Nguyễn Tuấn Anh: “Đôi chân pha lê” rời HAGL để thành nhà vô địch

Long Nguyên Thứ hai, ngày 11/03/2024 14:10 PM (GMT+7)
Sở hữu tài năng kiệt xuất nhưng đồng thời lại có “đôi chân pha lê” khi bị chấn thương hành hạ trong suốt sự nghiệp, tiền vệ tài hoa Nguyễn Tuấn Anh tưởng chừng gắn bó bền lâu với HAGL cuối cùng cũng ra đi để tìm kiếm chức vô địch V.League.
Bình luận 0

Nguyễn Tuấn Anh tài hoa nhưng lận đận

Trong số 14 cầu thủ nhí được chọn vào Học viện bóng đá HAGL JMG năm 2007, cậu bé Nguyễn Tuấn Anh được đánh giá là người giỏi nhất. Tuấn Anh không chơi kỹ thuật quá lắt léo như Công Phượng, không có khả năng chuyền dài siêu hạng như Xuân Trường, không sở hữu thể lực tốt như Văn Thanh, không chạy nhanh giống Văn Toàn.

Nhưng Tuấn Anh có nhãn quan chiến thuật tinh tế, có khả năng bao quát trận đấu, "chia bài" rất hay cho các đồng đội. Nói một cách dễ hiểu hơn, Tuấn Anh là một mẫu cầu thủ kiểu "ông chủ" theo một phong cách rất hào hoa.

Nguyễn Tuấn Anh: “Đôi chân pha lê” rời HAGL để thành nhà vô địch- Ảnh 1.

Tuấn Anh là mẫu cầu thủ rất tài hoa. Ảnh: HAGL

Năm 2012, Tuấn Anh cùng Công Phượng, Xuân Trường, Đông Triều đã được sang trung tâm huấn luyện của CLB Arsenal để học hỏi, trau dồi kinh nghiệm. Trước đó 2 năm, Tuấn Anh và Công Phượng được Học viện HAGL Arsenal JMG lựa chọn cho chuyến tập huấn tại Mali. Những chi tiết đó đã cho thấy Tuấn Anh là cầu thủ giỏi đến mức nào trong số những tài năng thuộc dạng tinh túy được tuyển chọn vào học viện của HAGL.

Khi 20 tuổi, Tuấn Anh đã được ra mắt tại đội một của CLB HAGL. Ở mùa giải 2015 ấy, Tuấn Anh có sự bền bỉ và ổn định đáng kinh ngạc, thi đấu cả 26 trận của V.League, trong đó có 25 trận đá chính. Tại Gala tổng kết mùa giải 2015, Tuấn Anh đã được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất của HAGL.

Kể từ đó, tài năng của Tuấn Anh liên tục được thể hiện mỗi khi anh ra sân. Nhưng oái oăm thay, sự nghiệp của tiền vệ có phẩm chất lãng tử này lại luôn trắc trở bởi cơn ác mộng mang tên chấn thương.

Với "đôi chân pha lê", Tuấn Anh đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội lớn ở nhiều cấp độ đội tuyển Việt Nam. Đáng tiếc nhất, Tuấn Anh đã không thể cùng ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2018, giải đấu mà anh bỏ lỡ cơ hội lên ngôi vô địch.

Nguyễn Tuấn Anh: “Đôi chân pha lê” rời HAGL để thành nhà vô địch- Ảnh 2.

Những chấn thương liên miên khiến Tuấn Anh không thể có được thành công như mong đợi trong sự nghiệp. Ảnh: VNE

Tuấn Anh chấn thương nhiều đến mức bố anh từng khuyên con trai giải nghệ sớm. Nhưng tình yêu mãnh liệt với bóng đá khiến Tuấn Anh quyết tâm tiến lên, cố gắng kiên cường hơn và chấp nhận sống chung với những chấn thương.

Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) của HAGL luôn coi Tuấn Anh là viên ngọc quý, là mẫu người được quy hoạch không chỉ làm thủ lĩnh khi còn chơi bóng mà sẽ là một nhân tố quan trọng trong ban huấn luyện HAGL khi anh giải nghệ.

Thực tế thì Tuấn Anh từng tạm rời HAGL để sang Nhật Bản chơi bóng cho Yokohama FC vào cuối năm 2015. Nhưng chuyến đi này chỉ là để trải nghiệm và đến tháng 1/2017, anh lại quay về thi đấu cho HAGL.

Tại SEA Games 29 năm 2017, Tuấn Anh cùng lứa cầu thủ rất giỏi của HAGL và nhiều CLB khác được kỳ vọng sẽ cùng U23 Việt Nam chinh phục tấm HCV môn bóng đá nam. Nhưng cuối cùng, đó lại là nỗi thất vọng lớn lao khi U23 Việt Nam bị loại cay đắng ngay từ vòng bảng.

Là người trầm tĩnh và khá khép kín, Tuấn Anh ít khi chia sẻ về suy nghĩ của anh. Nhưng có thể thấy, Tuấn Anh thực sự khát khao có được một danh hiệu tập thể trong sự nghiệp, cả ở cấp độ CLB cũng như ĐT Việt Nam.

Vượt qua rất nhiều khó khăn, Tuấn Anh tự trui rèn thêm phẩm chất của một chiến binh. Anh vẫn chơi rất nghệ sĩ nhưng sẵn sàng trở thành đấu sĩ khi cần thiết. HLV Park Hang-seo khi còn dẫn dắt ĐT Việt Nam từng gây bất ngờ khi xếp Tuấn Anh chơi tiền vệ phòng ngự ở trận đấu với ĐT Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 vào năm 2019. Tuấn Anh lúc đó đã cho thấy, anh xuất sắc đến mức nào khi vô hiệu hóa được chân sút hàng đầu của ĐT Thái Lan là Chanathip Songkrasin.

Tuấn Anh từng có cơ hội chạm tay vào chiếc cúp vô địch V.League cùng HAGL. Nhưng tiếc thay, giải đấu ấy đã bị hủy khi HAGL đang dẫn đầu bảng giai đoạn một và thể hiện phong độ cực kỳ thăng hoa.

Nguyễn Tuấn Anh: “Đôi chân pha lê” rời HAGL để thành nhà vô địch- Ảnh 3.

Tuấn Anh đã chuyển tới Thép Xanh Nam Định để tìm kiếm danh hiệu vô địch V.League đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: TXNĐ

Bây giờ, ở tuổi 29, sau khi có những đóng góp cho LPBank HAGL ở lượt đi V.League 2023/2024, Tuấn Anh đã chuyển sang chơi cho Thép Xanh Nam Định. Đây có thể coi là cơ hội tuyệt vời dành cho anh để hướng đến ngôi quán quân khi Thép Xanh Nam Định đã vô địch lượt đi.

Bầu Đức rất yêu mến Tuấn Anh và có lẽ ông quyết định tạo điều kiện để đứa con cưng này tạm rời HAGL và chinh phục vinh quang. Tuấn Anh cũng tỏ rõ quyết tâm và hy vọng, với thử thách lần này, anh sẽ vượt qua để có được niềm vui cả một nhà vô địch sau quá nhiều cay đắng với một sự nghiệp lận đận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem