thắm chỉ nặng 21 kg. Không những bị khiếm khuyết về đôi tay, cột sống của Thắm cũng bị cong vẹo, ruột bị tắc, gai khớp háng và suy nhược cơ thể nặng. Chính vì vậy, hàng tháng cô vẫn phải đều đặn đi Hà Nội để điều trị. Tuy vậy, điều kiện gia đình khó khăn, bố mẹ thuần nông, nên Thắm cũng chỉ mua thuốc về uống và tự điều trị tại nhà. Gần đây nhất, Thắm cũng đã trải qua cuộc phẫu thuật mở ung thư tuyến giáp.

Nhớ về những năm tháng nỗ lực theo học đầy những khó khăn của mình, Thắm kể: "Khi tuổi rưỡi, trong lớp học, thấy tất cả các bạn được cô giáo cho tập viết mà cô lại chỉ trừ tôi ra, nên cũng đòi bằng được cô cho mình tập viết. Thấy các bạn kẹp bút vào tay thì tôi cũng lấy bút kẹp vào ngón chân trái của mình để tập viết theo các bạn. 

Vì chân phải ngắn hơn chân trái, việc kẹp bút để viết thành chữ đã khó lại càng khó hơn, những ngón chân nhiều hôm trầy xước, phồng rộp khiến em rất đau và đêm về không thể ngủ được. Không nản chí, ở trên lớp hay ở nhà, tôi đều tập viết rất miệt mài, chăm chỉ".

Bằng những nỗ lực quả mình, lên 5 tuổi, Thắm không chỉ viết thành thạo mà còn đọc được số và chữ cái. Và cũng như bao bạn bè cùng trang lứa, 6 tuổi, Thắm đã bướcc vào lớp 1 của ngôi trường làng.

"Nhìn bạn bè cùng trang lứa vui vẻ chơi đánh ô ăn quan, nhảy dây mà em chỉ có thể ngồi một mình, em rất tủi thân. Một số bạn còn chỉ vào em và nói là "ôi bé cụt tay kìa", "chim cánh cụt kìa" là em chỉ biết về nhà khóc với mẹ" - Thắm kể.

Với nỗ lực của bản thân, Thắm đã thực hiện ước mơ đèn sách của mình như bao bạn bè đồng trang lứa khác với thành tích 12 năm liên tiếp là học sinh giỏi. Năm 2016, để tiện cho việc học hành và gia đình chăm sóc, Thắm quyết định thi và đỗ vào Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Hồng Đức.

Muốn tự viết lên cuộc đời đầy tươi sáng 

Người ta thường nói "giàu 2 con mắt, khó 2 bàn tay", để có được kết quả như ngày hôm nay, Thắm đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách trong học tập cũng như trong cuộc sống. Những năm tháng tới trường, bên cạnh niềm vui, Thắm cũng trải qua nhiều khó khăn, tủi hờn của người "không có tay".

Thắm chia sẻ: "Trong ký ức tuổi thơ em và cho đến bây giờ, mãi luôn nhớ về thầy Nguyễn Ngọc Ký. Đó là tấm gương tiếp sức cho em có đủ bản lĩnh, phấn đấu học tập. Em cũng như thầy, không có hai tay nên phải tập viết chữ bằng chân. Luyện chữ, dù chân tước da, chảy máu, em vẫn không từ bỏ ước mơ được đến trường".

Tháng 7 năm 2020, Lê Thị Thắm tốt nghiệp Trường Đại học Hồng Đức. Dù được một số trung tâm mời về làm việc nhưng cô đã từ chối vì lý do sức khỏe. Trở về quê hương, cô mở lớp dạy học tiếng Anh tại nhà cho các em nhỏ với mong muốn lớn nhất là được trở thành một người có ích, được dạy các em nhỏ trong xóm, giúp các em có kết quả tốt trong học tập. Nhận dạy miễn phí như thay lời cảm ơn của cô đến bố mẹ, hàng xóm, bạn bè và thầy, cô đã đồng hành và giúp đỡ trong suốt những năm qua.

Nghị lực phi thường của cô giáo không tay - Ảnh 2.

Dù không có tay, nhưng cô giáo Lê Thị Thắm với nỗ lực của mình đã viết lên cuộc đời đầy tươi sáng của mình. Ảnh NVCC

Ước mơ trở thành một cô giáo được đứng trên bục giảng mà Thắm ấp ủ bao nhiêu năm nay đã trở thành hiện thực. Thắm được UBND tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng đăc cách vào làm giáo viên tiếng Anh tại Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Đông Thịnh (huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), từ ngày 1/8/2023.

Được làm nghề mình yêu thích, đúng với khả năng được đào tạo, cô giáo Lê Thị Thắm đã gắng nỗ lực hết mình, khắc phục những khó khăn của bản thân, không ngừng trau dồi, học hỏi để nâng cao trình độ, kiến thức về chuyên môn, rèn luyện và tu dưỡng tâm thế, tác phong, phẩm chất đạo đức của người giáo viên.

Có thể nói cuộc sống của mỗi con người đều có những khó khăn nhất định và khi vượt qua sẽ trưởng thành và tự tin hơn. Nhưng không phải ai cũng dám đối đầu với những khó khăn và thử thách. Dù không có tay, nhưng cô giáo Lê Thị Thắm muốn tự mình viết lên cuộc đời đầy tươi sáng của mình, để "tàn nhưng không phế" và em sẽ tiếp bước học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Hải Đặng (giadinh.suckhoedoisong.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem