Ngôi làng tan nát chìm trong đau thương, bi kịch vì một mẻ rượu gạo rởm

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 02/07/2021 12:05 PM (GMT+7)
Tại ngôi làng Thnong ở tỉnh Kampot, Campuchia, một mẻ rượu rởm phục vụ trong một đám tang đã gây ra một thảm kịch tồi tệ, đau thương, khiến hàng chục người thiệt mạng.
Bình luận 0
Ngôi làng tan nát chìm trong đau thương, bi kịch vì một mẻ rượu gạo rởm - Ảnh 1.

Bà Hun Pheap đã mất chồng vì một mẻ rượu rởm. "Không có chồng bên cạnh, cuộc đời tôi như diều không dây gặp gió", bà buồn bã chia sẻ.

Ở làng Thnong, ông Prom Vannak, 50 tuổi, ngày nào cũng phải uống ít nhất một vài ly rượu gạo, đặc biệt là sau một tai nạn xe máy nghiêm trọng khiến ông mất sức lao động, không thể đi đánh cá kiếm tiền nữa.

Vì vậy, khi chú của ông Vannak - cũng là một người nghiện rượu - qua đời vào tháng Năm, đương nhiên ông Vannak cũng uống say mèm tại đám tang của ông cụ.

Uống rượu từ sáng, buổi tối ông Vannak đi ngủ sớm. Khi thức dậy vào ngày hôm sau, ông nói với vợ rằng ông thấy rất mệt.

"Ông ấy nói với tôi rằng, ông ấy rất mệt và khi uống rượu thấy mắt bị mờ không nhìn rõ", Hun Pheap, vợ của ông Vannak kể lại. 

Ngay tối hôm đó, ông Vannak bắt đầu run và bốc hỏa dữ dội trong người. Bà Pheap cố gắng thuyết phục chồng đến bệnh viện địa phương nhưng ông từ chối. Sáng hôm sau ông Vannak chết.

Vannak là một trong 8 người đã chết sau khi uống rượu trong đám tang của ông chú ông. Hơn 50 người khác cũng phải nhập viện vì uống mẻ rượu này.  

Anh Hun Vy đã mất đi hai người thân và phải nhập viện cấp cứu sau khi uống phải rượu rởm. "Sau khi uống rượu, tôi cảm thấy chóng mặt, bắt đầu nôn mửa và tay chân trở nên yếu ớt. Tôi đã suýt chết", anh Hun Vy nói. 

Ngôi làng tan nát chìm trong đau thương, bi kịch vì một mẻ rượu gạo rởm - Ảnh 2.

Anh Hun Vy suýt mất mạng vì uống phải rượu rởm.

Vụ ngộ độc rượu hàng loạt trên là một trong ba vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng ở Campuchia trong vòng chưa đầy một tháng, khiến ít nhất 30 người chết. 13 người đã chết ở tỉnh Pursat vào đầu tháng 6, và ít nhất 12 người đã mất mạng ở Kandal vào ngày 10/5.

Các thử nghiệm trên lô rượu trong đám tang cho thấy rượu có nồng độ methanol cao gây chết người. Ngộ độc methanol không phải là một vấn đề mới ở các vùng nông thôn Campuchia - nơi các loại bia rượu tự nấu rất phổ biến trong các bữa tiệc cưới, lễ hội làng và đám tang.

Metanol là một loại cồn thường được sử dụng cho các mục đích công nghiệp khác nhau, bao gồm làm dung môi trong mực in, thuốc nhuộm và vecni. Nhưng vì nó rẻ hơn rất nhiều so với ethanol nên nó thường được thêm vào rượu để tăng hàm lượng cồn để tối đa hóa lợi nhuận, đặc biệt là ở các nước thu nhập thấp như Campuchia.

Đến nay ở làng Thnong vẫn ngập tràn không khí tang thương kể từ ngày có đám tang của ông cụ Muth - chú của ông Vannak. Nhiều người vẫn đang đau buồn trước việc người thân đã ra đi đột ngột.

Cảnh sát đã đến thẩm vấn một phụ nữ đã bán rượu gạo trong làng sau khi người dân địa phương cho biết họ đã mua một ít rượu từ nhà người này. Nhưng bà ấy không bị bắt. 

Còn Hun Pheap, vợ của ông Vannak đau buồn chia sẻ nỗ nhớ chồng đồng thời thể hiện sự tức giận trước nạn bán rượu rởm ở địa phương 

“Không có chồng bên cạnh, cuộc đời tôi như diều không dây gặp gió. Tôi tức giận, nhưng tôi có thể làm được gì đây?", bà Hun Pheap nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem