Người tị nạn 'sống dở chết dở' ở biên giới Ba Lan-Belarus: 'Xin hãy cứu chúng tôi'

Phương Đăng (tổng hợp) Thứ hai, ngày 15/11/2021 19:30 PM (GMT+7)
Nidal Ibrahim, một người tị nạn Syria mắc kẹt ở biên giới Ba Lan-Belarus đã chia sẻ với Al Jazeera về những đau khổ mà anh và những người khác đã phải chịu đựng.
Bình luận 0
Người tị nạn 'sống dở chết dở' ở biên giới Ba Lan-Belarus: 'Xin hãy cứu chúng tôi' - Ảnh 1.

Người tị nạn sống lay lắt ở biên giới Belarus-Ba Lan, không thể vào châu Âu vì bị chặn lại. Ảnh AP.

Hàng nghìn người tị nạn và người di cư cố gắng vào Liên minh châu Âu đang bị mắc kẹt dọc theo biên giới Belarus vì Ba Lan đã từ chối cho họ nhập cảnh trong bối cảnh đối đầu căng thẳng với Belarus.

Những lo sợ về sự an toàn của họ ngày càng lớn do điều kiện thời tiết giá lạnh, đóng băng, thiếu nguồn cung cấp thiết yếu và dịch vụ chăm sóc y tế, cũng như hàng loạt người chết ở cả hai bên biên giới.

Nidal Ibrahim, một người tị nạn Syria mắc kẹt ở biên giới Ba Lan-Belarus đã chia sẻ với Al Jazeera về những đau khổ mà anh và những người khác đã phải chịu đựng.  

"Tôi, bạn của tôi, Muhammad và 4 đứa con của anh ấy đến biên giới Belarus cùng với những người tị nạn khác. Chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ đến được châu Âu, nhưng chúng tôi hiện đang bị mắc kẹt trong những khu rừng không có nước, phải uống nước từ đầm lầy, không có thức ăn. Nhiệt độ bên ngoài là -5 hoặc -7. Tôi cố sống sót vì tôi còn có 3 đứa con và vợ đang đợi tin ở Thổ Nhĩ Kỳ. Vì  họ, tôi phải sống sót. Tôi yêu họ và nhớ họ rất nhiều", Ibrahim  chia sẻ.

Ibrahim cho biết, anh thường không ngủ được vì lạnh và mưa và sợ rằng, mình có thể chết bất cứ lúc nào. Ông bố 3 con cho biết, người lớn phải nhịn đói đã đành, nhưng 4 đứa trẻ con của bạn anh cũng phải chịu đói, chịu lạnh đến mức không thể ngủ nổi.

Ibrahim cho biết, khi còn ở Syria, anh là giáo viên và từng là hiệu trưởng một trường tiểu học. Nhưng cuộc nội chiến ở Syria đã phá hủy mọi thứ tốt đẹp của gia đình họ, khiến cả nhà phải lưu lạc. 

Người tị nạn 'sống dở chết dở' ở biên giới Ba Lan-Belarus: 'Xin hãy cứu chúng tôi' - Ảnh 2.

Nhiều trẻ em phải chịu cảnh đói và lạnh như người lớn. Ảnh AP

Ibrahim đã để vợ con ở lại Thổ Nhĩ Kỳ để tìm đường tới châu Âu trước. Anh mua được một vé máy bay từ một công ty Belarus với 800 USD. Anh mất thêm 500 USD nữa để vào Ba Lan. Nhưng khi đến biên giới Belarus-Ba Lan, bi kịch đã xảy ra. Ibrahim không thể vượt biên, anh nhìn thấy nhiều người chết vì đói, lạnh và khát. 

 "Chúng tôi thường ngủ trên đất giữa những tán cây, nhưng thời tiết rất lạnh khiến chúng tôi không thể ngủ. Đôi khi, chúng ta có thể đốt lửa và đôi khi không vì mưa. Thật buồn khi bạn phải chết vì đói và lạnh trước cửa châu Âu. Tôi không còn gì để nói. Hiện giờ, tôi chỉ có thể nghĩ về những đứa con của mình, và làm thế nào để sống sót. Đáng lẽ tôi phải nói lời chia tay với vợ con khi rời Thổ Nhĩ Kỳ. Đó có thể là lần cuối cùng tôi nhìn thấy các con. Làm ơn, hãy giúp tôi để tôi có thể sống sót. Làm ơn, ai đó, cứu chúng tôi", Ibrahim chia sẻ.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem