Người lính Ukraine bị 40 mảnh mìn của Nga cắm sâu vào thân thể vẫn sống sót thần kỳ

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ bảy, ngày 02/09/2023 13:48 PM (GMT+7)
Một binh sĩ Ukraine 36 tuổi bị thương nặng với 40 mảnh bom mìn cắm sâu vào cơ thể khi chiến đấu tại thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk đã sống sót một cách kỳ diệu và kiên cường, theo Pravda.
Bình luận 0
Người lính Ukraine bị 40 mảnh mìn của Nga cắm sâu vào thân thể vẫn sống sót thần kỳ - Ảnh 1.

Người lính Ukraine đang phục hồi tại Trung tâm phục hồi chức năng Nezlamni ở Lviv.

Người lính Pavlo Pastukh đến từ tỉnh Lviv vốn làm việc ở nước ngoài trước khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine bùng nổ vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 nhưng anh đã quyết định quay trở lại và bảo vệ quê hương.

Vào tháng 1 năm nay trong cuộc giao tranh ác liệt gần Bakhmut, một số binh sĩ Ukraine đã bị thương. Pavlo và hai đồng đội của anh đã được cử đến giúp đỡ sơ tán họ. Khi họ đến nơi một người lính bị thương nằm, họ đã trúng phải một quả mìn. Trừ Pavlo, tất cả những người lính Ukraine khác đều chết trong vụ nổ.

Các bác sĩ kể lại rằng các mảnh mìn gần như đã xuyên thẳng vào cơ thể Pavlo, thậm chí cả phổi của anh. Chân, tay, bụng và các cơ quan nội tạng của anh đều bị rách. Mặc dù bị khoảng 40 mảnh mìn "xé toạc" cơ thể, tuy nhiên, Pavlo vẫn kiên cường băng bó vết thương của mình và tiến về phía các vị trí của Ukraine.

Người lính Ukraine bị 40 mảnh mìn của Nga cắm sâu vào thân thể vẫn sống sót thần kỳ - Ảnh 2.

Quá trình phục hồi của Pavlo.

Người Nga đang cố gắng kết liễu anh trên đường đi. Một máy bay không người lái bám theo sau Pavlo và điều chỉnh hỏa lực nhắm vào anh nhưng may mắn nó không bắn trúng quả đạn nào vào người lính Ukraine. Những người lính ở vị trí lân cận, Nimets và Doc đã giúp đỡ Pavlo - người bị thương với 40 mảnh mìn mắc kẹt trong cơ thể", các bác sĩ Ukraine cho biết.

Sau đó, các bác sĩ ở 5 khu định cư khác nhau bao gồm Chesiv Yar, Druzhkivka, Dnipro, Kiev và cuối cùng là Lviv đã chiến đấu để giành lấy mạng sống cho Pavlo.

Các bác sĩ phẫu thuật từ Lviv đã loại bỏ các mảnh mìn khỏi vai trái và chân phải của Pavlo sau khi chẩn đoán. Tuy nhiên, họ đã phải để lại hai mảnh mìn trong gan của anh vì việc lấy chúng ra bây giờ là quá nguy hiểm.

Các bác sĩ cho biết thêm: “Hiện tại, chúng (các mảnh mìn) không di chuyển và vô hại đối với bệnh nhân, nhưng cần được theo dõi”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem