Người hùng Salah nói gì khi vượt qua “ác mộng chung kết”?

Chủ nhật, ngày 02/06/2019 06:10 AM (GMT+7)
Mohamed Salah rất đỗi hạnh phúc đến nỗi không thể diễn tả thành lời. Một thành quả ngọt ngào sau cơn ác mộng chung kết Champions League mùa giải 2017/18.
Bình luận 0

Có lẽ Mohamed Salah là một trong những người khát khao vô địch ​Champions League nhất sau khi phải sớm rời sân sớm vì chấn thương ở trận chung kết Champions League mùa trước gặp ​Real Madrid.

img

Mohamed Salah ăn mừng bàn thắng vào lưới Tottenham.

Không có Salah, Liverpool sẩy chân với thất bại đậm đà 1-3. Bản thân tiền đạo sinh năm 1993 này không chỉ mất cơ hội đoạt Quả bóng vàng mà còn đến World Cup 2018 với chấn thương không lành lặn và rồi cùng ĐT Ai Cập về nước sớm ngay sau vòng bảng.

Nhưng chỉ sau 1 năm, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của cá nhân anh cùng cả đội, Salah đã “báo thù” thành công ngay trên đất Madrid.

“Thành thật, giờ tôi không biết phải nói gì nữa”, Salah nghẹn ngào. “Thật hạnh phúc khi được trở lại và đá trọn vẹn 90 phút. Tôi xin gửi lời chúc mừng tới toàn thể CĐV Liverpool trên toàn thế giới”.

“Xuyên suốt sự nghiệp của mình, tôi đã hy sinh rất nhiều thứ. Hôm nay được là một người Ai Cập, được có mặt ở đây là vinh dự không thể nào tin nổi”.

SH (90mins)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem