Trinh sát kể chuyện: Người phụ nữ tử vong trong bể nước và hiện trường giả của kẻ giết người (bài 1)

Xuân Huy Thứ năm, ngày 07/09/2023 06:52 AM (GMT+7)
Lực lượng chức năng nhận định việc ngôi nhà không bị lục lọi, duy nhất chiếc tủ bị phá và số tiền trong tủ đã biến mất, nghi phạm phải có mối quan hệ quen biết và nắm rõ quy luật sinh hoạt của nạn nhân.
Bình luận 0

Đầu tháng 4/2021, người nhà phát hiện bà V.T.C. tử vong trong bể chứa đầy nước ngay trước nhà. Ban đầu, người thân tưởng bà C. tuổi cao, mắt kém, nên trượt chân ngã vào bể tử vong. Tuy nhiên, khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng nhận định đây là vụ án giết người, tạo hiện trường giả đầy tinh vi. 

Người phụ nữ tử vong trong bể nước

Trưa 2/4/2021, điện thoại trực ban Công an huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, đổ chuông liên hồi. Bên kia đầu dây, giọng một người đàn ông run rẩy cất lên: "Mẹ tôi chết rồi. Bà ấy chết trong bể nước trước cửa nhà". Nhận tin báo, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an huyện Bát Xát lập tức có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc. 

Tại hiện trường, công an xác định nạn nhân là bà V.T.C. (SN 1956, trú bản Làng Mới, xã Bản Vi, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai). Thời điểm này, người nhà đã đưa thi thể bà C. ra khỏi bể nước, đặt dưới nền nhà.

Anh Qu. (SN 1978, con trai bà C.) thuật lại, trưa 2/4/2021, anh trở về nhà để nghỉ trưa như thường ngày nhưng không thấy mẹ đâu. Thường ngày, mẹ anh vẫn trông đứa con út để anh đi làm. Tuy nhiên, thời điểm anh về, cháu bé đang ngủ say trên võng. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh gọi mẹ khắp nơi nhưng không thấy. Khi đi ra bể nước trước nhà, người đàn ông này bàng hoàng phát hiện mẹ mình đã tử vong trong tư thế úp mặt vào bể nước. 

Trinh sát kể chuyện: Người phụ nữ tử vong trong bể nước và hiện trường giả của kẻ giết người - Ảnh 1.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường một vụ án. Ảnh minh họa.

"Người nhà cho biết ban đầu nghĩ có thể trong lúc cúi xuống lấy nước, bà C. bị trượt chân ngã vào bể, đuối nước dẫn đến tử vong. Bà này sức khỏe yếu, mắt kém, đi lại cũng chậm chạp, làm việc nhà khó khăn nên suy nghĩ này là dễ hiểu", mội cán bộ Đội Trọng án, Phòng CSHS, Công an tỉnh Lào Cai, cho biết khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng nhận thấy có nhiều điểm bất thường và có dấu hiệu của vụ án giết người. 

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện phía sau đầu nạn nhân có vết thương gây gãy đốt sống cổ. Vết thương này được gây ra bởi vật tày, cứng.

Trong căn nhà, mọi đồ đạc đều nguyên vẹn. Khi mở rộng khu vực kiểm tra, công an phát hiện chiếc tủ nhỏ ở gian trên bị cạy phá. Người nhà cho biết trong tủ bà C. để hơn 13 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này đã biến mất. Từ những dữ liệu thu thập được, cảnh sát xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Manh mối từ chiếc tủ đi phá

Nhà bà C. nằm sát con đường liên xã. Vụ việc xảy ra buổi sáng, ở nhà chỉ có bà C. và một đứa cháu nhỏ, các con cái của nạn nhân đều đã đi làm. Những nhà bên cạnh sống khá xa, chẳng ai chứng kiến hay biết  sự việc.

"Thời điểm khám nghiệm hiện trường chưa xác định được hung khí mà nghi phạm tấn công nạn nhân là gì, tất cả các vật tày, cứng trong nhà đều được thu giữ để tiến hành điều tra", cán bộ Phòng CSHS Công an tỉnh Lào Cai, cho biết quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn do không có nhân chứng, người dân xung quanh cũng không biết vụ việc.

Hàng loạt đối tượng nằm trong diện quản lý của cơ quan công an được đưa vào tầm ngắm, thế nhưng chẳng thu lại kết quả. Nghi phạm là kẻ sống lang thang, vô tình đi qua rồi gây án? Hay hung thủ là người quen biết, có mối quan hệ với nạn nhân? Nhiều giả thuyết lập tức được lực lượng chức năng đặt ra.

Tuy nhiên, một chi tiết khiến cơ quan điều tra chú ý là chiếc tủ bị cạy phá và số tiền trên đã "không cánh mà bay". Nếu là người lạ, nghi phạm sẽ phải lục lọi toàn bộ ngôi nhà để lấy tài sản. Tuy nhiên, mọi thứ trong nhà không hề xáo trộn. Từ đó có thể xác định, thủ phạm phải biết rõ chỗ bà C. cất tiền.

Trinh sát kể chuyện: Người phụ nữ tử vong trong bể nước và hiện trường giả của kẻ giết người - Ảnh 2.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CACC.

Từng chi tiết được cơ quan công vạch ra và phân tích tỉ mỉ. Nghi phạm có quan hệ gì với bà C. hay không? Vì sao nghi phạm lại biết rõ chỗ cất tiền của gia đình nạn nhân đến vậy? Người này là người thân hay ai đó vô tình phát hiện ra?

Quá trình lấy lời khai của những người thân, các trinh sát không thu được gì, bởi những lời khai ấy đều thiếu "manh mối". Những nghi vấn mà gia đình đưa ra đều không căn cứ. 

"Từ những dấu vết nhỏ tại hiện trường, ban chuyên án nhận định, nghi phạm biết rất rõ nơi bà C. cất tiền, mọi thứ trong nhà đều nguyên vẹn trừ chiếc tủ nhỏ. Cơ quan công an lấy đó làm cơ sở khoanh vùng những người biết được thông tin này", vị cán bộ điều tra nói.

Quá trình dựng chân dung nghi phạm, những manh mối dần được hé lộ. Người nhà bà C. nhớ lại, thời gian trước đó họ có thuê một thanh niên ở Sa Pa về để khoan đá. Người này đã ăn nghỉ tại nhà bà C. nhiều ngày đến khi hoàn thành công việc. Chỗ anh ta hay nằm nghỉ sát chiếc tủ cất tiền. Cuối ngày, bà C.  vào mở tủ lấy tiền để trả tiền công nên rất có thể người này biết được chỗ cất tiền và quy luật sinh hoạt của nạn nhân.

Tưởng chừng nút thắt vụ án đến đây đã được hé mở, khi hướng điều tra được quay về người đàn ông có nhiều điểm khả nghi này. Tuy nhiên, một khó khăn khác lại ập tới. Tất cả người trong gia đình bà C. đều không biết tên, tuổi, địa chỉ cụ thể hay lưu số điện thoại của người thợ khoan đá ấy. Sau khi hoàn thành công việc, người này đã đi khỏi địa phương và cũng không ai biết người này đang ở đâu.

(Còn tiếp)


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem