“Người mẹ” của gần 200 sinh viên nghèo

Doanh Doanh Thứ bảy, ngày 19/06/2021 20:58 PM (GMT+7)
Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng suốt 30 năm qua, cụ Huỳnh Thị Diệp (90 tuổi) ở phường Kim Long, thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) đã cưu mang gần 200 sinh viên nghèo từ các tỉnh thành đến Huế học tập.
Bình luận 0

30 năm âm thầm cưu mang sinh viên nghèo

Tôi tìm đến nhà cụ bà Huỳnh Thị Diệp vào một chiều muộn, khi ánh sáng chỉ còn le lói cuối chân trời. Người dân nơi đây thường gọi cụ là "o Diệp", "mệ Diệp". Ngôi nhà của cụ nằm sâu trong hẻm 104 Kim Long (phường Kim Long). Trong căn nhà nhỏ được sơn màu xanh nhạt, cụ Diệp với thân hình nhỏ thó, chân lê từng bước ra đón tiếp tôi bằng nụ cười móm mém. Đôi mắt cụ mờ đục, mắt trái đã mù vĩnh viễn từ vụ cụ bị tai nạn năm 28 tuổi.

“Người mẹ” của gần 200 sinh viên nghèo  - Ảnh 1.

Cụ Huỳnh Thị Diệp. Ảnh: Doanh Doanh.

Cụ Diệp kể, đến nay cụ đã có thời gian 30 năm cưu mang các sinh viên nghèo. "30 năm qua, tui nhận nuôi gần 200 người là các sinh viên đến từ các tình thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên đến Huế học tập trong căn nhà nhỏ của tui. Rất nhiều sinh viên sau khi ra trường đã thành đạt, hiện là các doanh nhân lớn, bác sĩ, kiến trúc sư, nhà báo, giảng viên các trường đại học, cao đẳng…. Nhiều  đứa dù làm việc ở xa nhưng thỉnh thoảng về thăm tui, trợ giúp khi tui gặp khó khăn", cụ Diệp vừa nói vừa cười hiền hậu.

"Từ năm 1990 đến nay, thấy nhiều đứa sinh viên đến Huế học có hoàn cảnh khó khăn, tui kêu mấy đứa đến ở mà không lấy tiền trọ. Tui giúp chúng bởi không muốn vì gánh nặng trọ học xa nhà khiến việc lỡ làng, và vì mong chúng học hành thành đạt, có tương lai tốt hơn. Chuyện tui giúp các sinh viên khởi nguồn như rứa", cụ Diệp chia sẻ tiếp câu chuyện. 

Bạn Trần Thị Ngọc Ánh là một trong những sinh viên đang sống tại nhà cụ Diệp. Bạn Ánh kể: "Đối với bản thân mình, mình luôn xem o Diệp như là người mẹ thứ 2. Những năm trước o còn khỏe, mỗi khi đi làm về o chuẩn bị chu đáo cơm nước  cho các sinh viên. Nhiều lúc sinh viên đi học về bị hỏng xe nên về nhà tối, o đứng tựa vào cửa như người mẹ trông chờ con về. Hình ảnh đó khiến mình và các sinh viên cảm thấy ấm áp như đang sống trong gia đình thực sự".

“Người mẹ” của gần 200 sinh viên nghèo  - Ảnh 2.

Sinh viên Trần Thị Ngọc Ánh xem nhà cụ Diệp như ngôi nhà thứ 2 của mình. Ảnh: Doanh Doanh.

Nhiều câu chuyện xúc động về tấm lòng của cụ Diệp được bạn Ánh và các sinh viên kể với tôi. Mặc dù cuộc sống khó khăn, thu nhập ít ỏi, nhưng khi thấy các sinh viên ở trọ tại nhà mình gặp khó khăn là cụ sẵn sàng giúp đỡ mà không hề kể công.

Lòng yêu thương của "người mẹ"

"Mặc dù không còn khỏe nhưng những lúc có sinh viên nghèo đến gõ cửa xin được ở trọ, tui thấy vui chi lạ trong lòng. Cầu mong Chúa cho sống ít năm nữa để tiếp tục giúp đỡ các cháu, các em sinh viên nghèo", cụ Diệp tâm sự.

Khi được hỏi cụ mong muốn điều gì nhất lúc này, cụ Diệp trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: "Tui mong các cháu sinh viên mạnh khỏe, chăm chỉ học hành để sau này thành đạt, không phải khổ như thế hệ tui trước đây". Tôi hỏi không lập gia đình cụ có buồn không, cụ cười móm mém: "Không có chồng con nhưng tui không buồn chi hết, ở vậy để giúp các cháu sinh viên nghèo là tui thấy vui".

“Người mẹ” của gần 200 sinh viên nghèo  - Ảnh 3.

Sinh viên Phạm Minh Chiều (học năm 4 Trường Đại học Luật- Đại học Huế, trọ học tại nhà cụ Diệp) chăm sóc cụ Diệp lúc cụ ốm. Ảnh: Doanh Doanh.

Mỗi lần nhắc đến cụ Diệp, trong anh Trần Văn Dung (Giám đốc Trung tâm Âm nhạc Melody Huế) lại ùa về những kỷ niệm ngày còn ở trọ tại nhà cụ. Anh Dung vẫn gọi cụ Diệp là "mẹ Diệp". "Trước đây tôi học Học viện Âm nhạc Huế. Nhờ được mẹ Diệp giúp đỡ, cưu mang cho tôi ở trọ miễn phí tôi mới có được thành công như ngày hôm nay. Cảm ơn mẹ Diệp vì tất cả".

Nhà báo Kim Long (công tác tại Tạp chí Đời sống và pháp luật) từng có thời gian sinh viên ở trọ tại nhà cụ Diệp. Anh xúc động: "Mẹ Diệp là người phụ nữ không lập gia đình nhưng có đến vài trăm đứa con. Cảm ơn mẹ đã dạy cho con cách yêu thương mà không cần nhận lại. Cảm ơn người phụ nữ tuyệt vời đã giúp con biết thế nào là sự sẻ chia, yêu thương người xa lạ như ruột thịt".

Ông Võ Văn Sinh- Tổ trưởng tổ dân phố 8 phường Kim Long chia sẻ: "Tôi đánh giá rất cao hành động cao đẹp của cụ Diệp. Cụ rất thương người và quan tâm đến từng hoàn cảnh của các em sinh viên đến ở trọ mặc dù hoàn cảnh của cụ rất khó khăn. Đó là tấm gương sáng về lòng yêu thương khiến nhiều người cảm động". 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem